1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của bạn... : tự khúc ngày sinh

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    dần dần khoai sẽ nhừ em Bit ạ với lại muốn hiểu em cần tìm ra chàng trai 14/2 vưa roài đi em ạ, đừng để anh ta thành một cái gì đó bí ẩn nhé
    [​IMG]Em ạ !!! Yêu nhau chết cũng đành!!!
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nhé Bit ... anh viết bài này dành tặng cho bạn anh ở diễn đàn khác cơ nhưng mà có một phần anh sẽ dành tặng Honey, chúc em thi tốt trong kỳ thi sắp tới nhé ...
    Kỳ thi

    Thế là em đã tạm xa cách anh được 1 tuần rồi, hai tuần không được nhớ đến anh với em là một cực hình nhưng như thế chắc là tốt cho em, những đêm ngồi bên bàn học, những con số nhảy múa trong đầu em, những bài Văn cứ hiện dần nên đi để vơi đi nỗi nhớ về anh. Em không dám nhớ đến anh nhiều, em tâm sự nhiều với mẹ hơn, đêm đến em thèm bát cháo của mẹ động viện em hoc, mẹ bảo kỳ thi này quyết đinh đời em mà nên em không dám gặp anh nữa. Nhiều khi em lại muốn chợt thấy anh đến nhà em và ngượng nghịu nói " Anh nhớ em mà" nhưng không anh đã không đến, em đã mừng nhiều vì điều đó, anh đã lo cho em và hằng đêm em đã phấn đấu bên ngọn đèn đỏ quyạnh để mong được ngày gặp lại anh, em đã làm điều đó vì em yêu anh. Nhưng hôm nay, em không thể điều khiển được ý nghĩ của mình nữa rồi anh ạ mặc dù chiều nay trên giảng đường em đã thấy anh, thấy 7 ngón tay của anh giơ ra như bảo là " 7 ngày nữa em ạ" , con đường em đi học về vẫn qua nhà anh đó mà sao bao ngày qua em không dừng lại. Em chỉ giận mình là sao em về đến tận cổng nhà em rồi mà em còn quyay lại chứ ... Nhưng chắc em đã quyết định đúng, em khấp khởi mừng rỡ khi em chạy đến bên anh, được anh ôm vào lòng như ngày nào .. một cảm giác xôn xao loan toả khắp người em. Càng đến gần nhà anh em càng loạn nhịp tim anh. Đây rồi cánh cổng quen thuộc ngày nào anh hay hôn chia tay em đây ... Em đã định tạo cho anh một bất ngờ, nhưng khi nhìn vào khung cửa sổ ngày nào đã là nơi hẹn hò của đôi mình ... một cảm giác sock chạy dọc khắp người em, vẫn cách vuốt tóc, vẫn nụ hôn ngọt ngào mà em cứ tưởng anh chỉ dành cho riêng em thôi chứ. Em dạp xe nhanh về như để chứng kiến cái khung cảnh lãng mạn của anh và cô gái kia ... và em đã không lầm anh ạ, mẹ em vẫn ngồi đó đợi em, vẫn ân cần đợi em để có thể đưa cho em bát cháo học tối. Cả tối đó em đã không định động vào sách vở nhưng mỗi lần mẹ tỉnh giấc là một lần con tim em lại mách bảo khác đi, em lao đầu vào học, học như điên như để quên anh đi, để đền đáp mẹ nhiều hơn nữa
    Chiều nay, đừng bên bảng điểm, lá thu vàng đã rơi, những con gió thu đã làm lòng em lạnh giá ... nhưng tâm hồn em ấm áp nhiều nên rồi. Có mẹ, có gia đình em ở bên cạnh. Nhìn dòng chứ 9 điểm gạch ngang tên mình, em biết mình không những đã vượt qua kỳ thi mà em còn vượt qua được nhiều thứ nữa mặc dù vượt qua nó em đã mất mát nhiều quá ...
    [​IMG]Em ạ !!! Yêu nhau chết cũng đành!!!
  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mong anh về

    Ngày xưa anh bé anh đã ước mơ gì ...
    Còn em mơ ước sẽ được bay xa ....
    đến những cánh đồng, đến những mặt hồ tận nơi cuối trời
    Hát với gió ngàn, hát với người mình !!! Yêu dấu
    Và giờ đây lại hát hạnh phúc đẹp nhất đời
    Có anh được yêu anh và chúng mình sống cùng ...
    có anh đời em từng ngày rộn rã chấp cánh bay khắp nơi ...
    mãi êm đềm tha thiết lời hát hạnh phúc đẹp nhất đời, để em được yêu anh chúng mình sống cùng có em đời anh rộn rã bay xa ......... giữa trời gió lộng bên ngày tháng thật tuyệt vời .
    Đẹp như đôi cánh vút bay khắp trời ...
    tự do thoải mái suốt đời anh ơi
    Ước muốn suốt đời tháng tháng ngày ngày tình yêu chúng mình hát với cánh đồng, hát với mặt hồ lung linh
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng, có muôn vì sao .... tuyệt vời hạnh phúc.
    Mãi bên em có anh những tháng ngày dìu em đi đến nhìn ngắm vạn cánh đồng có muôn nụ hoa mới rực rỡ ...
    Có anh !!! Em đẹp ước vọng bay về khắp miền chân trời
    Ngày nào nồng nàn tuổi thơ em mơ được bay đến những cánh đồng .... mặt hồ đẹp xinh lung linh
    được mãi sống cùng anh ngắm muôn vì sao với muôn ngàn hoa ....
    Ngày xưa em bé em đã không ước mơ mình có được anh ... nhưng tháng tháng ngày ngày này em lại được có anh, mục đích sống của nhưng người thanh niên ngày nay đâu phải chỉ có tình yêu phải không anh?
    Anh đã sống vì cái gì hả anh, nhiều khi em cũng chẳng thế hiểu nổi anh nữa. Gia đình trong anh là cái gì đó mà nó xa vời, khác lạ với gia đình của em. Em chưa hiểu anh coi gia đình mình là gì trong anh nữa anh àh ... Với em gia đình là quan trọng nhất mặc dù có xảy ra chuyện gì nữa
    Em chắc chắn rằng anh chưa sống vì sự nghiệp của anh đâu ... 2 năm học anh đã làm gì cho sự nghiệp của anh sau này, em không muốn trách anh rằng anh chưa chịu học cho chính mình ...
    Quan hệ xã hội, anh lan man quá, những người bạn cứ chợt đến rồi chợt đi qua anh nhanh đến nỗi em chẳng thế nhớ hết những người bạn của anh, anh có thấy nó làm mất đi rất nhiều thời gian của anh .... anh đã dau đầu nhiều quá với những mối quan hệ của mình , thế nhưng sao anh vẫn lao đầu vào nó thể hả anh?
    Thôi em chẳng nói nữa
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ảo : Who are you? ( Em là ai) ​
    Thời các cụ đã qua đi, cái thời mà tình yêu lưa đôi không được công nhận, vợ chồng chỉ được biết mặt nhau trong đêm tân hôn đã qua. Rồi đến thời kỳ chiến tranh, người ta yêu nhau qua những bức thư hẹn ước được chuyên qua lại từ chiến trường đến hậu phương. Rồi đến những cuộc tình được nhắn nhủ, nâng niu qua điện thoại. Thời đại tiên tiến đã cướp đi rất nhiều sự lãng mạn cua tình yêu. Giờ đây giới trẻ yêu nhau trên mạng, qua email, qua chat và qua những gì gọi là ảo ảnh: NETLOVE.
    Bắt đầu chập chững bước vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin, một anh chàng say mê nghiên cứu máy tính với tất cả niềm khao khát của chính mình !!! Dần dần nghiên cứu mang, anh mới nhận thấy một nhu cầu tình cảm trên mạng là rất lớn. Còn nàng là hàng xóm của anh chàng ... họ gặp nhau hàng ngày và cô gái rất khó chịu với chàng trai ... về sự lập dị trong con người anh ... Đã có lần cô gái đã đoánh cho chàng trai bé nhỏ của chúng ta một phát ngã lăn quay đơ. Trong khi đó chàng trai của chúng ta vẫn say mê nghiên cứu chường trinh làm quen qua mạng : WHO ARE YOU?. Anh ta trực tiếp tham gia với tư cách thành viên thứ nhất !!! Và tình cờ cô gái cũng tham gia.... hai người có vẻ rất hợp nhau !!! Thậm chí cô gái còn tâm sự, nói xấu cả anh chàng hàng xóm với chàng trai. Nhưng thực tế cô gái và chàng trai đâu biết rằng mỗi ngày chat cùng nhau họ chỉ ngồi cách nhau 1 bức tường ngăn cách hai nhà . Và hàng ngày hai người vẫn gặp nhau với cách nghĩ không tốt về nhau ngoài cuộc sống và nâng niu tình yêu của mình trên mạng .... Cứ thế và dần dần họ cũng phải đối mặt với nhau trong thực tế !!!!
    Viết tặng 1 người em gái !!!
    Em đã quen anh ở một diễn đàn mà có lẽ cả anh và em chẳng thể nào ngờ được anh nhỉ. Em đã vui biết bao khi quen được anh khi quen được cả forum YB. Tất cả mọi người đều tốt với em (trừ anh ra) Em đã chọn cho mình một cái tết YB để được bên anh và bên những người bạn YB mà em yêu quí !!!
    Em vẫn nhớ tại sao em lại quen anh, quen những người bạn YB anh ạ và em hiêu sao cả em và hai anh trai của em lại quí những người bạn YB đến thế !!! Nhưng với anh có lẽ em đã lầm vì tình cảm của mình. Em không nghĩ mình yêu nhau và xa nhau nhanh đến thế đâu anh ạ. Nhưng để có được tình yêu ấy, em đã được và mất những gì hả anh, em chỉ thấy em đánh mất đi con người em .... Em đã coi anh là gì mà anh lại đối xử với em như thế. Gặp anh, em cứ ngỡ em sẽ được hạnh phúc thật sự. Người ta hay nói con trai yêu bằng mắt và con gái yêu bằng tai. Em và anh như thế là đúng quá rồi. Em đã bị anh coi chẳng khác gì con hàng của anh như bao người con gái khác anh đúng không hả anh? Em đã mất nhiều khi tham gia vào cái gọi là NETLOVE anh ạ .... em sẽ thay đổi, chẳng còn girl-ruouanhdao nào nữa đâu anh !!! Em sẽ chỉ là vitbau thôi. Em sẽ sống tốt hơn để hai anh trai Ha nội của em không muộn phiền nhiều nữa
    [​IMG]Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khi bí mật bị chia sẻ
    Chàng trai 1: Àh, những điều tao nói với mày, mày đừng nói cho cô ấy biết nhé
    Chàng trai 2: Ùh , à mà những chuyện này mày đừng bảo ai nhé, cô ấy bảo thế mà ..
    Chàng trai 1: Rồi , nếu gặp cô ấy mày đừng bảo là tao nói chuyện này với mày đấy nhé
    Đã bao giờ bạn cảm thấy bị xúc phạm khi niềm tin của mình đặt nhầm chỗ chưa vậy, khi bí mật bị chia sẻ, khi nhưng điều thầm kín của lòng mình đặt nhầm chỗ .. và rôi bạn nhận ra rằng quanh mình là nhưng gì đó gian dối và đầy những lọc lừa, khi đó bạn sẽ đối xử với những người bạn của bạn như thế nào?
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu phức tạp mình không dám có ý kiến gì đối với những người có người yêu trên mạng. Nhưng bản thân tôi, mặc dù phần lớn thời gian ở trên mạng, phần lớn bạn bè ở trên mạng , có những người tôi chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nghe giọng nói, dù có thể ngồi chat với nhau không biết chán, có thể tâm sự về mọi sự từ những điều bực mình nhỏ nhặt nhất, tôi cũng không tin vào NETLOVE. Đơn giản vì tình yêu không thể có được một cách dễ dàng như vậy. Đó vẫn mãi mãi chỉ là tình bạn, chỉ là một người bạn có thể là rất thân mà thôi. Không phải đa nghi, tôi hoàn toàn tin tưởng những người bạn trên mạng của tôi, nhưng tôi lại không tin là chỉ qua nói chuyện mà người ta lại yêu nhau được. Đối với tôi, tình yêu cần hơn thế nữa.
    Net là một phương tiện giúp ta mở rộng vòng tay bạn bè. Đó là một cách hữu ích để quen biết, để kết bạn, và là cầu nối để người ta đến với nhau, là cầu nối để hai người yêu nhau liên lạc. That's all. Nó không thể làm người ta yêu nhau được. Muôn đời vẫn là vẻ đẹp của con người thôi. Không gì thay thế được. Tôi cổ hủ, đúng, vì vậy tôi tin vào những giá trị lâu bền truyền thống. Cảm ơn Net đã cho tôi những người bạn ở khắp bốn phương trời, cho tôi mở rộng tầm hiểu biết từ các bạn. Một người bạn đã từng hỏi liệu có phải tôi đang tìm chồng qua net ko khi thấy tôi suốt ngày trên mạng ặc ặc, ơn trời là không. Làm sao như vậy khi bản thân mình không tin vào điều đó????
    When do the pigs fly????????
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    NETLOVE chẳng còn gì xa lạ, cũng chỉ là một tình cảm ảo vụt bay qua quãng đời của mình. Cuộc sống của mỗi con người đều có sự bắt đầu và kết thúc giống nhau mà thôi, chỉ khác người ta sống thế nào để kết thúc tôt đẹp, cũng như tình yêu vậy, bắt đầu và kết thúc là như thế nào. Nếu là trọn vẹn người ta chắc gì đã gọi là tình yêu khi mà con người chẳng biết đến sự chia tay và nhưng ngang trái trong tình yêu ...
    Truyền thống sẽ vẫn sống mãi trong lòng mỗi người. Chỉ khác là người ta sống với truyền thống thế nào mà thôi .. Khi truyền thống bị đặt nhầm chỗ trong tình yêu cũng sẽ gây tan vỡ mà thôi. Đôi khi người ta đẵ đặt niềm tin của mình, niềm tin của những người cô độc để thấy rằng những người bạn ảo có thể thực sự chia sẻ cho mình những khó khăn mà không thể nói ra. Nhưng rất nhiều trong đó lại bị biến thái méo mó thành những trò đùa vô nghĩa. Ôi truyền thống ... nghe xa vời quá trong thời buổi thị trường này
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NETLOVE ???
    Biết nói thế nào nhỉ ? ... khó mà khẳng định lắm , nhưng biết đâu lại thành ... hiện thực !!!
    Mà thành hiện thực thì mới tuyệt vời biết bao ... cho dù đó chỉ là một ... sự khởi đầu và còn fải tiếp tục vô vàn những chặng đường kế tiếp !!! Thế rùi mới đc gọi là "Love"
    Nhiều khi netlove như thể là " đánh bạc " vậy ... đặt một chữ " tin" vào một điểm tựa mơ hồ nhất nhất ...
    Từ trái tim đến trái tim fải thông wa sự đồng điệu của 2 tâm hồn , ko thể chỉ thông qua ...bàn phím !

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Netlove! Sao lại không thể nhỉ?
    Nếu ta chỉ coi net như một phương tiện để tìm hiểu và làm quen với nhau.
    Sau khi làm quen với nhau rồi, anh A và chị B hẹn gặp nhau,họ mời nhau đi xem phim, uống cafe, tức là offline đấy mà...Rùi họ thấy thích nhau, chấp nhận cả về tính cách lẫn ngoại hình-----> tại sao lại không yêu nhau được nhỉ???
    Ở đây chỉ có chống chỉ định với việc đánh giá tính cách qua chat. Bởi chat là thông qua chữ viết, mà khi một người viết ra, thì người ta có thừa thời gian suy nghĩ để làm sao cho người kia hiểu tốt nhất về mình. Đấy là còn chưa kể đến những cao thủ trong làng văn. Những người đó mà đong qua chat một lúc thì ối chú xin chết.
    Thế nên muốn dẫn đến tình yêu, nhất thiết phải có sự gặp gỡ trực tiếp. Có gặp mới biết đầu cua tai nheo ra sao. Cứ đinh ninh và hi vọng vào tình yêu một cách hão huyền, khi gặp rồi, không thất vọng về ngoại hình cũng thất vọng về tính cách!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy, nhưng quả thật là mình cũng đã từng nói những câu kiểu như "Mày đừng nói với nó là tao nói chuyện này nhé". Bây giờ cảm thấy mình thật là tầm thường. Có những cái cỏn con thế mà có thể đánh mất lòng tin của nhau.Tình bạn sẽ ra sao khi mất lòng tin. Đó là cơ sở, là gốc rễ mà. Thử đặt mình vào hoàn cảnh đặt niềm tin nhầm chỗ, cảm giác của mình sẽ là thất vọng ghê gớm lắm. Thất vọng về người bạn của mình, hoang mang vì liệu có còn ai đáng tin cậy nữa không. Hẫng hụt. Chả nhẽ lại ko chia sẻ được cái gì với ai?
    Không, chắc sự tình ko đến nỗi bi quan như vậy đâu. Mình vẫn tin tưởng vào bạn bè, chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Sẽ không có ai tin ta khi ta ko có lòng tin vào người khác.
    When do the pigs fly????????

Chia sẻ trang này