1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnv

    minhnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia thứ 6, 25/07/2003 tôi sẽ bước chân lên máy bay về nước chấm dứt một thời gian dài sống và làm việc trên mảnh đất Ukraine tươi đẹp này. Nghĩ lại sao cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, khi tôi đặt chân đến đây là giữa mùa đông băng giá đó là lần đầu tiên trong đời tôi được đi trên tuyết và nhìn tuyết rơi còn bây giờ thì đã là cuối mùa hè, khi mà hai bên đường trong thành phố đầy mùi thơm của các loại mơ, mận và táo chín, ôi quả chín sao mà nhiều đến thế chín rụng đi mà không một ai hái cả, trong thành phố thì như thế còn vùng ngoại ô thì những cánh đồng bạt ngàn trồng hướng dương đã vàng rực lên vì những đóa hoa lộng lẫy.
    Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đã quyết định là sẽ rời xa nơi này, xa cuộc sống ở nơi đây, xa những cô gái U xinh đẹp để trở về quê hương xứ sở, Khoảng thời gian sống ở đây đã đọng lại trong tôi biết bao nhiêu những kỷ niệm, tôi đã gặp rất nhiều những người bạn ở đây họ đều rất tốt rất thân thiện chính họ đã giúp đỡ động viên tôi yên tâm công tác, tôi biết ơn họ nhiều lắm.
    Như vậy là chỉ còn một ngày mai cho tôi chuẩn bị tôi muốn mua nhiều quà thật nhiều quà về tặng cho những người thân những bạn bè của tôi, tôi biết mua gì đây khi mà hành lý chỉ vẻn vẹn có 20kg, chắc là tôi sẽ bỏ lại toàn bộ các tư trang để dành chỗ cho những đồ lưu niệm, mà biết mua gì nhỉ có lẽ là tôi sẽ mua matrioshka, mua socola, mua rượu Nga, mua lắc tay Nga và mua gì nữa nhỉ? không biết nữa có lẽ là vài bức tranh Nga...
    Thôi nhé tạm biệt đất nước U, tạm biệt các cô gái U, tạm biệt các người bạn của tôi, tạm biệt tất cả. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, tôi sẽ còn quay lại nơi đây để gặp lại các bạn

    ?
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đất trời mấy ngày nay như trêu ngươi người ta.Hết bão số 3 ngay lập tức đã có ngay bão số 4.Ông giời đến là lạ, mang mấy cái số bão cấp phổ thông cơ sở ra doạ nhau thì ai thèm sợ.Giời có sập còn chẳng sợ nữa là.
    Ca-chi-a gửi thư.Nàng cũng vừa ra trường, cũng đang thất nghiệp như mình.Rồi một câu an ủi của nàng:Chưa đi làm chỉ là пока thôi chứ đi làm thì nhất định sẽ обяза,елOно.Ca-chi-a vẫn đáng yêu như ngày nào.Hẹn gặp nàng vào một ngày tươi đẹp trên đất Nga.
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đất trời mấy ngày nay như trêu ngươi người ta.Hết bão số 3 ngay lập tức đã có ngay bão số 4.Ông giời đến là lạ, mang mấy cái số bão cấp phổ thông cơ sở ra doạ nhau thì ai thèm sợ.Giời có sập còn chẳng sợ nữa là.
    Ca-chi-a gửi thư.Nàng cũng vừa ra trường, cũng đang thất nghiệp như mình.Rồi một câu an ủi của nàng:Chưa đi làm chỉ là пока thôi chứ đi làm thì nhất định sẽ обяза,елOно.Ca-chi-a vẫn đáng yêu như ngày nào.Hẹn gặp nàng vào một ngày tươi đẹp trên đất Nga.
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một mình đi dạo trong rừng. Cái thú đó đâu phải ai cũng thích. Một mình với cả cánh rừng rộng lớn tôi quả là quá nhỏ bé. Không một tiếng chân, không một tiêng ồn ào của những người Nga tre, không bia, không rượu. Chỉ có tiếng quạ kêu thê lương. Hoa nở ngập trời. Chỉ 4 tháng trước thôi khu rừng nhuốm một mầu trắng tang tóc vậy mà bây giờ tươi đẹp thế, giàu sức sống thế. Đâu đó một tia nắng xuyên qua những kẽ lá rung rinh dưới mặt đường. Đẹp nhưng sao buồn quá.
    Vậy là tôi sang Nga đã được một năm rồi. Một năm mà lúc mới sang tôi cứ nghĩ nó sẽ là dài lắm. Vậy mà sao qua mau đến vậy. Một năm sống xa gia đình, tôi cứ tưởng nó sẽ rất khó khăn và đầy những biến cố như trong tiểu thuyết nhưng thực sự thì nó lại rất bằng phẳng. Một năm trôi qua ma tôi chưa làm được gì cả. Một chút tiếng Nga còn bập bõm, một chút văn hoá Nga còn lơ mơ. Tôi chăng hiểu được một năm qua tôi đã làm gì nữa. Hoàn toàn là con số không vô ích. Khi hè đến bạn bè về nước hết nhưng tôi vẫn đây. Vẫn ở lại một mình như từ trước đến nay vẫn vậy. Lại đi dạo rừng một mình và đến giữa rừng nơi có bãi đất trống có thể nhìn thẳng lên bầu trời và ngồi đó chờ đợi. Tôi đợi, đúng rồi. Tôi đang đợi. Tôi đợi em sẽ quay lại. Em se trở về cạnh tôi, ngồi xuống bên tôi như những ngày đầu, thủ thỉ vao tai tôi những lời yêu thương chân tình. Và em sẽ cùng đi tiếp với tôi trên con đường mà hai đứa bỏ dở. Sẽ cung nhau đi ...... Em ơi ! Có biết anh nhớ em nhiều lắm không ?

    Let's smile when you want to cry !
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một mình đi dạo trong rừng. Cái thú đó đâu phải ai cũng thích. Một mình với cả cánh rừng rộng lớn tôi quả là quá nhỏ bé. Không một tiếng chân, không một tiêng ồn ào của những người Nga tre, không bia, không rượu. Chỉ có tiếng quạ kêu thê lương. Hoa nở ngập trời. Chỉ 4 tháng trước thôi khu rừng nhuốm một mầu trắng tang tóc vậy mà bây giờ tươi đẹp thế, giàu sức sống thế. Đâu đó một tia nắng xuyên qua những kẽ lá rung rinh dưới mặt đường. Đẹp nhưng sao buồn quá.
    Vậy là tôi sang Nga đã được một năm rồi. Một năm mà lúc mới sang tôi cứ nghĩ nó sẽ là dài lắm. Vậy mà sao qua mau đến vậy. Một năm sống xa gia đình, tôi cứ tưởng nó sẽ rất khó khăn và đầy những biến cố như trong tiểu thuyết nhưng thực sự thì nó lại rất bằng phẳng. Một năm trôi qua ma tôi chưa làm được gì cả. Một chút tiếng Nga còn bập bõm, một chút văn hoá Nga còn lơ mơ. Tôi chăng hiểu được một năm qua tôi đã làm gì nữa. Hoàn toàn là con số không vô ích. Khi hè đến bạn bè về nước hết nhưng tôi vẫn đây. Vẫn ở lại một mình như từ trước đến nay vẫn vậy. Lại đi dạo rừng một mình và đến giữa rừng nơi có bãi đất trống có thể nhìn thẳng lên bầu trời và ngồi đó chờ đợi. Tôi đợi, đúng rồi. Tôi đang đợi. Tôi đợi em sẽ quay lại. Em se trở về cạnh tôi, ngồi xuống bên tôi như những ngày đầu, thủ thỉ vao tai tôi những lời yêu thương chân tình. Và em sẽ cùng đi tiếp với tôi trên con đường mà hai đứa bỏ dở. Sẽ cung nhau đi ...... Em ơi ! Có biết anh nhớ em nhiều lắm không ?

    Let's smile when you want to cry !
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    có khi nào ta vừa đá bóng lại vừa thổi còi không nhỉ?
    Solist, tôi ghét danh từ này...
    Hasta La Vista
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    có khi nào ta vừa đá bóng lại vừa thổi còi không nhỉ?
    Solist, tôi ghét danh từ này...
    Hasta La Vista
  8. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trời, có phải là anh đấy không? Anh vẫn nói với em rằng: Bé, hãy cười lên khi muốn khóc... Và cánh rừng Nga của chúng mình...
  9. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trời, có phải là anh đấy không? Anh vẫn nói với em rằng: Bé, hãy cười lên khi muốn khóc... Và cánh rừng Nga của chúng mình...
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Em nó cái gì cũng còn nhỏ.Chị Vera tha cho nó.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б

Chia sẻ trang này