1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng muốn thốt ra đôi lời gì đó để thấy lòng thanh thản.Cuộc đời mà!
  2. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lại một белая но?O nữa.hix hix mãi không ngủ được.Mai lại vật vờ như bóng ma mất thôi
  3. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lại một белая но?O nữa.hix hix mãi không ngủ được.Mai lại vật vờ như bóng ma mất thôi
  4. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nhưng mà vui vì... bí mật, chỉ cần mình mình hiểu thôi!
    (bài này gửi từ 4h sáng - h Việt Nam nhưng TTVN bị lỗi => gửi lại <= )
  5. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nhưng mà vui vì... bí mật, chỉ cần mình mình hiểu thôi!
    (bài này gửi từ 4h sáng - h Việt Nam nhưng TTVN bị lỗi => gửi lại <= )
  6. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    é~ẹf ẹ
  7. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    é~ẹf ẹ
  8. DuongTrungAnh

    DuongTrungAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có sang đến đất nước này mới thấu hiểu thế nào là nỗi cô đơn, có ai biết thế nào là cảm giác "tiệc tàn" hay không khi dường như xung quanh mình chẳng có một ai. Trời đẹp thế, ngày đẹp thế cơ mà!! Hoa nở ngoài kia như nắng, như mây mà lòng thì như sương mù giăng nức nở.
    Có lý do để buồn cũng tốt, còn hơn là buồn mà chẳng có lý do nào cả. Có ai đợi mình ở cuối con đưòng kia không???
  9. DuongTrungAnh

    DuongTrungAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có sang đến đất nước này mới thấu hiểu thế nào là nỗi cô đơn, có ai biết thế nào là cảm giác "tiệc tàn" hay không khi dường như xung quanh mình chẳng có một ai. Trời đẹp thế, ngày đẹp thế cơ mà!! Hoa nở ngoài kia như nắng, như mây mà lòng thì như sương mù giăng nức nở.
    Có lý do để buồn cũng tốt, còn hơn là buồn mà chẳng có lý do nào cả. Có ai đợi mình ở cuối con đưòng kia không???
  10. Sam_bi_an

    Sam_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này