1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ rồi.Em hạnh chắc không thích làm Thị Nở đâu.
    oеня зовf, Ц
  2. Langthangchieudong

    Langthangchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    he he ....đại ca thử qua box khác mà "chiến" xem thế lào !!! ин,е?есно о?енO!!!
    Kumitê
  3. Langthangchieudong

    Langthangchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    he he ....đại ca thử qua box khác mà "chiến" xem thế lào !!! ин,е?есно о?енO!!!
    Kumitê
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Mới mấy hôm không gặp mà bác GS đã như thế này rùi sao ? Học thi căng quá hay sao bác ? Tiếc thay một nhân tài.

    Let's smile when you want to cry !
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Mới mấy hôm không gặp mà bác GS đã như thế này rùi sao ? Học thi căng quá hay sao bác ? Tiếc thay một nhân tài.

    Let's smile when you want to cry !
  6. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi post bài này lên, bởi chính tôi đã nói rằng tôi không muốn tham gia vào những cuộc tranh luận này nữa, bởi càng nói thì càng sa đà, bởi "thanh minh thì cũng bằng mười lần thú tội" ( mà thực ra tôi có tội gì, hãy thử nói xem nào? Hay chỉ vì tôi đã không hùa theo những cái đầu đầy lửa của các người?). Tôi đã xinn phép mọi người đừng nhắc đến tên tôi trong chuyện này nữa, nhưng có vẻ người ta vẫn thích lôi ra một cái tên cụ thể, và rồi thì đó là tên tôi, cái nick xanhia này! Và mặc dù "thanh minh là thú tội", nhưng im lặng lại là đồng ý, mà tất nhiên tôi không thể đồng ý với những gì mà nick maudo_davang, anh Gangster_ cũng như xakep đã nói về tôi. Tôi không phải là người thích khiêu chiến và gây sự, cãi nhau với người khác, nhưng khi ai đó chạm tới lòng tự trọng của tôi thì tôi không thể không tức giận, ai cũng thế cả thôi, và tất cả hãy xem lại xem tôi đã nói câu nào xúc phạm nào tới ai chưa, tôi đã khiêu chiến với ai bao giờ chưa, mà quay ra nói lại tôi?
    To xakep: tôi đoán bạn (có thể bạn hơn tuổi tôi, nhưng xin phép gọi bằng đại từ chung nhất) cũng là người cùng thành phố với tôi, nên có thể bạn biết tôi là ai, nhưng tôi chắc chắn một điều, bạn không biết tôi là người như thế nào và không nên nói mò về người khác khi chưa tiếp xúc nhiều, bởi tôi không phải là người giao du rộng rãi với tất cả các trường, nhất là hiện nay khi đã có quá đông sinh viên. Hãy đọc kĩ những gì tôi đã viết đi, đúng, tôi có nói đó là em ruột của tôi đâu, đó là em gái của người yêu tôi, vậy chẳng lẽ không thể là em gái tôi hay sao, tôi không thể coi nó như em được sao, tôi ko hề lo lắng gì cho nó?? Đừng viết điều đó ra như thể tôi đã trí trá về cái gì đó. (Nhân đây cũng xin đừng có lôi những người thân của tôi vào chuyện này, cái gì tôi nói ra thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó, hơn nữa đây là chuyện trên mạng thì hãy chỉ để ở trên mạng thôi). Thứ hai, hãy suy nghĩ kĩ trước khi viết ra điều gì đó, hãy nghĩ lại về chính những điều bạn đã viết ( đoạn này Mod đã xoá nhưng vì nó liên quan tới tôi nên tôi không thể ko nhớ). Bạn viết rằng "đã lên mats xin nhiều lần", hãy đọc lại lần nữa những gì tôi đã viết nhé, tôi cũng nói về điều đó đấy, tôi đâu có chối, và tại sao, nếu tôi là người "không ăn được thì đạp đổ" như bạn nói, thì tôi mới phải là người nói tung nói hê những người đã làm bọn tôi mất công mất sức chứ, thế tôi đã "đạp đổ" cái gì, vào ai? vả lại tôi đâu có bênh hoặc chạy tội cho ai, tôi chỉ nói rằng xét cho cùng cả 2 bên đều có lỗi, đó là 1 ý kiến rất khách quan, điều đó là sai hay sao? hãy suy nghĩ cho logic một tí, không phải cứ tuôn ra bất cần biết đúng sai thế nào. Một điều nữa, tôi biết lên tiếng những việc như thế này là cần thiết, theo ý kiến của tôi (chỉ của tôi thôi, tôi không biết của người khác thế nào) thì những vấn đề như thế này nên đưa ra ở những box có liên quan hơn như box Thảo Luận hoặc box Giáo dục. , tôi đã nói đây đâu phải chỉ là vấn đề riêng ở nước Nga, nên tìm tới chỗ nào có thể thảo luận chung nhất. và không phải chỉ tôi có ý đó, chính bạn maudo_davang đã post đồng thời 3 chủ đề giống nhau tại box Thảo luận, box Nga và box Du học. Có cần thiết thế không? Vả lại, đâu phải mình tôi đưa ra ý về việc cả 2 bên đều có lỗi, tại sao tôi bị chụp cho cái mũ " sung sướng cười khểnh vào người khác"? Đúng như bạn nào đó nói, chúng ta chịu khổ hơn vì bị nắm đằng chuôi, và chỉ duy nhất điều đó là đúng! Và tại sao, khi tôi nói về việc Mod tham gia vào cãi nhau chửi nhau, ko phải là trong topic đó mà là trong box Nga, thì anh Gangster lại nổi lửa lên? Vậy hoá ra bất cứ thành viên nào khi góp ý với Mod đều được "mời khéo" (hay chửi khéo?) lên làm Mod sao? Suy cho cùng mạng cũng chỉ là một không gian ảo, tôi tham gia vào box Nga bởi tôi đang sống ở Nga, tôi học ở Nga, và vì sở thích của tôi. Tôi là thành viên mới vào box Nga, tôi chưa đóng góp được gì cả, nhưng những gì tôi đã từng post lên chưa bao giờ có ý xấu xa mà anh phải nói tôi toàn thở ra những điều "tốt đẹp và nghĩa khí" một cách miệt thị như vậy. Tôi không việc gì phải cố làm cho bài của tôi mang tính "nghĩa khí" như anh nói, và việc của tôi trong đời cũng không phải đi tìm cái tính chất nghĩa khí đó. Đời dài hay ngắn thì chính tôi cũng còn không biết, anh không phải lo về điều đó mà khuyên tôi phải thế nào. Cám ơn anh vì hoá ra trong những bài anh viết không có từ nào xúc phạm (chứ ko phải là không có ý xúc phạm), tôi không nghĩ là người ta không có cách nào hay hơn cách của anh để phản bác lại ý kiến của người khác. Tôi không cần bênh vực hay nhân nhượng chỉ bởi vì tôi là con gái. Anh hãy nói thế nào có sức thuyết phục hơn, chứ phản bác mà lại bằng cách đưa ra những nhận xét về tôi sao?
    Tôi post bài này vào Tâm sự bởi đây là những suy nghĩ của tôi. Đây cũng là lần cuối tôi nói về chuyện này, tôi không muốn liên quan gì đến những chuyện trên nữa, ai còn điều gì thì xin nhắn trực tiếp cho tôi. Cảm ơn và đừng bình luận những gì tôi đã viết. Hãy chỉ nói ý kiến của mình, mà không phải bằng cách xúc phạm người khác.
    "авай за жизнO
  7. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi post bài này lên, bởi chính tôi đã nói rằng tôi không muốn tham gia vào những cuộc tranh luận này nữa, bởi càng nói thì càng sa đà, bởi "thanh minh thì cũng bằng mười lần thú tội" ( mà thực ra tôi có tội gì, hãy thử nói xem nào? Hay chỉ vì tôi đã không hùa theo những cái đầu đầy lửa của các người?). Tôi đã xinn phép mọi người đừng nhắc đến tên tôi trong chuyện này nữa, nhưng có vẻ người ta vẫn thích lôi ra một cái tên cụ thể, và rồi thì đó là tên tôi, cái nick xanhia này! Và mặc dù "thanh minh là thú tội", nhưng im lặng lại là đồng ý, mà tất nhiên tôi không thể đồng ý với những gì mà nick maudo_davang, anh Gangster_ cũng như xakep đã nói về tôi. Tôi không phải là người thích khiêu chiến và gây sự, cãi nhau với người khác, nhưng khi ai đó chạm tới lòng tự trọng của tôi thì tôi không thể không tức giận, ai cũng thế cả thôi, và tất cả hãy xem lại xem tôi đã nói câu nào xúc phạm nào tới ai chưa, tôi đã khiêu chiến với ai bao giờ chưa, mà quay ra nói lại tôi?
    To xakep: tôi đoán bạn (có thể bạn hơn tuổi tôi, nhưng xin phép gọi bằng đại từ chung nhất) cũng là người cùng thành phố với tôi, nên có thể bạn biết tôi là ai, nhưng tôi chắc chắn một điều, bạn không biết tôi là người như thế nào và không nên nói mò về người khác khi chưa tiếp xúc nhiều, bởi tôi không phải là người giao du rộng rãi với tất cả các trường, nhất là hiện nay khi đã có quá đông sinh viên. Hãy đọc kĩ những gì tôi đã viết đi, đúng, tôi có nói đó là em ruột của tôi đâu, đó là em gái của người yêu tôi, vậy chẳng lẽ không thể là em gái tôi hay sao, tôi không thể coi nó như em được sao, tôi ko hề lo lắng gì cho nó?? Đừng viết điều đó ra như thể tôi đã trí trá về cái gì đó. (Nhân đây cũng xin đừng có lôi những người thân của tôi vào chuyện này, cái gì tôi nói ra thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó, hơn nữa đây là chuyện trên mạng thì hãy chỉ để ở trên mạng thôi). Thứ hai, hãy suy nghĩ kĩ trước khi viết ra điều gì đó, hãy nghĩ lại về chính những điều bạn đã viết ( đoạn này Mod đã xoá nhưng vì nó liên quan tới tôi nên tôi không thể ko nhớ). Bạn viết rằng "đã lên mats xin nhiều lần", hãy đọc lại lần nữa những gì tôi đã viết nhé, tôi cũng nói về điều đó đấy, tôi đâu có chối, và tại sao, nếu tôi là người "không ăn được thì đạp đổ" như bạn nói, thì tôi mới phải là người nói tung nói hê những người đã làm bọn tôi mất công mất sức chứ, thế tôi đã "đạp đổ" cái gì, vào ai? vả lại tôi đâu có bênh hoặc chạy tội cho ai, tôi chỉ nói rằng xét cho cùng cả 2 bên đều có lỗi, đó là 1 ý kiến rất khách quan, điều đó là sai hay sao? hãy suy nghĩ cho logic một tí, không phải cứ tuôn ra bất cần biết đúng sai thế nào. Một điều nữa, tôi biết lên tiếng những việc như thế này là cần thiết, theo ý kiến của tôi (chỉ của tôi thôi, tôi không biết của người khác thế nào) thì những vấn đề như thế này nên đưa ra ở những box có liên quan hơn như box Thảo Luận hoặc box Giáo dục. , tôi đã nói đây đâu phải chỉ là vấn đề riêng ở nước Nga, nên tìm tới chỗ nào có thể thảo luận chung nhất. và không phải chỉ tôi có ý đó, chính bạn maudo_davang đã post đồng thời 3 chủ đề giống nhau tại box Thảo luận, box Nga và box Du học. Có cần thiết thế không? Vả lại, đâu phải mình tôi đưa ra ý về việc cả 2 bên đều có lỗi, tại sao tôi bị chụp cho cái mũ " sung sướng cười khểnh vào người khác"? Đúng như bạn nào đó nói, chúng ta chịu khổ hơn vì bị nắm đằng chuôi, và chỉ duy nhất điều đó là đúng! Và tại sao, khi tôi nói về việc Mod tham gia vào cãi nhau chửi nhau, ko phải là trong topic đó mà là trong box Nga, thì anh Gangster lại nổi lửa lên? Vậy hoá ra bất cứ thành viên nào khi góp ý với Mod đều được "mời khéo" (hay chửi khéo?) lên làm Mod sao? Suy cho cùng mạng cũng chỉ là một không gian ảo, tôi tham gia vào box Nga bởi tôi đang sống ở Nga, tôi học ở Nga, và vì sở thích của tôi. Tôi là thành viên mới vào box Nga, tôi chưa đóng góp được gì cả, nhưng những gì tôi đã từng post lên chưa bao giờ có ý xấu xa mà anh phải nói tôi toàn thở ra những điều "tốt đẹp và nghĩa khí" một cách miệt thị như vậy. Tôi không việc gì phải cố làm cho bài của tôi mang tính "nghĩa khí" như anh nói, và việc của tôi trong đời cũng không phải đi tìm cái tính chất nghĩa khí đó. Đời dài hay ngắn thì chính tôi cũng còn không biết, anh không phải lo về điều đó mà khuyên tôi phải thế nào. Cám ơn anh vì hoá ra trong những bài anh viết không có từ nào xúc phạm (chứ ko phải là không có ý xúc phạm), tôi không nghĩ là người ta không có cách nào hay hơn cách của anh để phản bác lại ý kiến của người khác. Tôi không cần bênh vực hay nhân nhượng chỉ bởi vì tôi là con gái. Anh hãy nói thế nào có sức thuyết phục hơn, chứ phản bác mà lại bằng cách đưa ra những nhận xét về tôi sao?
    Tôi post bài này vào Tâm sự bởi đây là những suy nghĩ của tôi. Đây cũng là lần cuối tôi nói về chuyện này, tôi không muốn liên quan gì đến những chuyện trên nữa, ai còn điều gì thì xin nhắn trực tiếp cho tôi. Cảm ơn và đừng bình luận những gì tôi đã viết. Hãy chỉ nói ý kiến của mình, mà không phải bằng cách xúc phạm người khác.
    "авай за жизнO
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin có một vài ý kiến sau.. bài viết của xakep thì tôi hoàn toàn không được đọc , cho nên cũng không đánh giá được.. tiện đây xanhia nói về vấn để của mình thì tôi cũng xin thêm một chút lời...
    - thứ nhất , tôi nghĩ rằng khi bị hiểu nhầm thì phải thanh minh , đừng bao giờ cho rằng thanh minh là thú tôi.. cái đó hoàn toàn không đúng .
    Cũng đừng nói rằng tôi nổi lửa hay gì.. mà thực sự tôi trách Xanhia ở một điều... đó là maudo_davang đã post bài này vào đây cũng vì trong lòng bạn ấy có ấm ức... cũng muốn chia sẻ một chút gì đó với những sinh viên đang ở Nga , khi mà bạn ấy gặp bất bình , không nói với ai được thì vào đây để chia sẻ.... vậy mà xanhia dội ngay một gáo nước lạnh vào... cho nên tôi bực ở chỗ đó , còn những từ ngữ tôi dùng trong bài viết của maudo_davang.... cũng không phải là " hay ho " ,..nhưng tôi nghĩ cũng không quá đáng.....vì tôi chỉ nói thẳng mà thôi . Tôi nói cái câu " Chó ngáp phải ruồi" ..cũng là một câu tục ngữ thông thường , chỉ những người bình thường như Tôi , như Xanhia ....nhưng may mắn đã cho chúng ta được vào một nơi OK ngay từ đầu... và chúng ta không hiểu được cái khổ của các bạn như máu đỏ da vàng.... mà chúng ta lại chẳng hơn bạn đó điều gì....
    - quay lại chuyện của tôi... tôi nói thẳng là tôi chẳng hề cay cú.. bởi vì xét công bằng,... mọi người mà đọc bài viết của tôi ngay từ đầu " nơi chút giận của box nga "..thì sẽ thấy đó chỉ là một topic " tếu "...vì tôi đã viết hoa cái từ Vô Văn Hoá , ..hay là Văn Minh, Âu Hoá.. cũng tại mấy ngày nay tôi đọc chuyện số đỏ.. cho nên tôi thêm vào cho hài hước.. trong đó tôi không hề Nhục Mạ ai..tôi chỉ gọi R_B là Mày , xưng Tao... đó liệu có là quá đàng... tôi xét lại hành động của tôi thì tôi không thấy mình sai.. mà chỉ tại mọi người make nó serious thôi ...
    trong đó cũng có những người như Iron_monkey ,,đã nhục mạ tôi thực sự.. nhưng tôi nghĩ rằng tôi không nên đáp lại như thế.... mà tôi cũng thấy Iron_monkey là một người kỳ lạ.... Thứ nhất , tôi là mod thật , nhưng tôi chưa từng Xoá , Sửa , hay Khoá topic của bất kỳ một ai.. ngay cả khi anh Thân khoá topic của tôi , tôi vẫn mở ra để Iron_monkey vào thẳng thắn tranh luận... nhưgn tôi nhận được là những từ ngữ quá quắt.. mà tôi không thể reply lại được gì ..
    Một vài lời như vậy...

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin có một vài ý kiến sau.. bài viết của xakep thì tôi hoàn toàn không được đọc , cho nên cũng không đánh giá được.. tiện đây xanhia nói về vấn để của mình thì tôi cũng xin thêm một chút lời...
    - thứ nhất , tôi nghĩ rằng khi bị hiểu nhầm thì phải thanh minh , đừng bao giờ cho rằng thanh minh là thú tôi.. cái đó hoàn toàn không đúng .
    Cũng đừng nói rằng tôi nổi lửa hay gì.. mà thực sự tôi trách Xanhia ở một điều... đó là maudo_davang đã post bài này vào đây cũng vì trong lòng bạn ấy có ấm ức... cũng muốn chia sẻ một chút gì đó với những sinh viên đang ở Nga , khi mà bạn ấy gặp bất bình , không nói với ai được thì vào đây để chia sẻ.... vậy mà xanhia dội ngay một gáo nước lạnh vào... cho nên tôi bực ở chỗ đó , còn những từ ngữ tôi dùng trong bài viết của maudo_davang.... cũng không phải là " hay ho " ,..nhưng tôi nghĩ cũng không quá đáng.....vì tôi chỉ nói thẳng mà thôi . Tôi nói cái câu " Chó ngáp phải ruồi" ..cũng là một câu tục ngữ thông thường , chỉ những người bình thường như Tôi , như Xanhia ....nhưng may mắn đã cho chúng ta được vào một nơi OK ngay từ đầu... và chúng ta không hiểu được cái khổ của các bạn như máu đỏ da vàng.... mà chúng ta lại chẳng hơn bạn đó điều gì....
    - quay lại chuyện của tôi... tôi nói thẳng là tôi chẳng hề cay cú.. bởi vì xét công bằng,... mọi người mà đọc bài viết của tôi ngay từ đầu " nơi chút giận của box nga "..thì sẽ thấy đó chỉ là một topic " tếu "...vì tôi đã viết hoa cái từ Vô Văn Hoá , ..hay là Văn Minh, Âu Hoá.. cũng tại mấy ngày nay tôi đọc chuyện số đỏ.. cho nên tôi thêm vào cho hài hước.. trong đó tôi không hề Nhục Mạ ai..tôi chỉ gọi R_B là Mày , xưng Tao... đó liệu có là quá đàng... tôi xét lại hành động của tôi thì tôi không thấy mình sai.. mà chỉ tại mọi người make nó serious thôi ...
    trong đó cũng có những người như Iron_monkey ,,đã nhục mạ tôi thực sự.. nhưng tôi nghĩ rằng tôi không nên đáp lại như thế.... mà tôi cũng thấy Iron_monkey là một người kỳ lạ.... Thứ nhất , tôi là mod thật , nhưng tôi chưa từng Xoá , Sửa , hay Khoá topic của bất kỳ một ai.. ngay cả khi anh Thân khoá topic của tôi , tôi vẫn mở ra để Iron_monkey vào thẳng thắn tranh luận... nhưgn tôi nhận được là những từ ngữ quá quắt.. mà tôi không thể reply lại được gì ..
    Một vài lời như vậy...

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Gangster__ !!!
    Thực ra tôi ko hề có ý muốn nhục mạ một cá nhân hay quấy rối một forum nào hết, tất cả những phản ứng chỉ là bởi tôi thấy bức bối trong cách hành xử của bạn.
    Thứ nhất, trong TOPIC "gây chiến" với R_B , bạn đã post bài một cách rất không NGA chút nào hết, từ ngữ rất nặng nề và hàm chứa những uất ức cá nhân...
    Thứ hai, trong TOPIC "Gửi anh Thân !!! " cái cách nhìn nhận của bạn về Tổ quốc thật đáng buồn, tôi cảm thấy bức xúc đến mức không thể dùng được từ ngữ nào nhẹ nhàng hơn để tranh luận. Tôi đã "cay nghiệt " với bạn bởi tôi không cảm thấy hơi hướng đùa cợt hay tếu trong bài viết của bạn, tôi thật sự rất buồn, và cảm thấy tiếc ...
    Dẫu sao, bài viết của tôi cũng quá nặng nề, nhưng tôi mong muốn bạn hãy đừng bao giờ lặp lại những lời như thế nữa về Tô quốc thân yêu.
    Thân!!!

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này