1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của bầy khỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi smartmonkey, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bầy khỉ

    Sinh ra cái tuổi Canh Thân chẳng biết nên mừng hay nên vui nữa. Dù gì thì mới sống được có 24 năm, vẫn chưa thấy gì gọi là vất vả cho lắm, nhưng còn những nửa thế kỷ nữa ở phía trước...Biết rồi sẽ ra sao nhỉ.

    Ừ thì rõ là thân thiện đấy, thông minh đấy, vui tính đấy...Thế mà hễ đi đâu khoe "Cháu sinh năm khỉ" là y rằng các cô các bác nhìn mình một cách lo lắng xen lẫn sự thông cảm: "Tuổi Thân là vất vả lắm đấy cháu ạ"..."Tuổi Thân chẳng trông cậy vào ai mà phải tự mình lập nghiệp đấy cháu ạ"...

    Đúng là các bác già cứ nói là lại lôi bói với chẳng toán ra. Mà công nhận xã hội bây giờ mê bói toán thật đấy đấy. Mình thích đi xem bói chỉ là đến chọc mấy ông thầy bói, hỏi nhưng câu vòng vo để cuối cùng lộ cái đuôi của mấy ông ý ra.

    Ấy thế nhưng có những chuyện cũng đến bực mình. Chẳng hạn đi thi tuyển nhân viên, người ta cũng không nhận mình vì cho rằng tuổi Thân rất cẩu thả. Đến nhà người yêu, mẹ chồng tương lai nhíu mày vì khắc tuổi với con trai của mẹ. Nếu lấy nhau thì phải làm lễ cúng bái gì đó....

    Ừ...nhưng mà kể lể làm gì lắm nhỉ. Cái người này ruột để ngoài da, người ta nói vào tai này thì lại lọt sang tai khác thôi mà. Suy cho cùng thì thấy sinh tuổi Khỉ cũng vẫn sướng, được cái vui vẻ yêu đời dù ông trời chẳng dành nhiều ưu ái cho mình.
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ở lại​
    "Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hến buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng" ​
    Chẳng biết bao giờ mới lấy lại cái cảm giác lạc quan như cô gái trong bài hát này...
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề bài này đã có thread đề cập đến,nhưng thôi buồn quá, sáng sớm chẳng ai chat cùng cả. Viết vài dòng vậy!
    Hôm trước ngồi chơi với e, e không xinh nhưng nó nói: "E không xinh nhưng e biết cách làm mình được chú ý hơn những người khác, đơn giản vì e thông minh hơn những cô gái chỉ có vẻ bề ngoài".
    Hôm nay nhìn title của khỉ tinh ranh tự nhiên thấy gợi lên một cảm giác khó tả, có lẽ nó gần giống như muốn chinh phục.
  4. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai khổ. Tổi Canh Thân-khỉ vàng là có hậu lắm đấy.
    Mà má tớ lại chẳng phàn nàn khi giả dụ tớ có dẫn người iu vìa nhà ra mắt. Ai cụ cũng quý. Con trai cụ đặc biệt lại rất kết những cô bạn cùng tuổi, thia'' mới lạ....
  5. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ranh giới giữa tiến lên và tụt lùi thật mong manh. Vừa mới hôm trước nghe phong phanh thấy chuẩn bị được tăng lương. Thế mà hôm kia lại nghe nói bị chuyển sang một vị trí khác....
    Đúng là cái số con khỉ, hết lên voi rồi lại xuống chó. Đang làm ăn yên ổn, nhiệt tình cống hiến hết sức thế mà đùng một cái có kẻ cướp trên giàn mướp của mình cái cần câu cơm. Thật không để đâu hết cái nỗi căm tức.
    Nhưng mà thôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, cùng lắm thì nghỉ việc là cùng chứ gì. Mà có đi xin việc ở đâu thì nhất định không thèm chui vào mấy cái CQNN quan liêu nữa. Thà đi làm cho bọn nước ngoài còn sòng phẳng hơn.
    Lại nghĩ đến mấy ông thầy bói, bảo là tuổi Khỉ phải đi xa lập nghiệp mới thành công. Từ bé đến lớn chẳng đi đâu xa mẹ, chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh đi xa. Thế mà bây giờ, tự dưng muốn được biến khỏi mặt đất, đến một nơi thật xa, chẳng còn một ai cả. Hic.
    Này mấy bạn khỉ ở Sài Gòn ơi, trong đó có gì vui vẻ không để tớ còn vào đó sống :(
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cảm thấy tuổi canh thân thật là vất vả.Như tôi đây chẳng hạn hichic học mãi vẫn chưa thấy ra trường....Buồn thật đấy nhưng có lẽ tại cái số mình nó khổ rùi cho nên chẳng dám trách ai.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Phương cũng đã ra trường đâu, học ở trường để lấy kiến thức chứ bằng quan trọng gì? Đi làm cho các doanh nghiệp tư nhân thì họ cần khả năng nhiều hơn là bằng cấp.
    À cô khỉ tinh ranh: Phương cũng đang thất nghiệp đây, đạp xe ôm chán rồi. Có công ty nào giới thiệu cho Phương với.
  8. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi...Lại rảnh rỗi...
    Lang thang trên những Diễn đàn của TTVN, thấy box nào cũng xuất hiện những cái topic với chủ đề chán đời, thất tình, buồn bả...Chẳng nhẽ cuộc sống này là thế sao?
    Người ta nói rằng mạng là một thế giới ảo! Ừ, đúng là ảo nhưng sao ngày càng nhiều giới trẻ "đâm đầu" vào đây? Hay là họ hết chỗ để chơi rồi, hay nhu cầu giao tiếp của họ quá lớn??? Mà hơn thế, họ ngày càng sống thật với cái thế giới ảo hơn. Có những điều họ thích tâm sự với một người bạn chưa bao giờ gặp mặt hơn là một người bạn chơi thân từ thủa bé.
    Tại sao xã hội càng phát triển, con người ta càng thấy cô đơn hơn? Phải chăng khi người ta càng biết nhiều, người ta càng thấy khắt khe hơn với chính bản thân mình?
    Vẫn nhớ đến câu "Quẳng gánh lo toan đi mà sống" nhưng sao thấy khó quá. Quẳng làm sao được khi công việc vẫn chưa theo ý muốn, quẳng làm sao được khi vẫn phải sống dựa dẫm vào gia đình...
    Chẳng thể phủ nhận tác dụng tích cực của các Diễn đàn thế này. Với tớ, nó là một cách giải toả tâm lý rất tốt đấy.
    Chào
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đời chẳng là mấy , cũng đừng tin vào bói toán quá , nếu xét về góc độ tâm linh mà làm mình thanh thản thì cũng được
    Thêm nữa, đừng quá tin người , ai phản bội lòng tin sẽ nhận một cái giá rất đắt , hì
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Những lúc người ta có thời gian để buồn để chán đời thì người ta mới online và post bài. Ít thấy ai đang bận bịu công việc hay đang vui vẻ chơi bời lại post bài cả. Cho nên tình hình chung là các bài viết đều có vẻ buồn và vô hình chung cái 4fum thành nơi người ta tâm sự trao đổi. Như thế cái 4rum này đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nó rồi. Còn nói rộng ra về cuộc sống, thì đạo Phật đã dạy rồi: đời là bể khổ. Chắc chắn chả sướng được đâu. Mà như bạn nói ở bài đầu tiên:"..còn nửa thế kỉ nữa ở phía trước" nghe có vẻ lạc quan nhỉ ? thọ những 75 tuổi cơ à?. Để cho cuộc sống đỡ buồn chán, tại sao ta ko sống như thể ngày mai ta sẽ chết? Vội vàng một tí ( như cách nói của Xuân Diệu).

Chia sẻ trang này