1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của bạn... : tự khúc ngày sinh

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hehe vô duyên nhể! Tự nhiên lại moi đâu ra được cái topic này. Đọc một bài ở trang trước xong buồn cười gần chết. Chả biết nói thế nào nữa...

    Chúa trời mặc quần đùi !!!
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/04/2004
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi! Tớ đọc cả cái trang trước rồi, tớ thấy có bài viết nào buồn cười đâu nhỉ? Mỗi người có một cảm xúc khác nhau trong ngày sinh, có thể của mình, có thể của người khác, và hoàn toàn có thể viết cảm nghĩ của mình lên đây. Tuỳ người đọc trong những hoàn cảnh khác nhau mà có thể hiểu thế nào tuỳ ý.
    Hi vọng là không phải bạn hiền thấy buồn cười ở bài viết của tớ.
    Hôm qua là sinh nhật của một gã bạn, nhưng tiếc là đang thời gian phải làm đồ án nên không ngồi chơi lâu được. Nhìn lại những người bạn ngồi xung quanh giữa buổi tiệc sinh nhật, tuẹ nhiên nhớ cái buổi sinh nhật của nó năm ngoái. Quay sang bên cạnh thấy một cô bé cười toe, đột nhiên nghĩ : Một năm có nhiều sự thay đổi thật. Sự thay đổi đối với một con người, một mối quan hệ hoặc cả một tập thể lớp.
    Một năm cho bản thân mình và cho bạn bè mình, sẽ có nhiều cái mới hơn, tiến bộ hơn, chín chắn hơn. Và rồi cũng sẽ chỉ 1 năm nữa thôi, là đã rậm rịch ra trường rồi và một năm nữa trôi qua, là đã phải bôn trải trong cuộc sống để xây dựng cuộc sống cho chính bản thân mình....
    Chúc mọi người có một năm nhiều thành công và hạnh phúc, để mỗi lần đến sinh nhật của mình lại có thể mỉm cười mà ôn lại những gì đã trải qua với mình trong năm...
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Kekeke cười cũng có trăm nghìn kiểu cười.Với nhại, các cụ vưỡn bảo là "có tật thì giật mình" hà hà...
    Chúa trời mặc quần đùi !!!
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là 2 người cười cái gì thế, hay chỉ thích đong đưa nhau một chút mà giả vờ hả. Hi hi, dạo này Chukle cũng ghê thật nhỉ, đong đưa cả Lucky cơ đấy
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đấy bạn hiền Nắc Ci Nắc thấy chưa. Cười cũng có trăm nghìn kiểu. Cái kiểu cười của tớ làm bạn hiền Nắc Ci Nắc chột dạ còn bạn hiền Ét Xì Hô Nần lại hiểu nhầm tình cảm trong sáng của hai bọn mình chứ.
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thôi mặc kệ bạn hiền của tớ S_holland ạ! Nhiều khi con bé nó cứ thích cười một mình như thế đấy. Kể thế còn may vì nó còn chưa cầm gạch nên chưa làm hại đến ai cả.
    Nhân cái topic tự khúc ngày sinh này mới nhớ là mai SN cậu đấy s_h ạ. Hôm nó cậu có hỏi cái vấn đề mực miếc gì đó mà...tớ nghe mà nhớ từ hôm nọ đến hôm nay đấy. Tình hình định bố trí thế nào thì thông báo trước để anh em còn liệu cái chứ nhể. Định tự khúc ngày sinh như thế nào đây???
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng qua đi, mong muốn một ngày sinh được alone của mình đã bị sự nhiệt tình và niềm vui với box thổi tan thành mât khói. Tệ thật, đang định buồn một chút mà mọi người làm mình vui quá thể. Cám ơn nhá, vì tất cả, vì những niềm vui nho nhỏ tuyệt vời

Chia sẻ trang này