1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của lal chị thấy thật xúc động. Em giống anh bạn chị quá. Đã có lần chị nhầm rồi đấy.
    Chúc em đi qua được những nỗi nhớ của mình.
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  2. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đến hôm nay thì không khí mùa thu mới về đến Hà Nội.Cái se lạnh đến là thân thương.Tưởng năm nay hè sẽ choán hết thu nhưng ít nhất ngày hôm nay cũng đã được sống với thu.Thu năm nay chỉ còn lại một mình.Một mình đón thu.Người ấy đi rồi.
    Que je suis malheureux !
  3. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đến hôm nay thì không khí mùa thu mới về đến Hà Nội.Cái se lạnh đến là thân thương.Tưởng năm nay hè sẽ choán hết thu nhưng ít nhất ngày hôm nay cũng đã được sống với thu.Thu năm nay chỉ còn lại một mình.Một mình đón thu.Người ấy đi rồi.
    Que je suis malheureux !
  4. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ngồi nét free.Khoái thật.Kể ngày nào cũng được như vậy.
  5. Valez

    Valez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được ngồi nét free.Khoái thật.Kể ngày nào cũng được như vậy.
  6. concaoxinh

    concaoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên mà em ghét anh. Nhìn thấy cái nick chỉ muốn del khỏi YM, nhìn thấy số đt chỉ muốn del khỏi phonebook. Tâm trạng bực bội một cách kỳ lạ. Mà ơ hay, mình chẳng có lý do gì. Ngày hôm qua em đã có một buổi tối dễ chịu với bạn bè. Sự ra đi của một người thân khiến cho lòng có những ngậm ngùi. Em nghĩ, biết đâu sự ra đi ấy lại là giải thoát cho ông. Ờ, mà khi sống sao chẳng biết yêu thương nhau. Nghĩ thế, đến bây giờ em lại thấy ko còn ghét anh nữa. Dẫu sao, cũng chẳng lỗi lầm gì. Cơn cớ đâu lại hờn dỗi kỳ quái.
    He he...hôm nay mình lạ thật, lại đi tâm sự lẩn thẩn. Chẹp, thây kệ, viết vài dòng cho buồn ngủ, đặng buổi sáng còn dậy đi làm sớm. Chưa gì lại đã bắt đầu một tuần bận rộn rùi! Chúc bà con ngủ ngon!
              Mỗi vết thương lòng một nỗi vui
  7. concaoxinh

    concaoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên mà em ghét anh. Nhìn thấy cái nick chỉ muốn del khỏi YM, nhìn thấy số đt chỉ muốn del khỏi phonebook. Tâm trạng bực bội một cách kỳ lạ. Mà ơ hay, mình chẳng có lý do gì. Ngày hôm qua em đã có một buổi tối dễ chịu với bạn bè. Sự ra đi của một người thân khiến cho lòng có những ngậm ngùi. Em nghĩ, biết đâu sự ra đi ấy lại là giải thoát cho ông. Ờ, mà khi sống sao chẳng biết yêu thương nhau. Nghĩ thế, đến bây giờ em lại thấy ko còn ghét anh nữa. Dẫu sao, cũng chẳng lỗi lầm gì. Cơn cớ đâu lại hờn dỗi kỳ quái.
    He he...hôm nay mình lạ thật, lại đi tâm sự lẩn thẩn. Chẹp, thây kệ, viết vài dòng cho buồn ngủ, đặng buổi sáng còn dậy đi làm sớm. Chưa gì lại đã bắt đầu một tuần bận rộn rùi! Chúc bà con ngủ ngon!
              Mỗi vết thương lòng một nỗi vui
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là mùa gấu đi ngủ đông, không thấy gấu trong rừng cũng đừng trách gấu nhé!
    Hasta La Vista
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là mùa gấu đi ngủ đông, không thấy gấu trong rừng cũng đừng trách gấu nhé!
    Hasta La Vista
  10. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ngủ kỹ! Kẻo bị thợ săn tìm thấy thì toi!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn

Chia sẻ trang này