1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của bầy khỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi smartmonkey, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe Sweet nhắc đến Xuân Diệu, chợt nhớ đến một câu thơ tớ rất thích, mà cả đời cũng chỉ thuộc mỗi câu thơ đấy.
    Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi.
    Hi`, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần buồn buồn, đọc câu này lại thấy lạc quan hẳn lên. Cả đời người chỉ có mấy năm gọi là tuổi thanh xuân, sống thế nào, làm những gì để sau này già rồi còn tự hào kể cho cháu con nghe về một thời oanh liệt nhỉ. Ham sống quá, mà đã thế lại sợ chết nữa chứ, thế nên chỉ thích trẻ mãi không già.
    Tự nhiên chẳng nghĩ ra viết cái gì để spam nữa :P
  2. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đời mệt quá , số phận cũng không biết thế nào mà nói trước được

Chia sẻ trang này