1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mạng Beeline đang tèo, tha hồ gọi điện đi khắp nơi miễn phí mà chán wúa, mình chẳng có ai mà gọi cả...
  2. smallstar84

    smallstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác Sco chăm vào viết bài nhỉ :)
    Hôm nay mình lại quyết định đi làm viza.Lại đi trên cái con đường đấy,cái con đường rất đẹp và nếu muốn làm viza thì bắt buộc fải đi qua :D
    Ừm nhưng fải công nhận là nó đẹp thật,2 bên trồng 2 hàng cây chạy song song,tán xoè chụm vào nhau......Đã thế người ta lại mới trải nhựa lại nữa .Có lẽ nó sẽ rất đẹp và sạch nếu như không fải vì mấy hôm nay trời mưa.
    Lúc nhìn xuống đất mình không khỏi sởn cả gai ốc.Đầu tiên thấy 1 con sâu ( chẳng biết là sâu hay giun nữa ) ,rồi lại thêm 1 con nữa.Cứ tưởng chỉ có 2 con là nhiều lắm rồi,nhưng càng đi lại càng thấy khủng khiếp,không biết chúng nó ở đâu ra mà nhiều thế( từ trên cây rơi xuống hay từ bụi cây chui ra nhỉ :D ).Người đi đường chắc chẳng ai để ý mà giẫm vào ---> nhìn ghê rợn.
    Ôi,nhưng mà cứ tưởng bây giờ ít người đi làm viza rồi,ai dè lên vẫn fải xếp hàng,và vẫn chẳng được cái việc gì.Chắc mình chẳng thèm làm nữa.Xếp hàng và chờ đợi từ mờ sáng cứ như là cái thời bao cấp hồi xưa ở nhà mình ý nhỉ.
    Thi thoảng nói đùa với hội bạn sang Nga rồi về chưa biết là sẽ làm được cái gì nhưng đầu tiên là học được tính kiên nhẫn :D vì chưa có cái gì làm được mà không fải chờ đợi dài cả cổ.Cái này chắc tốt cho mấy bác con trai ( hehe về sau chờ ban gái đỡ fải kêu ca nhiều )
    Trên đường về gặp một người quen,nhưng mà người ta cứ lờ đi như là không quen.....buồn như con chuồn chuồn.
  3. smallstar84

    smallstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác Sco chăm vào viết bài nhỉ :)
    Hôm nay mình lại quyết định đi làm viza.Lại đi trên cái con đường đấy,cái con đường rất đẹp và nếu muốn làm viza thì bắt buộc fải đi qua :D
    Ừm nhưng fải công nhận là nó đẹp thật,2 bên trồng 2 hàng cây chạy song song,tán xoè chụm vào nhau......Đã thế người ta lại mới trải nhựa lại nữa .Có lẽ nó sẽ rất đẹp và sạch nếu như không fải vì mấy hôm nay trời mưa.
    Lúc nhìn xuống đất mình không khỏi sởn cả gai ốc.Đầu tiên thấy 1 con sâu ( chẳng biết là sâu hay giun nữa ) ,rồi lại thêm 1 con nữa.Cứ tưởng chỉ có 2 con là nhiều lắm rồi,nhưng càng đi lại càng thấy khủng khiếp,không biết chúng nó ở đâu ra mà nhiều thế( từ trên cây rơi xuống hay từ bụi cây chui ra nhỉ :D ).Người đi đường chắc chẳng ai để ý mà giẫm vào ---> nhìn ghê rợn.
    Ôi,nhưng mà cứ tưởng bây giờ ít người đi làm viza rồi,ai dè lên vẫn fải xếp hàng,và vẫn chẳng được cái việc gì.Chắc mình chẳng thèm làm nữa.Xếp hàng và chờ đợi từ mờ sáng cứ như là cái thời bao cấp hồi xưa ở nhà mình ý nhỉ.
    Thi thoảng nói đùa với hội bạn sang Nga rồi về chưa biết là sẽ làm được cái gì nhưng đầu tiên là học được tính kiên nhẫn :D vì chưa có cái gì làm được mà không fải chờ đợi dài cả cổ.Cái này chắc tốt cho mấy bác con trai ( hehe về sau chờ ban gái đỡ fải kêu ca nhiều )
    Trên đường về gặp một người quen,nhưng mà người ta cứ lờ đi như là không quen.....buồn như con chuồn chuồn.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    éĂéẹfẹ?éẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZ
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    éĂéẹfẹ?éẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZẹZ
  6. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày thì ngắn mà những nỗi lo âu lại dài.Ngày mai ắt hẳn sẽ là ngày mai
  7. CamelQueen

    CamelQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày thì ngắn mà những nỗi lo âu lại dài.Ngày mai ắt hẳn sẽ là ngày mai
  8. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình làm gì ở đây vậy nhỉ? Chắc bị lạc rồi! Ra vậy. Nhưng đi đâu nữa bây giờ?
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình làm gì ở đây vậy nhỉ? Chắc bị lạc rồi! Ra vậy. Nhưng đi đâu nữa bây giờ?
  10. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đi là đến, đến là đi... Con đường đời rồi cũng có lúc đến điểm kết thúc, nhưng ta không thể biết trước được nó sẽ như thế nào. Cho dù nó có thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ vẫn bước đi chứ không bao giờ cho phép ta dừng lại.

Chia sẻ trang này