1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của 1 người bị xua đuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    mBé hiền khô mà cớ sao lại có ai khoá nick làm mBe mang tâm sự buồn vậy ? Hmmm Anh nhớ có mấy lần anh ghé box Ẩm Thực, đọc nhiều bài viết rất hay của mBé mà .
    Thôi mBé đừng buồn nữa . Ai cũng hiểu cho mBé mà . Ok ?
    Btw, i ''m kind of laughing my way through your little stories in the other thread ... !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 28/06/2007
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    thế bị khóa topic nào thía? ở box nào thía?
    anh Thuyền làm mod Làm đẹp tốt nhỉ? em thấy chị em cứ gọi là khen anh hết cỡ.
  3. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, tâm sự tâm siếc cái giề.
    Hôm nay mod ở box này xoá mất mấy cái topic tương tự này rồi đấy. Bác Miracle viết 1 topic, sau chưa đầy 2 tiếng, 1 chã mod đã xoá ngon, hehe
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Con gái không được uống beer​
    Tớ thích uống beer và các bạn gái của tớ cũng thích uống beer. Một ngày kia, tụi tớ tụ tập (đi với các bạn trai nữa) ở vườn treo Pacific Đội Cấn (cũng lâu rồi chưa ghé lại). Mấy em phục vụ xinh tươi đặt cộp các cốc beer trước mặt tụi con trai rồi hồn nhiên quay ra hỏi tớ "Chị uống coca hay la vie?". Tớ bảo " Sao lại hỏi thể?" Em gái " Chị là nữ chắc chị thích coco và la vie thôi ạ"
    Hồi đi học, tớ có thích nhất 1 câu idiom
    ASSUME, you make an ASS out of U and ME
    --------------
    @ các bạn: Truyện tớ kể nó thế nào thì cứ đọc link topic dưới. Truyện của tớ toàn truyện có thật đấy. Chả tâm sự gì đâu. Cố mà read between the lines bạn nhé
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Mbé à, vừa lượn lờ xong, đọc cả cái topic Tâm sự của Mbé mới bị khoá, thì ra là ấy bức xúc chuyện bị nói thế lọ thế chai rồi doạ khoá nick v....v... hả. Tớ có đứa bạn giống tính ấy lắm (có khi biết nó đấy, Phương A11 ý), có hôm gọi điện chửi bới loạn lên, viết blog chửi bới vì bị hiểu lầm, bị coi bạn người yêu nói này nói nọ. Trong cuộc sống này còn có bao điều phải lo, (mà cái lo lớn nhất là công việc lù lù ra trước mắt mình ý), chả phải lo thất nghiệp đâu mà sợ mình không theo được cái kỳ vọng đã được nuôi dưỡng quá lâu với những "chiến công" mà người khác nhìn thấy, giờ sợ làm những người xung quanh mình thất vọng hay chính bản thân mình cũng hoài nghi rằng mình có thực sự được như những gì mình đã nghĩ không? Không phải lúc nào người ta cũng hiểu được mình đâu, ừ thì nó chửi, mình là vô văn hoá, nó doạ sẽ gạt mình ra ngoài một hội nào đó.... Thì đã làm sao? Tớ nghĩ Mbé đâu phải một con người sống bởi những lời nói của người khác. Tớ còn nhớ ở cái topic chết tiệt nào đó, có người bảo tớ là "thằng Saturdays cả đời chỉ biết chạy theo rúc đầu vào váy bọn con gái", cả 1 topic khác cũng về việc làm này này, 1 người khác bình phẩm tớ là chẳng qua đang khoe sạn thôi, "đáng buồn thay". Con bạn tớ đọc xong bảo "Để tao khởi động 1 cuộc chiến mạng nhé mày". Tớ bảo thôi, tao còn 1 đống tài liệu + sách chưa đọc, 1 hộp phim chưa xem cả 1 lũ bạn lâu lâu chưa đến thăm, hơi đâu mà cãi nhau. Tất lẽ dĩ ngẫu là cái diễn đàn này cũng có ý nghĩa với mình lắm, nhưng đâu có nghĩa là chỉ vài lời nó của vài cá nhân là Mbé, hay tớ hay bất kỳ ai trong diễn đàn này sẽ trở thành người như thế, hoặc những thành viên khác nghĩ như vậy. Mỗi người đều có 1 kiến riêng, vì vậy nó mới là một diễn đàn chứ. Ai nghĩ Mbé vô văn hoá, ừ cứ nghĩ vậy đi, ai nghĩ tớ rỗng tuếch, tớ chả phản đối. Thì đã sao, mình hơi đâu mà đi thanh minh với tất cả những người mình quen hoặc thậm chí không quen rằng mình là người thế nào. C''mon Mbé, ấy học ở NT được mấy năm rồi mới đi du học? Tớ thấy học ở trường này tuy kiến thức tiếp nhận thì funny, chỉ được mấy hôm thi là giỏi lên thôi nhưng bù lại, SV trường mình rèn luyện được một bộ mặt trơ lì và đầu óc tính toán thực dụng phũ phàng. Sáng nay tớ đến đăng kí môn thi Mac Lê điều kiện, cái thẻ sinh viên bị bong ra, tớ phải đi ép lại từ trước, nhưng dấu giáp lai trên ảnh bị quá đậm và đóng những 2 nhát liền nên cũng bị hạch sách vài câu nhưng ko sao. Đứa vào sau thẻ quá cũ, ảnh hơi lỏng nên bị tịch thu thẻ, ảnh và không cho đăng kí nữa. Việc này đồng nghĩa với tình huống xấu nhất là phải đợi 1 năm nữa mới được tốt nghiệp. Một thằng bạn khác còn đen hơn, thẻ của nó không làm sao hết, nhưng thẻ không có dây đeo thẻ (một điều rất hình thức và giờ đây khi đã không đến trường nữa thì hoàn toàn không cần thiết), vậy mà bị đuổi ra bắt mua cái dây đeo thẻ thì mới cho đăng kí. Sau đó, nó mượn của 1 đứa bạn gặp ở cầu thang rồi lên đăng kí, nói là em đã mua rồi và nhận được câu trả lời "Em nói dối, không thể nhanh thế được, đi ra". Nó lại xuống mua cái thẻ mang lên nhưng lần này thì "Em không trung thực, để cho em ở lại trường 1 năm không được thi nữa, đi ra". Tớ sau đó cũng về không hiểu câu chuyện kết thúc thế nào, nhưng rõ ràng không phải lúc nào người ta cũng đối xử với mình công bằng đâu Mbé ạ, ngay cả những người làm công tác giáo dục ở trường đại học và chẳng có thù oán gì với mình còn như vậy...
    Tớ thích cái ASSUME của Mbé đấy. Tớ có câu khác, cũng khốn lắm
    Life''s a d***, when it''s hard, f*** it
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cứ cãi nhau với người có quyền đi thi` biết. Thiên hạ mỗi người mỗi vẻ em ah, đó mới là cuộc đời. Có lần, sau khi nghe chị ngồi cáu kỉnh vì bực mình với những quan điểm của thiên hạ về chuyện chân dài làm việc với đại gia, bạn chị có khuyên thế này " mày hãy ngồi... trên dư luận của thiên hạ cho tao". Khi chị thi đỗ vào vị trí hiện giờ, chị chỉ nói qua cho Gia đình bít thôi, còn đâu thì bí lắm mới trả lời. Vậy mà e bít ko, thiên hạ ngứa mồm, nói với chị thế này chứ " đúng là chân dài cặp với đại gia rồi, phen này Piggy chuẩn bị mua biệt thự, xe hơi nhé. Tức điên lên được, ko lẽ tháo giầy ra để... vào những cái mặt đáng ghét đấy. Công việc vất vả, đi công tác liên miên, lên xe vẫn phải tranh thủ làm việc, dự án nối tiếp dự án, tiệc tùng chiêu đãi với cái đầu căng ra như dây đàn để làm sao phần lợi vẫn phải về phía mình...sụt cân thì lại nghe thiên hạ đồn sau lưng là ăn chơi cặp kè với sếp khiếp quá đến mức người gầy như cây tre thế kia... Ở công ty cũ, chị ăn mặc khá hot với váy ngắn và boot cao đến đầu gối thì chẳng sao cả. Về công ty mới, biết thân biết phận ăn mặc kín bưng như một thỏi socola buộc chặt hai đầu vẫn ko thoát được miệng lưỡi thiên hạ....
    Đicông tác cùng sếp, trong tâm niệm của các đối tác, vẫn có người tưởng chị chỉ như bình hoa mà thôi, tức điên lên được. Đến khi sếp bảo về mảng này của dự án, mời chị làm việc với trợ lý thì lúc đó mới ngớ người ra. Đầu của bà ta thì rỗng tuếch, to mồm phủ nhận các thông tin của chị rồi cuối cùng lại sử dụng phần thông tin của chị vào tài liệu của bà ta mới cú chứ. Đúng là lũ COCC. Điên lắm.
    Thôi, vừa share vừa xả stress với Mbe như vậy thôi. Chỉ biết khuyên e 1 điều " đời là thế, quan trọng là e sống cho bản thân e, cho những người e yêu thương và yêu thương e. Còn những kẻ e ghét thì chẳng biết khuyên e ntn cả, chẳng lẽ khuyên e giống bạn chị. Nhìn tạm vào chữ ký của chị vậy nhé"
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Chị này nói rất đúng. Ấy cứ thoải mái đi. Đừng quá coi trọng chuyện này. Không có chơi ở chỗ này thì ta đi chỗ khác chơi. Thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều nơi để ta ở.
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã đọc topic đấy chưa mà bạn nói thế này? Tôi đã gửi PM cho mod Kaza và nói là anh đừng có bốc phét việc tôi mở topic. Tôi muốn học cách làm các loại bún để có thể ăn thoả thích 7 ngày. Tôi muốn người ta tư vấn cho tôi? Có gì là sai? Sao treo tôi lên mà không nói một câu, không 1 lời thông báo rồi ngang nhiên bảo "cũng chả cần thiết phải thông báo?"
    Ví dụ đơn giản thế này nhé: Bạn vừa type xong 1 bài dài vào cái topic này, bạn tâm đắc lắm lắm (như tôi vừa post xong 1 bài dài về Bún, những loại tôi được thưởng thức tại Bún Ta, tôi định sẽ mang ra share với mọi người). Thế mà, khi bạn hit cái Submit botton thì server down hay 1 dòng chữ đỏ loè hiện ra "Topic đã bị khoá" ( đại loại thế?).
    Bạn đọc tiếng Việt bạn có hiểu không? Mặc váy hay mặc quần chỉ là cách nói bạn sai ở đâu. Nếu mặc váy thì nói một câu "về mặc quần đi rồi lên cột" Giống như nêu họ có 1 lời cho tôi về topic, recommend đổi title hay cái gì đó thì đã khác...
    Họ bảo tôi vô văn hoá. Họ gán cho tôi cái câu là tôi tự nhân tôi vô văn hoá chứ chẳng ai bảo cô văn hoá. Khác quái nào họ bảo tôi là con bò? Bạn có tự nhận bạn là vô văn hoá không? Nếu có thì bạn đang tự tát vào mặt những người giáo dục bạn đấy? Quan trọng hơn, post của họ cho thấy họ có thèm đọc post của người ở trên đâu? Cứ thấy Mod là tốt là đẹp rồi. Tôi chịu, tôi chả hiểu được
    Ngoài ra, họ dùng nick của tôi mà không dám dùng nick của họ để reply bài xỉa xói , mocking tôi. Họ hỏi tôi là CON GÁI hả? vì con gái mới ngoác mồm ra mới lắm mồm như thế. Dạ vầng em không phải là Les, là gay, em là gái. Thế thì liên quan gì đến các anh các chị? Các anh các chị là thánh ạ mà không to mồm
    Nếu bạn chịu bỏ ra đọc các short stories của tôi thì bạn sẽ thấy tôi toàn kể chuyện A nói chuyện B đấy. Cũng là để người đọc động não, không phải kiểu bỏ qua post của thành viên rồi mắng con người ta tự nhận là vô văn hoá.
    Tôi biết tôi chả ĐÓNG GÓP cho box ẩm thực bằng anh Kaza với chị gái Lily. Tôi chỉ đến thế thôi. Các anh các chị ấy biết ĐÓNG GÓP, còn tôi thì KHÔNG
    Mà, có qua đó nhắn với họ tôi có cái nickname này thôi. Chả việc gì phải reg nick khác để nhảy vào đôi co dâu. Nhắc chị gái Lily là lần sau dùng nick của chị ý post bài nhé. ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NICK CỦA TÔI
    Passion dành cho nấu ăn của tôi không đổi. Treo 1 năm tôi cũng chẳng quan tâm.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    @Kaza
    Topic này là của tớ. Ấy làm ơn đi ra đi. Về mà chửi tớ bên box Ẩm Thực. Ấy là vương là tướng ở đó cơ mà
    Cảm ơn
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này của embe này thấy hơi buồn cười giống giống 1 kiểu hờn dỗi của mấy đứa trẻ ko đòi được quà
    Tôi sinh hoạt ở AT đã lâu ,các mod AT hiện tại làm việc rất hiệu quả khác hẳn cái tình trang trì trệ cách đây gần 1 năm.
    Đọc cái thắc mắc của bạn thì thấy rõ là buồn cười ,chỉ cần hỏi 1 câu là cái topic của bạn có phải là câu hỏi ko ? Là câu hỏi người ta để ngay cả cái topic dính ở trên cho việc hỏi đáp bạn lại tương ngay 1 cái topic ở ngoài,y hệt như kiểu có cái WC công cộng mà mấy ông uống bia vẫn thích "tường đè" ngay cạnh nó.Nghĩ lại nó cũng là 1 nét văn hoá
    Còn chuyện con gái thì cũng buồn cười thật,đang cãi nhau bạn lôi hết quần với váy ra cho người ta chóng hết cả mặt chẳng hiểu là box At hay box thời trang nữa .
    Mà thôi sang đây thì cố giải trí đi ko mod về lại lock tiếp đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này