1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của bạn... : tự khúc ngày sinh

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ khi bạn bè chơi với nhau như thế nào mới là điều quan trọng .... cũng có thể mình không đủ tỉnh táo nhận ra tình bạn của mình có độ thân thiết đến đâu và thường xuyên mình đặt niềm tin vào người bạn thân mình coi là thân ... khi bị mất niềm tin rồi liệu bạn có đủ dũng cảm để tìm lại một tình bạn khác không vậy
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đến đây chủ đề này có thể có hai cách hiểu, hoặc hai hướng bàn luận khác nhau:
    Hướng 1: Ta có nhiều chuyện cần tâm sự, và ta đem hết lòng để thổ lộ, cũng như để tìm sự an ủi sẻ chia với một người bạn, nhưng niềm tin đó đã bị đặt nhầm chỗ. Big chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, vì Big ko có vẫn đề gì quá phức tạp để yêu cầu một ai đó giữ bí mật tuyệt đối. Big có nhiều người bạn có thể chia sẻ được, nên có thể có nhiều người biết chuyện của Big. Nhưng Big rất thông cảm với ai đã từng một lần bị như vậy, vì chắc ai trong chúng ta cũng hiểu được vai trò và tầm quan trọng của một người được người khác tin tưởng. Câu trả lời cho việc liệu có thể xây dựng lại một tình bạn khác không chỉ có thể là :THỜI GIAN và lòng kiên nhẫn. Đó là phương tiện tốt nhất để đánh giá một con người. Đừng đánh mất lòng tin, vì như vậy là ta đang đánh mất phần đẹp nhất trong phần còn lại của cuộc đời.
    Hướng thứ 2 là trường hợp Big đã từng gặp phải. Khi ta mới có một người bạn, ta đánh giá rất cao người đó, và đặt nhiều niềm tin vào bản lĩnh của người đó, hơn cả những gì hiện tại người đó thể hiện ra. Có những lúc bạn ta yếu đuối, thất vọng, thậm chí đến mức tiêu cực. Nhưng niềm tin ta đặt vào bạn đủ cho ta tin tưởng rằng, bạn sẽ vượt qua. VÀ đến một lúc nào đó, bạn sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình. Ta chỉ là một người đứng ngoài quan sát, cổ vũ , chia sẻ khi bạn cần đến và hi vọng. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Niềm tin của ta đã bị lãng phí, ta cảm thấy có lỗi khi không giúp gì được bạn, nhưng cũng cảm thấy thất vọng vô cùng khi ta đã tin tưởng vô ích. Đây là kinh nghiệm của Big đã trải qua, đến bây giờ vẫn thất vọng ghê gớm. Chuyện này ko hề ảnh hưởng đến niềm tin của ta dành cho những người bạn khác, nhưng nó cũng là một vết thương, khi ta cảm thấy bất lực trong tình bạn.
    Ranger nghĩ thế nào?
    When do the pigs fly????????
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Không fải là "hai hướng" mà là hai mặt của của một niềm tin ! Chị big nói rất đúng nhưng mà em còn muốn khẳng định thêm, nhiều khi ko fải là niềm tin đc đặt nhầm chỗ ... mà là quá vội vàng thôi !
    Đã có niềm tin tức là đã có một sự liên hệ giữa một người và một người , ta muốn tin , muốn nói, muốn kể.......thật là nhiều những điều của riêng ta .
    Đặt cho người đó : Một điều bí mật !
    Nhiều khi, khi ko đạt đc những điều ta mường tượng ra thì cũng đừng vội coi đó là do ta đã wá sai lầm và rằng đó là một niềm tin ngu ngốc !
    Không nên !
    Con người ta ko thể là toàn vẹn ...
    Có thể là ta hiểu sai ??? Biết đâu đấy
    Cho nên cái quan trọng đầu tiên là ta fải xem lại chính mình, có lẽ đó là Sự vội vàng !!! Sự vội vàng khi mà ta cần tìm sự đồng cảm ở một tâm hồn khác ta chưa hiểu đc, sự vội vàng khi nói ra cái điều mà người kia ko cảm nhận đc để chia sẻ ...
    Ta ko trách ta , ko trách bạn ...
    Ta chỉ nhìn nhận lại một chút , cuộc sống bao giờ chả cần vậy !?
    Rồi thì đừng coi đó là một điều gì wá to tát ... bắt đầu lại thôi, cái gì mà cho qua đc thì cho wa , cũng là một chút từ ta cơ mà ...
    Niềm tin à , sẽ vẫn fải để tồn tại !!!

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt của niềm tin, Big àh, ấy nói lúc đó ý của tớ roài đó, niềm tin phải có hai mặt của nó chứ, mình được quyền trao niềm tin của mình cho ai đó, và mình cũng có thể đặt niềm tin với người nào đó. Và khi niềm tin bị đánh mất cũng có hai kiểu mất mát đó ... mất niềm tin khi niềm tin của mình bị đặt sai chỗ ( giống người bạn của Big đó) và niềm tin của mình bị bạn bè coi rẻ ... cũng chẳng thể trách được ai cả, mặc dù cũng chẳng vội vàng gì cả ... nhưng dù sao con người vẫn sống với nhau bằng tình cảm nhiều chứ ít bằng lí trí chính vì vậy khi gặp đúng những đối tượng mình chia sẻ, người ta sẽ dễ dàng ( hay vội vã Bit nhỉ ) trao ngay niềm tin của mình đó ,lúc đó chẳng thể trách người được mà có khi cũng chẳng thể trách mình. Bạn bè và xã hội sao gần nhau đến thế chứ !!!!
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  5. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    khi tôi tìm đến thuốc lá .một chút sĩ diện của thằng đàn ông ư ? không hề có ..có lẽ với nhiều người ,thuốc là là xấu ,là bê tha và cũng như tiêu để bài này "niềm tin đặt nhầm chỗ " có thể như thế ...
    Có một điều rằng ,tôi tìm lại được sự thăng bằng và thanh thản qua điếu thuốc ,những đêm dài triền miên bên mớ đồ án ..điều thuốc dành cho tôi sự thoải mái ...khi tôi buồn điều thuốc là người luôn tận tình bên tôi ,luôn lắng nghe những gì tôi muốn nói ...
    Khi bạn tôi _một sinh viên Y đưa ra hàng loạt những lý do về tác hại thuốc lá ...tôi biết đó là điều hoàn toàn đúng ...nhưng đôi khi chúng ta không thể nhận thấy ...điếu thuốc dành cho ta sự thanh thản , một phương thuốc bổ tinh thần ...có ai phủ nhận điều này ...có lẽ khi điếu thuốc cháy trên môi ta mới có thể hiểu ...
    Một ngày nào đó ta sẽ bỏ thuốc ,có thể là ngày mai và cũng có thể là vô thời hạn ...điếu thuốc cho ta nhiều điều và cũng mang của ta nhiều thứ ,có mấy ai không hiểu điều này ,nhưng điếu thuốc vẫn mãi cháy trên môi ...vẫn là người bạn đồng hành với ta ...
    ...sau con mua troi lai sang ..
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cho đứa em lầm lạc
    Khi tin tưởng và đặt niềm tin vào ai đó, nhưng kết quả thu được ko như mong muốn thì sẽ sao nhỉ??? Thất vọng vô cùng
    Mình đã hy vọng có 1 sự thay đổi ở nó, hy vọng nó biết suy nghĩ về cuộc đời, số phận và chính bản thân nó nhưng dường như chỉ được 1 thời gian rất ngắn thôi, mọi thứ lại quay lại với quỹ đạo như nó vốn có.
    Giờ đây, mọi sự đã quá muộn mất rồi, không ai tin nó, ko ai hiểu nổi nó nữa, ngược lại nó cũng thu mình lại, mặc cảm, tự ti...
    Nếu nó cũng mất lòng tin vào mọi người thì cuộc đời với nó sẽ chẳng còn gì cả, những cuộc chơi phù du rổi cũng kết thúc, chỉ để lại trong nó 1 sự trống rỗng, 1 tâm hồn bị tổn thương.
    Kết cục sẽ ra sao? Không bạn bè, không gia đình, không gì cả... Nó sẽ sống thế nào trong cuộc sống khắc nghiệt đầy bon chen này đây ???
    Hãy quay về và tỉnh táo suy nghĩ lại đi, em vẫn còn bạn bè và những người thân quan tâm đến em, đừng để đến lúc mọi người thất vọng hoàn toàn và ko còn quan tâm tới em cũng như đến cuộc đời em, lúc đó em sẽ thực sự ko còn gì nữa.
    Có lẽ chỉ 1 lần này nữa thôi, em nhận được sự tha thứ, ko có lần sau nữa đâu. Chúc em sớm quay về !
    Đại Ca
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu điều gì làm mình cảm thấy mêt mỏi hơn .
    Tại sao cứ luôn cảm thấy mệt mỏi khi có một ai làm mình mất niềm tin . Tại sao đôi khi , mình chỉ muốn quên hết mọi thứ .
    Hai người cùng làm mình mát niềm tin , hai người mình rất quí mến , mình hiểu tại sao họ lại vậy , nhưng sao vẫn đau lòng đến vậy. Họ yếu đuối , hay mình yêu cầu quá cao , hay chỉ đơn giản là mình chẳng hiểu gì cả thế gian này
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Giờ, sau ... thêm một số chuyện mà mình ,gọi là " điểm đặt niềm tin " của mình ...
    Thì thấy rõ rằng là chuyện mình kêu ca về niềm tin : thiếu niềm tin, nhầm chỗ là hoàn toàn sai lầm !
    Chẳng khi nào là ko có đủ niềm tin cả, đó chỉ là sự tin cậy để nói một chuyện gì đó ! Vậy là sự qui nhóm làm cho ý nghĩa của niềm tin giảm đi đáng kể !
    Chuyện bạn bè hiểu sai mình, mình hiểu sai bạn bè... quanh đi quanh lại cũng là khi chúng ta yêu thương và còn quan tâm đến nhau mới thế ! chứ ko quan tâm thì cho dù có nói dối, có lừa nhau chuyện gì ... có tồi tệ đến thế nào ...vẫn chả có nghĩa gì cả, thế mới thật tồi tệ !
    Tốt nhất, đừng để mất lòng tin của mọi người ( thật khó vì chả mấy khi làm vừa lòng tất cả và hợp ý tất cả), đừng sống wá gò ép bắt người khác fải thế này thế nọ thì mới " tin" ... Hãy sống thật tốt đẹp và thoải mái, hãy tin tưởng và tạo dựng lòng tin lẫn nhau !
    Nhiều khi cứ tưởng có nhiều thời gian bên nhau, thế rồi thì thật ngắn ngủi biết bao, khi tưởng đã có thể tin thì lại xa mãi rồi đấy ...
    Hãy sống tốt !
    Niềm tin, nghĩa đẹp của nó là những điều tuyệt vời nhất có thể mà chúng ta dành cho nhau

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  9. KIU_HT

    KIU_HT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Liệu thật sự đã vượt được qua? Ko biết nữa. Đừng hy vọng vào tớ nhé. Có lẽ chính tớ mới cần hy vọng.
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì đúng là niềm tin chăng , mình buồn , thật sự buồn và chẳng muốn thanh minh hộ như trước đây mình đã làm nữa , mình cảm thấy như là tình cảm của mình bị mang ra cho mọi người nhìn ngắm và bình phẩm , xét đoán và mủm mỉm cười vì thú vị. Lần này thì là sự quan tâm , hẳn đã đọc những tin nhắn của mình với một sự thú vị hay hay, a ha gì đó, trong khi mình đã thật lòng mong mỏi một điều như là chia sẻ .
    Dạo này mình đã quyết định sống ích kỉ đi một chút , đã bao lần quyết định như vạy , lần này có làm được không? Không cần biết , chỉ mong thanh thản và bình yên , trong khi mình cứ phải an ủi, khuyên nhủ đôi khi là đau lòng hộ thì họ chỉ đòi hỏi mình thôi, mấy ai chia sẻ với mình như Lã bất Lương,Khánh, Đông, Đại ca , Luke , MS, Xinh_gai, Long40d, cu_zin...A, thế cũng là nhiều rồi đấy chứ , anh Vượng bảo là em có nhiều bạn bè như thế đôi khi đã là một hạnh phúc mà không phải ai cũng có ...Nhưng hãy buồn một chút đã , để cân bằng được cũng cần có thời gian mà!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này