1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đi là đến, đến là đi... Con đường đời rồi cũng có lúc đến điểm kết thúc, nhưng ta không thể biết trước được nó sẽ như thế nào. Cho dù nó có thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ vẫn bước đi chứ không bao giờ cho phép ta dừng lại.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khá vui cho dù cả lũ ướt như chuột lột.Một tuần nữa lại trôi qua.Chỉ còn 3 ngày nữa là lại đến cuối tuần. How time flies !
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khá vui cho dù cả lũ ướt như chuột lột.Một tuần nữa lại trôi qua.Chỉ còn 3 ngày nữa là lại đến cuối tuần. How time flies !
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Làm mod nhiều box một lúc mới hiểu được rằng, mình không thể gắn bó với nhiều box một lúc. Tựa như tình cảm bị chia sẻ, ta chỉ có thể gắn bó với 1 box và có trách nhiệm với các box khác, nếu không thì là chẳng gắn bó với box nào cả. À, chuyện này cũng có nét giống tình yêu. Một mod chỉ có thể dành trọn vẹn tình cảm cho một box, cũng giống như ta không thể yêu 2 người con gái cùng một lúc.
    Nói đến chuyện tình yêu, chợt lại nhớ ra bài thơ của một người bạn:
    Nước mắt tự khô
    ~~@cobexaylaudaicat~~
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
    Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Làm mod nhiều box một lúc mới hiểu được rằng, mình không thể gắn bó với nhiều box một lúc. Tựa như tình cảm bị chia sẻ, ta chỉ có thể gắn bó với 1 box và có trách nhiệm với các box khác, nếu không thì là chẳng gắn bó với box nào cả. À, chuyện này cũng có nét giống tình yêu. Một mod chỉ có thể dành trọn vẹn tình cảm cho một box, cũng giống như ta không thể yêu 2 người con gái cùng một lúc.
    Nói đến chuyện tình yêu, chợt lại nhớ ra bài thơ của một người bạn:
    Nước mắt tự khô
    ~~@cobexaylaudaicat~~
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau, em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
    Khóc một mình-Khóc trong đêm- Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (bài này tôi viết tặng cô bé trong bài thơ của cobexaylaudaicat)

    Người ấy đã xa rồi, dù còn ở đâu đây
    Để lại trong ai một khoảng không trống trải
    Một vết thương đang non da thành sẹo
    Kỷ niệm đầu đời mà sao lắm đắng cay
    Mối tình đầu luôn là tình đẹp nhất
    Nhưng cũng thường mang nhiều nỗi xót xa
    Kỷ niệm đẹp luôn đi cùng nước mắt
    Tựa hoàng hôn lấp lánh trên mặt hồ
    Sẹo trên ngực rồi cũng mờ theo năm tháng
    Bởi nắng gió sẽ mài sạm đôi vai
    Nhưng vết sẹo trong trái tim còn mãi
    Bởi vì đó là vết thương quặn lòng
    Cô bé ơi, xin em đừng khóc nữa
    Chuyện đã qua xin đừng nhớ đừng quên
    Hãy tin rằng mãi có một người bạn
    Luôn che chở khi bão gió tuyết sương...
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    (bài này tôi viết tặng cô bé trong bài thơ của cobexaylaudaicat)

    Người ấy đã xa rồi, dù còn ở đâu đây
    Để lại trong ai một khoảng không trống trải
    Một vết thương đang non da thành sẹo
    Kỷ niệm đầu đời mà sao lắm đắng cay
    Mối tình đầu luôn là tình đẹp nhất
    Nhưng cũng thường mang nhiều nỗi xót xa
    Kỷ niệm đẹp luôn đi cùng nước mắt
    Tựa hoàng hôn lấp lánh trên mặt hồ
    Sẹo trên ngực rồi cũng mờ theo năm tháng
    Bởi nắng gió sẽ mài sạm đôi vai
    Nhưng vết sẹo trong trái tim còn mãi
    Bởi vì đó là vết thương quặn lòng
    Cô bé ơi, xin em đừng khóc nữa
    Chuyện đã qua xin đừng nhớ đừng quên
    Hãy tin rằng mãi có một người bạn
    Luôn che chở khi bão gió tuyết sương...
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi.Lạnh nữa.Chán qúa.Thời tiết dở hơi quá.Thế này thì chỉ còn nước ngồi nhà trùm chăn cho ấm.Những ngày dở hơi ơi trôi qua mau lênnnnnnnnnn
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi.Lạnh nữa.Chán qúa.Thời tiết dở hơi quá.Thế này thì chỉ còn nước ngồi nhà trùm chăn cho ấm.Những ngày dở hơi ơi trôi qua mau lênnnnnnnnnn
  10. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    é éẹ?éắẹ^ẹf, ẹ.éắẹ,ẹO éẵéà éẵéééắéằééắ,éẹ?ẹfẹẹ,ẹO éẳéắẹ ,ééắééáéẵéáéẵẹO éẳéàéẵẹ

Chia sẻ trang này