1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to Gangster__ !!!
    Thực ra tôi ko hề có ý muốn nhục mạ một cá nhân hay quấy rối một forum nào hết, tất cả những phản ứng chỉ là bởi tôi thấy bức bối trong cách hành xử của bạn.
    Thứ nhất, trong TOPIC "gây chiến" với R_B , bạn đã post bài một cách rất không NGA chút nào hết, từ ngữ rất nặng nề và hàm chứa những uất ức cá nhân...
    Thứ hai, trong TOPIC "Gửi anh Thân !!! " cái cách nhìn nhận của bạn về Tổ quốc thật đáng buồn, tôi cảm thấy bức xúc đến mức không thể dùng được từ ngữ nào nhẹ nhàng hơn để tranh luận. Tôi đã "cay nghiệt " với bạn bởi tôi không cảm thấy hơi hướng đùa cợt hay tếu trong bài viết của bạn, tôi thật sự rất buồn, và cảm thấy tiếc ...
    Dẫu sao, bài viết của tôi cũng quá nặng nề, nhưng tôi mong muốn bạn hãy đừng bao giờ lặp lại những lời như thế nữa về Tô quốc thân yêu.
    Thân!!!

    |^.^|​
    (^_^)
  2. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nào các bạn, ai cũng nhắc đến từ Tổ Quốc, đến từ Văn hoá, đến từ Tính cách Nga ở đây. Nếu đã mang những từ ngữ tuyệt đẹp đó ra rồi thì còn tranh cãi nhau làm gì nữa nhỉ?
    Nếu cần thì tranh luận học thuật với nhau. Trong khoa học mọi người đều bình đẳng, từ giáo sư đến sinh viên, chứ đừng nói gì đến mod hay các member cả. Các bạn không thấy Xanhia, hastalavista, miu_miu, R_B... đã mất công mở ra nhiều topic rất hay đó à?
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nào các bạn, ai cũng nhắc đến từ Tổ Quốc, đến từ Văn hoá, đến từ Tính cách Nga ở đây. Nếu đã mang những từ ngữ tuyệt đẹp đó ra rồi thì còn tranh cãi nhau làm gì nữa nhỉ?
    Nếu cần thì tranh luận học thuật với nhau. Trong khoa học mọi người đều bình đẳng, từ giáo sư đến sinh viên, chứ đừng nói gì đến mod hay các member cả. Các bạn không thấy Xanhia, hastalavista, miu_miu, R_B... đã mất công mở ra nhiều topic rất hay đó à?
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    1/ Đề nghị tất cả các bạn tôn trọng quy định của TTVN Online và của box nói riêng. Các bạn đừng chửi nhau, đừng bêu xấu nhau ở đây. Đây là diễn đàn chung, ta nên tôn trọng nhau hơn nữa.
    2/ Đề nghị các bạn hãy cùng nhau xây dựng box của chúng ta thành một diễn đàn văn minh, nơi không có những ngôn từ, cử chỉ thiếu văn hoá.
    3/ Đề nghị các mod của box tăng cường kiểm tra các bài viết (phân công nhau mà làm) để làm trong sạch hoá box (bài nào nhạy cảm quá hay có nội dung chửi bới, xúc phạm thì "phơ" luôn).
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    1/ Đề nghị tất cả các bạn tôn trọng quy định của TTVN Online và của box nói riêng. Các bạn đừng chửi nhau, đừng bêu xấu nhau ở đây. Đây là diễn đàn chung, ta nên tôn trọng nhau hơn nữa.
    2/ Đề nghị các bạn hãy cùng nhau xây dựng box của chúng ta thành một diễn đàn văn minh, nơi không có những ngôn từ, cử chỉ thiếu văn hoá.
    3/ Đề nghị các mod của box tăng cường kiểm tra các bài viết (phân công nhau mà làm) để làm trong sạch hoá box (bài nào nhạy cảm quá hay có nội dung chửi bới, xúc phạm thì "phơ" luôn).
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà Nội mưa thối đất thối cát.Buồn.Mang Ngọc Lan ra nghe.Lại càng buồn hơn.Chân tay thừa thãi chẳng biết làm gì mà chẳng nỡ quảng vào thùng rác.
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn rượu để say...

  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hà Nội mưa thối đất thối cát.Buồn.Mang Ngọc Lan ra nghe.Lại càng buồn hơn.Chân tay thừa thãi chẳng biết làm gì mà chẳng nỡ quảng vào thùng rác.
    Buồn như ly rượu đầy
    Không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn
    Không còn rượu để say...

  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, tôi cùng một người, người này sinh thời được gọi là chị tôi, đi đến một khu chợ đồ cũ. Lượn trong đó cũng khoái. Có nhiều cảnh biểu diễn đường phố rất sinh động. Nhiều hàng đổ cổ sướng mắt quá. Nơi thì đồng hồ, nơi thì thìa đĩa... đang khoan thai luồn lách qua đám người đông đúc thì nhìn thấy một gian hàng bày rất nhiều Matrioshka, mình lao đến với một niềm hân hoan và chỉ còn chờ có thế, mình ngất luôn được. ở đó có người nói tiếng Nga, hai bố con, cô con gái dễ chừng 30 tuổi. Tôi nán lại, nhìn ngó mặt hàng, nhiều đồ Nga, toàn đồ Nga. Có một tấm vải treo rất nhiều huy hiệu. Tôi lần mò được mấy chiếc có hình LêNin và dõng dạc hỏi Skonko Stoit? Ngay lập tức, cô gái chạy lại, không hề ngạc nhiên hay mừng vui, cô ta nói luôn three pound. Thế rồi tôi gặng hỏi thêm Tưi Rasía? Cô ta nói Đa và do you really speak Russian? Tôi được thể, Đa, nô nhi mnôgo. Cô ấy nói,
    ok, nhi mnôgo, so do you want anything else like this.
    Nhiét Xpacíbo.
    Pagialuxta
    tôi đành Paka mà đi thôi. Cầm 3 cái huy hiệu LêNin trong tay, lòng buồn rầu quá. Người Nga này ở Anh chắc đã lâu và họ như vậy thực không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ buồn một điều là mình mất hết cả tình cảm. Mấy cái huy hiệu rất hay nhưng cũng rất đắt. Mua một ít thôi cũng đủ khóc rồi.
    Về nhà, nhớ đến cô gái ấy mà tôi cứ ngẩn cả người ra, không phải vì tôi yêu thương vương vấn gì mà là người Nga ở Anh quốc là như thế. Họ quen với cách của người Anh là phớt lờ, không thân mật.
    lại nhớ lại Nastya, cô bạn mới quen hồi tháng 5. Cô ấy cũng mang một hình ảnh mới của nước Nga, không ngố chút nào, chỉ có cách cười và cách nói chuyện đùa thì vẫn Nga, còn thì tư tưởng và lối sống thì đã là một trang khác. Ở đâu đó, vẫn còn lưu giữ những hình ảnh nên thơ, ngộ nghĩnh của Nga một thời thì chỉ có thể là trong tim của tôi và của các bạn thôi.
    Cũng vì điều này, nghĩ đến việc lấy một cô gái Nga làm vợ và sống đẹp như trên Phim chỉ còn là suy nghĩ của trẻ lên 3. Chúng ta hãy nhìn đời bằng một con mắt, con mắt còn lại hãy nhìn vào thời thế để sống. Tuổi 20 không cho phép chúng ta mơ mộng nhiều...
    kính thư
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, tôi cùng một người, người này sinh thời được gọi là chị tôi, đi đến một khu chợ đồ cũ. Lượn trong đó cũng khoái. Có nhiều cảnh biểu diễn đường phố rất sinh động. Nhiều hàng đổ cổ sướng mắt quá. Nơi thì đồng hồ, nơi thì thìa đĩa... đang khoan thai luồn lách qua đám người đông đúc thì nhìn thấy một gian hàng bày rất nhiều Matrioshka, mình lao đến với một niềm hân hoan và chỉ còn chờ có thế, mình ngất luôn được. ở đó có người nói tiếng Nga, hai bố con, cô con gái dễ chừng 30 tuổi. Tôi nán lại, nhìn ngó mặt hàng, nhiều đồ Nga, toàn đồ Nga. Có một tấm vải treo rất nhiều huy hiệu. Tôi lần mò được mấy chiếc có hình LêNin và dõng dạc hỏi Skonko Stoit? Ngay lập tức, cô gái chạy lại, không hề ngạc nhiên hay mừng vui, cô ta nói luôn three pound. Thế rồi tôi gặng hỏi thêm Tưi Rasía? Cô ta nói Đa và do you really speak Russian? Tôi được thể, Đa, nô nhi mnôgo. Cô ấy nói,
    ok, nhi mnôgo, so do you want anything else like this.
    Nhiét Xpacíbo.
    Pagialuxta
    tôi đành Paka mà đi thôi. Cầm 3 cái huy hiệu LêNin trong tay, lòng buồn rầu quá. Người Nga này ở Anh chắc đã lâu và họ như vậy thực không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ buồn một điều là mình mất hết cả tình cảm. Mấy cái huy hiệu rất hay nhưng cũng rất đắt. Mua một ít thôi cũng đủ khóc rồi.
    Về nhà, nhớ đến cô gái ấy mà tôi cứ ngẩn cả người ra, không phải vì tôi yêu thương vương vấn gì mà là người Nga ở Anh quốc là như thế. Họ quen với cách của người Anh là phớt lờ, không thân mật.
    lại nhớ lại Nastya, cô bạn mới quen hồi tháng 5. Cô ấy cũng mang một hình ảnh mới của nước Nga, không ngố chút nào, chỉ có cách cười và cách nói chuyện đùa thì vẫn Nga, còn thì tư tưởng và lối sống thì đã là một trang khác. Ở đâu đó, vẫn còn lưu giữ những hình ảnh nên thơ, ngộ nghĩnh của Nga một thời thì chỉ có thể là trong tim của tôi và của các bạn thôi.
    Cũng vì điều này, nghĩ đến việc lấy một cô gái Nga làm vợ và sống đẹp như trên Phim chỉ còn là suy nghĩ của trẻ lên 3. Chúng ta hãy nhìn đời bằng một con mắt, con mắt còn lại hãy nhìn vào thời thế để sống. Tuổi 20 không cho phép chúng ta mơ mộng nhiều...
    kính thư
  10. minhnv

    minhnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia thứ 6, 25/07/2003 tôi sẽ bước chân lên máy bay về nước chấm dứt một thời gian dài sống và làm việc trên mảnh đất Ukraine tươi đẹp này. Nghĩ lại sao cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, khi tôi đặt chân đến đây là giữa mùa đông băng giá đó là lần đầu tiên trong đời tôi được đi trên tuyết và nhìn tuyết rơi còn bây giờ thì đã là cuối mùa hè, khi mà hai bên đường trong thành phố đầy mùi thơm của các loại mơ, mận và táo chín, ôi quả chín sao mà nhiều đến thế chín rụng đi mà không một ai hái cả, trong thành phố thì như thế còn vùng ngoại ô thì những cánh đồng bạt ngàn trồng hướng dương đã vàng rực lên vì những đóa hoa lộng lẫy.
    Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đã quyết định là sẽ rời xa nơi này, xa cuộc sống ở nơi đây, xa những cô gái U xinh đẹp để trở về quê hương xứ sở, Khoảng thời gian sống ở đây đã đọng lại trong tôi biết bao nhiêu những kỷ niệm, tôi đã gặp rất nhiều những người bạn ở đây họ đều rất tốt rất thân thiện chính họ đã giúp đỡ động viên tôi yên tâm công tác, tôi biết ơn họ nhiều lắm.
    Như vậy là chỉ còn một ngày mai cho tôi chuẩn bị tôi muốn mua nhiều quà thật nhiều quà về tặng cho những người thân những bạn bè của tôi, tôi biết mua gì đây khi mà hành lý chỉ vẻn vẹn có 20kg, chắc là tôi sẽ bỏ lại toàn bộ các tư trang để dành chỗ cho những đồ lưu niệm, mà biết mua gì nhỉ có lẽ là tôi sẽ mua matrioshka, mua socola, mua rượu Nga, mua lắc tay Nga và mua gì nữa nhỉ? không biết nữa có lẽ là vài bức tranh Nga...
    Thôi nhé tạm biệt đất nước U, tạm biệt các cô gái U, tạm biệt các người bạn của tôi, tạm biệt tất cả. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, tôi sẽ còn quay lại nơi đây để gặp lại các bạn

    ?

Chia sẻ trang này