1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monro

    monro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm lắm có ngày gặp ma
    Hôm rồi M bị 4 thằng thanh niên đuổi chạy tóe khói o metro Belarutxkaya
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    uh ! Vậy chắc là người đó đã đi thật rùi. Đáng tiếc thay Anh ấy sẽ không về bên chúng ta nữa.
    Người đi một nửa hồn tôi mất...
    Một nửa hồn tôi hoá dại khờ....


    Let's smile when you want to cry !
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    uh ! Vậy chắc là người đó đã đi thật rùi. Đáng tiếc thay Anh ấy sẽ không về bên chúng ta nữa.
    Người đi một nửa hồn tôi mất...
    Một nửa hồn tôi hoá dại khờ....


    Let's smile when you want to cry !
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng cho cái lý tưởng sống của một số người. Có khi nào mình từng như vậy??? Chắc cũng có lẽ có một khoảng thời gian mình đã sống hờ, nhưng chưa bao giờ thấy mất niềm tin hay cảm thấy lâm vào bi kịch như vậy. Cái sinh mạng quý giá, sống từng ngày phải biết lấy đó mà làm điều hạnh phúc, cớ chi uổng phí vào những phút giây mang tâm trạng nặng nề.
    Thật sự buồn. Nguyên do của sự mất niềm tin vào những con người mình vốn dĩ tin tưởng và yêu mến.
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui...." Hiểu ko hả bạn tôi?
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng cho cái lý tưởng sống của một số người. Có khi nào mình từng như vậy??? Chắc cũng có lẽ có một khoảng thời gian mình đã sống hờ, nhưng chưa bao giờ thấy mất niềm tin hay cảm thấy lâm vào bi kịch như vậy. Cái sinh mạng quý giá, sống từng ngày phải biết lấy đó mà làm điều hạnh phúc, cớ chi uổng phí vào những phút giây mang tâm trạng nặng nề.
    Thật sự buồn. Nguyên do của sự mất niềm tin vào những con người mình vốn dĩ tin tưởng và yêu mến.
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui...." Hiểu ko hả bạn tôi?
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Rồi tiếp theo sẽ là những ngày nhàn hạ, những ngày nghỉ ngơi...
    Ta vui hay ta buồn, không biết nữa, vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng có lẽ vui nhiều hơn buồn nhỉ?
    Bởi có những lúc ta phải dứt bỏ cái này để đến với một cái khác tốt hơn, mới mẻ hơn.
    Và cũng để thay đổi một thói quen.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Rồi tiếp theo sẽ là những ngày nhàn hạ, những ngày nghỉ ngơi...
    Ta vui hay ta buồn, không biết nữa, vui cũng có mà buồn cũng có, nhưng có lẽ vui nhiều hơn buồn nhỉ?
    Bởi có những lúc ta phải dứt bỏ cái này để đến với một cái khác tốt hơn, mới mẻ hơn.
    Và cũng để thay đổi một thói quen.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko có nghĩa hậu quả của nhiều ngày vô nghĩa trước.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko có nghĩa hậu quả của nhiều ngày vô nghĩa trước.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  10. Aladin_Aladin

    Aladin_Aladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lại đụng chạm đến lí tưởng sống rồi !

Chia sẻ trang này