1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của bạn... : tự khúc ngày sinh

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã đi câu ở topic này.
    Thế rốt cục, khi mất niềm tin thì mọi người làm gì nhỉ?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một niềm tin bị đặt nhầm chỗ , mà lại cũng phải nhắc đến tiền , với tôi , người không biết tiêu tiền thì 3 triệu , không lớn cũng không nhỏ , nhưng cai'' tôi tiếc nhất là tôi đã tin , và tôi đã coi đó là một người bạn rất đáng được quí mến .NHất là lúc này , tôi đang muốn có câu trả lời rõ từ bạn ấy , nhưng khi tôi không tin nữa , thì tự dưng dửng dưng , 3 triệu chứ 30 triệu tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa , bởi vì tôi cảm thấy , gặp cũng chẳng làm gì .
    Làm gì lúc này ư? Không có thời gian để hối tiếc , tôi không quan trọng nữa, Giờ với tôi , tương lai là quan trọng , 3 triệu đó , có thể hơi lâu , nhưng với thời gian tôi sẽ có lại được , nhưng tình bạn kia , cái mà tôi đã mất , cái mà bạn tôi đã làm mất ở tôi , bạn ấy sẽ không có lại được , còn tôi , tôi cứng cáp hơn , buồn phiền hơn , nhưng tôi cũng trưởng thành hơn , và không dễ gục ngã hơn .!!!!!!!!!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    5* dành cho bài viết của chị HCX !
    Đúng là khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ, về một lí nào đó thì ta chẳng làm gì đc cả nữa rồi ...
    Cái mất ko fải là mất cái đong đếm đc, mà cái mất đã đc bắt nguồn từ tâm khảm và ra đi từ tâm khảm !
    Cái hại về tinh thân luôn lớn !
    Nhưng ...
    Mất rùi thì ko lấy lại đc, hoặc giả lấy lại đc thì coi chuyện xưa là hiểu nhầm nhỏ xíu thui !
    Còn khi không thể thì ... tốt nhất là rộng lượng với chính bản thân mình, chắc chắn sẽ vượt wa dễ dàng và cứng cáp thêm nhiều hơn !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Em cũng vậy và bây giờ em là người chịu hậu quả.Nhưng chẳng trách ai được,Trách mình không biết giữ bạn thôi

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã từng tin cậy mới hiểu được cảm giác bị dối lừa . Tin cậy cần dũng khí nhưng khi lòng tin bị vùi dập , nỗi thất vọng sẽ quanh quẩn mãi . Nhưng
    Bạn có thể thất vọng nhưng bạn sẽ không là gì cả nếu bạn không nỗ lực tiến về phía trước hết sức mình
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc ngày sinh
    Tao chuẩn bị đốt cho chúng mình 3 ngọn nến đây ... Một cây màu vàng của mày nhé C, cây màu đen kia của thằng Th .. còn cây màu xanh này của tao ... Đốt mừng cho một năm đã qua .. để kỷ niệm 1 năm ngày mà vô tình tao và mày đã đánh mất đi tình bạn ngày nào ....
    Mày có nhớ ngày ấy không ngày mà mày đã kịp nên đất Hà Nội này chỉ để gặp cho kịp tao, thằng Thanh nhưng chính từ đó tao và mày và Thanh đã có những gì nhỉ ... một chuỗi ngày mệt mỏi của lo toan và tính toán nhưng tao vẫn tiếc những ngày tháng ấy ... nhưng ngày mà tao và mày, N, D đã ở bên cạnh nhau ...
    Đêm ấy không có Thanh nhưng có tao mày và cả anh D nữa đúng không ... là ngày vui mà sao thấy mệt mỏi quá mày đã từng nhớ đến cảm giác mệt mỏi đó chưa, nó cứ kéo dài vào mối quan hệ của chúng mình ... tao đã có D như một người bạn thật sự ... nhưng chỉ là hư vô và ảo anh như con người ta vẫn hay nói dd phải chăng là hạnh phúc ảo ... Đã từ rất lâu rồi tao chưa nói chuyện với mày nhiều cả thằng Thanh cũng vậy ... Mày có thể không nhớ nhưng tao nhớ rất nhiều ... nhớ cái lần đầu tiên và lần cuối cùng tao và mày nói chuyện như những người bạn thực sự .... ở cũng một nơi chỉ khác là ngày đầu tiên ấy là một ngày đẹp trời còn ngày cuối cùng lại tối đen như mực ... Ngày đầu tiên mày cần một lời khuyên và ngày cuối cùng tao nhận được một lời khuyên ... phải chăng đó là sư cân bằng của tình bạn ...
    Thế rồi một năm cũng qua đi tao biết chúng mình đã có thể là bạn rất thân nếu như tao và mày không hiểu nhau nhanh như thế ... tao và mày đã cùng làm nhiều điều không chỉ cho riêng mình trước khi phạm những sai lầm ... tao nhớ lắm cái đêm đầu tiên tao ở chỗ mày ... cái đêm Trung Thu ấy nhỉ đúng không mày tao và mày đã thức trọn một đêm chỉ để làm những điều mà tao và mày chẳng nhận được gì cả ... mày có thấy hâm không ??? Rồi cả thằng Thanh nữa nó đã đứng ngoài như một thằng bạn hiểu biết hơn rất nhiều ... tao quí nó thực sự ... một thằng bạn từ đất thành Nam ... nó đã lớn lên với sự rắn rỏi của đất đá nông thôn không như sự đầy đủ của đất Cảng mày và sự xa hoa của đất Hà thành này ... nhưng nó vẫn là một đứa tốt nhất trong chúng mình . Tao ghét cái sự yếu đuối nơi tình cảm của một thằng con trai đất Cảng như mày ... đúng như buổi sáng đầu tiên khi mày hỏi tao về L đó ... tao đã trả lời rằng đó là quyết định của mày nhưng thực sự tao không muốn rằng chúng mày về sau sẽ như thế này ....
    Tao ghét cả cái mảnh đất quê hương của mày .. nơi này đã chôn dấu trong tao một kỷ niệm thật buồn .... đêm 30 có tao có mày nhưng chẳng có một chút hơi ấm nào cả ... mày đã ở cạnh tao vào những lúc như thế tao cảm nhận được nhưng vẫn thấy trống vắng ...
    Nhưng thôi cái gì cũng đến và sẽ đến và sẽ lại ra đi ... ngày mai lại có mày ở đúng nơi mà cách đây 1 năm đã có một người con gái bước vào cuộc đời của cả tao và mày .. rồi sẽ lại ra đi nhưng chưa từng là bạn ...
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 13/10/2003
  7. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Tôi xin lỗi vì đã không giứ đúng lời hứa .Nhưng sự giả dối của bạn làm tôi không muốn giứ đúng lời hứa .
    Bạn nghe người ta nói rằng :

    "Tiền bác phân minh ái tình xòng phẳng "
    một khi ban không nói đúng về mình thì mình đành trở thành kẻ thất hứa mà thôi .thất hứa....mình không buồn vì điều đó .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khi biết được sự thật mình đã không muốn công nhận nó , nhưng sự việc đã qua rồi , chỉ biết ngẩng đầu để nhìn về phía trước !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh hả: Năm nay mình sẽ lang thang một mình, đến một chỗ mà bọn mình đã tùng đến vào ngày ấy, và thắp hai ngọn nến, và nhớ về em, và mong muốn em cũng nhớ đến mình. Ngày sinh của mình thật tuyệt vời, nó giúp mình gặp được em. Còn lâu lắm, nhưng mình sẽ chỉ một mình thôi.
    Yêu thế cái ngày mẹ sinh con ra, con cám ơn mẹ nhiều.
    S_Holland_GRSP
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là sinh nhật của hai người bạn. Nhưng có một người mình nhớ ra và một người mình không nhớ ra. Người nhớ ra đã đãi mình một bữa ra trò...thật vui vẻ....
    Còn người không nhớ ra? Tất nhiên là mình có thể tự biện hộ vì nhiều lí do...trong đó có một lí do là mình chỉ được biết 1 lần về cái ngày đó....tuy nhiên quên thì vẫn là quên.
    Nhớ cái hồi sinh nhật mình, người bạn đó đến và đã làm cho mình rất vui....nhưng mình lại không nhớ sinh nhật của người bạn đó. Chắc người đó cũng chẳng suy nghĩ gì, bởi hôm qua người đó cũng chẳng tổ chức gì. Nhưng mình vẫn cảm thấy băn khoăn về chuyện đó.
    Tuy muộn vẫn còn hơn không! Một lời chúc cho niềm vui và sự thành công. Mong người đó nếu đọc được sẽ thông cảm với mình!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này