1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh của em! Biết rằng gặp nhau rồi thì cũng phải đến lúc chia tay, biết rằng phải có những lúc buồn mới cảm nhận hết được thế nào là niềm vui, biết rằng phải có những lúc xa cách mới thấy được hết giá trị của những phút bên nhau, biết rằng "it''s not good bye, it''s just a time to fly"! Thế thì tại sao lần chia tay này lại khác hẳn với lần trước hả anh? Anh và em chắc chắn không phải là hai đường thẳng song song, mặc dù mỗi người vẫn đi trên những con đường của riêng mình, nhưng liệu có phải là hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần duy nhất rồi lại tách ra đôi ngả? Tréo ngoe! Lần trước em hẹn anh "hè sang năm", và em đã lỡ hẹn, bây giờ em lại hẹn anh lần nữa, một năm sẽ qua rất nhanh, nhưng liệu lần này em có y hẹn được với anh không, em cũng không biết nữa. Chia tay anh buồn quá, có lẽ đấy là lần đầu tiên anh buồn mà em không thể làm anh vui lên được, và lúc đấy em thấy hối hận vì đã hẹn anh hôm đó, em chẳng bao giờ muốn anh phải buồn cả. Có lẽ cũng tại em quen nhìn anh cười vui, quen thấy anh pha trò kể cả trong những tình huống dở khóc dở cười. Và cũng có lẽ là tại bây giờ tình cảm của anh và em đã khác trước nhiều lắm rồi! 1 năm, rồi 2 năm, mà "thời hạn" là 3 năm cơ anh ạ! Anh nói 3 năm đã qua rồi, và qua nhanh nữa là đằng khác, thì 3 năm nữa cũng sẽ chẳng dài hơn đâu. Sẽ nhanh lắm. Em cũng mong thế!Nhưng quan trọng là sau cái "3 năm" đó cơ, sẽ như thế nào nhỉ? Mà thôi còn xa lắm, nghĩ làm gì cơ chứ, mình cứ đếm từng năm một thôi! Vèo một cái là hết ý mà!
    Anh à, em ở xa anh lắm, tự nhiên em thấy buồn cười, em nhớ cái thư mà em viết cho anh, cứ nghĩ là phải đến lúc em đã sang đây rồi anh mới vào mạng cơ, ai dè anh mò vào sớm quá, hỏng hết bánh kẹo hihi. Bây giờ anh đọc lại thư đấy anh có buồn cười không? Anh yên tâm, em nhớ rồi, mình ngoắc tay rồi nhé, không chơi trò "nghĩ xấu cho người tốt" nữa! Thế nhé, em sẽ ít nghĩ về anh thôi, không thì anh lại hắt hơi và nháy mắt liên hồi thì tệ lắm. Tạm biệt anh, và lại... see you soon...
    "авай за жизнO
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.Cay đắng.Nhục nhã.Đấy là tất cả những gì có thể nói vào thời gian này.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.Cay đắng.Nhục nhã.Đấy là tất cả những gì có thể nói vào thời gian này.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Được sinh ra làm người, được sống đã là một hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Nhìn thử xung quanh xem: mọi người chỉ hơn mình ở chỗ khổ mà không kêu. Vậy thôi.
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi,
    Hết khổ là vui vốn lẽ đời.
    (thơ ai ý nhỉ, quên mất rồi...)
  5. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Được sinh ra làm người, được sống đã là một hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Nhìn thử xung quanh xem: mọi người chỉ hơn mình ở chỗ khổ mà không kêu. Vậy thôi.
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi,
    Hết khổ là vui vốn lẽ đời.
    (thơ ai ý nhỉ, quên mất rồi...)
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác nói chí lí lắm.Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn và dở hơi.Em chỉ muốn kêu lên một tiếng để cho lòng nhẹ bớt!
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác nói chí lí lắm.Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn và dở hơi.Em chỉ muốn kêu lên một tiếng để cho lòng nhẹ bớt!
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn nói là anh nhớ em đâu bé ah ! Anh chẳng muốn và thực sự là như thế. Mỗi khi anh buồn hay nhớ em anh lại vào cái topic này. Viết chỉ để không phải nói với em là anh rất nhớ. Biết đâu một ngày nào đấy em đi ngang qua đây và sẽ đọc. Và biết đâu em sẽ nghĩ lại và em sẽ không đi. Ước gì điều đó là sự thật.
    Anh vẫn nói với em là em còn bé, em trẻ con lắm. Nhưng thật ra anh còn trẻ con hơn em nhiều. Tại sao trước mắt em anh phải tỏ ra mình là một người lớn. Tại sao trước mặt em anh không thể sống thật với chính mình. Anh phải là một người tốt, một người hoàn hảo. Tại sao chứ ? Chỉ vì anh là bạn trai của em thôi sao ? Làm bạn trai của em thì cần phải hoàn hảo sao ? Thế thì may mà em đã đi rồi. Anh không muốn là một người hoàn hảo. Anh chỉ muốn là một người bình thường, có thể thức khuya dậy muộn tuỳ ý. Có thể bùng học đi chơi lúc nào mình thích. Có thể qua đêm ở đâu đó mà không phải băn khoăn. Anh muốn như thế đó. Nhưng anh lai muốn được cùng em đi dạo trong rừng, cùng em nhặt từng chếc là vàng rồi đem về ép. Cùng em lang thang trên khắp Maxtcova và ngồi bên nhau trước quảng trường đỏ. Sao lòng tham của con người lại nhiều thế nhỉ. Anh chẳng biết mình thực sự cần gì nữa. Có lẽ là một bữa tối do chính tay em nấu. Em sẽ lại ngồi vào lòng anh. Và em sẽ lại cười thật tinh nghịch. Dù sao thì em cũng đã đi rồi. Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. Níu giữ lại làm gì ?

    Let's smile when you want to cry !
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn nói là anh nhớ em đâu bé ah ! Anh chẳng muốn và thực sự là như thế. Mỗi khi anh buồn hay nhớ em anh lại vào cái topic này. Viết chỉ để không phải nói với em là anh rất nhớ. Biết đâu một ngày nào đấy em đi ngang qua đây và sẽ đọc. Và biết đâu em sẽ nghĩ lại và em sẽ không đi. Ước gì điều đó là sự thật.
    Anh vẫn nói với em là em còn bé, em trẻ con lắm. Nhưng thật ra anh còn trẻ con hơn em nhiều. Tại sao trước mắt em anh phải tỏ ra mình là một người lớn. Tại sao trước mặt em anh không thể sống thật với chính mình. Anh phải là một người tốt, một người hoàn hảo. Tại sao chứ ? Chỉ vì anh là bạn trai của em thôi sao ? Làm bạn trai của em thì cần phải hoàn hảo sao ? Thế thì may mà em đã đi rồi. Anh không muốn là một người hoàn hảo. Anh chỉ muốn là một người bình thường, có thể thức khuya dậy muộn tuỳ ý. Có thể bùng học đi chơi lúc nào mình thích. Có thể qua đêm ở đâu đó mà không phải băn khoăn. Anh muốn như thế đó. Nhưng anh lai muốn được cùng em đi dạo trong rừng, cùng em nhặt từng chếc là vàng rồi đem về ép. Cùng em lang thang trên khắp Maxtcova và ngồi bên nhau trước quảng trường đỏ. Sao lòng tham của con người lại nhiều thế nhỉ. Anh chẳng biết mình thực sự cần gì nữa. Có lẽ là một bữa tối do chính tay em nấu. Em sẽ lại ngồi vào lòng anh. Và em sẽ lại cười thật tinh nghịch. Dù sao thì em cũng đã đi rồi. Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. Níu giữ lại làm gì ?

    Let's smile when you want to cry !
  10. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của lal chị thấy thật xúc động. Em giống anh bạn chị quá. Đã có lần chị nhầm rồi đấy.
    Chúc em đi qua được những nỗi nhớ của mình.
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...

Chia sẻ trang này