1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đã vào box Nga là thành nhà thơ tuốt. Hôm nay buồn dấm dẳng, hi hi...chả hiểu là buồn gì. Sắp tới chủ nhật rùi. Mong thiệt.
    Mà sao lâu lắm rồi mới thấy anh xuất hiện, cũng chẳng thấy nhắn gửi cho em đc dòng off msg nào. Hay là cô ấy đã phát hiện ra? Mặc dù giữa chúng ta chẳng có chuyện gì, nhưng nghe nói cô ấy ghen khủng khiếp lắm. Tự nhiên thấy lo lo cho anh, cái mặt dễ thương đấy mà có mấy vết cào thì... Thui, chả dám tưởng tượng nữa
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    Đằng nào thì sáng mai cũng không kịp thanh toán cái DZ củ chuối rồi... quay sang đây Triết lý đời một tí cho hết phiền muộn......hy vọng rằng mình sẽ không biến cái box Nga quen thuộc này thành box Tâm Sự rẻ tiền kia.....hy vọng là thế..
    Chả hiểu sao , đã bao lâu rồi... những ngày này trong đầu mình lại sinh ra những suy nghĩ triết lý đến thế... mình có điên không? Vì bản chất của mình là rất ghét cái kiểu triết lý dởm đời đó... nhưng dù sao thì cũng cứ type ra đây với anh em box Nga .
    - trên đời này có ai sống mà không bao giờ Hoài Nghi về một điều gì không nhỉ? Nếu quả thật có người như thế...thì đó ắt hẳn là một người hạnh phúc vô cùng....tại sao con người ta phải Hoài Nghi... ngừơi ta không thể tin ngay tất cả.....mỗi một vấn để từ đơn giản nhất cũng phải take the time to check là sao??... Giá như XH đừng bao giờ sinh ra những cuốn sách rẻ tiền như ?o Đắc nhân tâm? , ?o Nghệ thuật ứng xử?... và một loại những thứ hỗn độn , linh tinh nữa...thì ngày nay đâu đến nỗi mình phải sợ... thậm chí một cái bắt tay.. .một cái bắt tay của người khác cũng sành điệu đến nhường nào , như là được luyện từ bao năm.. như là được đúc kết từ mấy chục cuốn Đắc Nhân tâm.... Một nụ cười thôi..cũng là Nghệ thuật... cũng từ sách vở mà ra....thậm chí một nụ hôn , cũng là hôn làm sao cho sành điệu.. cho giống những gì mà nguời ta cho là ?o nghệ thuật sống?.... ôi sao ghét thế.. không biết từ khi nào. Mình ghét cay ghét đắng mỗi khi ai đó mở miệng ra nào là ?o nghệ thuật sống ?o ,. ?o Nghệ thuật ứng xử?... với mình ... đó chỉ là những vật dũng rẻ tiền... tại sao ngừơi ta không sống với bản chất sẳn có.. tại sao ngừoi ta phải make up ...tại sao người ta có thể có những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thật tươi..trong khi chẳng có gì trong tâm.. mà chỉ là hai chữ ?o xã giao?T.....
    - thôi càng nghĩ lại càng điên... mình chấp nhận là một thằng ?o đơ đơ ?o...nhưng mình vui vì mình sống thật với mình , mình không tra tấn nguời khác bằng những câu nói xã giao ,những nụ cười giả tạo... hy vọng rằng mình sẽ đúng... ít ra là với mình... mội khi phải tiếp chuyện với những người an nói ?o lưu lóat ?o như thế là mình chỉ muốn cầm cả chén nước nóng mà hất thẳng vào bộ mặt giả tạo kia cho nó tan nát ra thì mới chịu được...
    - hai ngày hôm nay minh giống một thằng điên quá.. đi lại lờ đờ...nói chẳng được nửa câu.. lúc nào cũng bơ phờ là sao nhỉ... tại sao phải Hoài Nghi nhỉ.... tại sao mình lúc nào cũng phải sống trong ?ocảnh giác? cao độ như thế nhỉ... mình mới hon 20 tuổi đầu.. đúng hơn là một thằng trẻ con lớn tuổi . Vậy sao mình phải thế.... liệu mình sẽ thế nào....tại sao mình lại là một ngừoi đa nghi... tại sao mình không tin vào những gì hiện hữu xung quanh... tại sao mình không thể tin vào những lời nói của người khác.....mình sẽ làm gì khi mà mình không có khả năng check lại tất cả để thỏa mãn cái thói Đa Nghi của mình.... còn làm thế nào để mỗi khi nghe một lời hứa vu vơ thì mình không ngay lập tức xếp nó vào thể loại ?o Lá vàng chới với rơi ?o....
    - lại nói về sự chia sẻ , và cảm thông... với mình thì no cũng là "игня nốt... ít ra là 90% là thế.... người ta có thể mở mồm ra nói chia sẻ và cảm thông.. nhưng thật tâm thì là rỗng tuếch... tại sao người ta phải nói thế nhỉ??? Nếu ngừoi ta không nói thì có ai phạt tiền ngừoi ta đâu.. ôi, mỗi khi gặp nạn mà được những lời động viên ?ovô hồn ?o đó thì mới ?oquí ?o biết nhường nào... không hiểu rằng con người có khả năng nhận ra chính cái giả tạo trong họ không? Vậy mà sao họ vẫn làm thế ....họ làm thế để cho ai , để làm gì.... chứ đừng làm để cho tôi.....ít ra là tôi....
    Thôi.. có lẽ sẽ không tra tấn box Nga thêm nữa.....


    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    Đằng nào thì sáng mai cũng không kịp thanh toán cái DZ củ chuối rồi... quay sang đây Triết lý đời một tí cho hết phiền muộn......hy vọng rằng mình sẽ không biến cái box Nga quen thuộc này thành box Tâm Sự rẻ tiền kia.....hy vọng là thế..
    Chả hiểu sao , đã bao lâu rồi... những ngày này trong đầu mình lại sinh ra những suy nghĩ triết lý đến thế... mình có điên không? Vì bản chất của mình là rất ghét cái kiểu triết lý dởm đời đó... nhưng dù sao thì cũng cứ type ra đây với anh em box Nga .
    - trên đời này có ai sống mà không bao giờ Hoài Nghi về một điều gì không nhỉ? Nếu quả thật có người như thế...thì đó ắt hẳn là một người hạnh phúc vô cùng....tại sao con người ta phải Hoài Nghi... ngừơi ta không thể tin ngay tất cả.....mỗi một vấn để từ đơn giản nhất cũng phải take the time to check là sao??... Giá như XH đừng bao giờ sinh ra những cuốn sách rẻ tiền như ?o Đắc nhân tâm? , ?o Nghệ thuật ứng xử?... và một loại những thứ hỗn độn , linh tinh nữa...thì ngày nay đâu đến nỗi mình phải sợ... thậm chí một cái bắt tay.. .một cái bắt tay của người khác cũng sành điệu đến nhường nào , như là được luyện từ bao năm.. như là được đúc kết từ mấy chục cuốn Đắc Nhân tâm.... Một nụ cười thôi..cũng là Nghệ thuật... cũng từ sách vở mà ra....thậm chí một nụ hôn , cũng là hôn làm sao cho sành điệu.. cho giống những gì mà nguời ta cho là ?o nghệ thuật sống?.... ôi sao ghét thế.. không biết từ khi nào. Mình ghét cay ghét đắng mỗi khi ai đó mở miệng ra nào là ?o nghệ thuật sống ?o ,. ?o Nghệ thuật ứng xử?... với mình ... đó chỉ là những vật dũng rẻ tiền... tại sao ngừơi ta không sống với bản chất sẳn có.. tại sao ngừoi ta phải make up ...tại sao người ta có thể có những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thật tươi..trong khi chẳng có gì trong tâm.. mà chỉ là hai chữ ?o xã giao?T.....
    - thôi càng nghĩ lại càng điên... mình chấp nhận là một thằng ?o đơ đơ ?o...nhưng mình vui vì mình sống thật với mình , mình không tra tấn nguời khác bằng những câu nói xã giao ,những nụ cười giả tạo... hy vọng rằng mình sẽ đúng... ít ra là với mình... mội khi phải tiếp chuyện với những người an nói ?o lưu lóat ?o như thế là mình chỉ muốn cầm cả chén nước nóng mà hất thẳng vào bộ mặt giả tạo kia cho nó tan nát ra thì mới chịu được...
    - hai ngày hôm nay minh giống một thằng điên quá.. đi lại lờ đờ...nói chẳng được nửa câu.. lúc nào cũng bơ phờ là sao nhỉ... tại sao phải Hoài Nghi nhỉ.... tại sao mình lúc nào cũng phải sống trong ?ocảnh giác? cao độ như thế nhỉ... mình mới hon 20 tuổi đầu.. đúng hơn là một thằng trẻ con lớn tuổi . Vậy sao mình phải thế.... liệu mình sẽ thế nào....tại sao mình lại là một ngừoi đa nghi... tại sao mình không tin vào những gì hiện hữu xung quanh... tại sao mình không thể tin vào những lời nói của người khác.....mình sẽ làm gì khi mà mình không có khả năng check lại tất cả để thỏa mãn cái thói Đa Nghi của mình.... còn làm thế nào để mỗi khi nghe một lời hứa vu vơ thì mình không ngay lập tức xếp nó vào thể loại ?o Lá vàng chới với rơi ?o....
    - lại nói về sự chia sẻ , và cảm thông... với mình thì no cũng là "игня nốt... ít ra là 90% là thế.... người ta có thể mở mồm ra nói chia sẻ và cảm thông.. nhưng thật tâm thì là rỗng tuếch... tại sao người ta phải nói thế nhỉ??? Nếu ngừoi ta không nói thì có ai phạt tiền ngừoi ta đâu.. ôi, mỗi khi gặp nạn mà được những lời động viên ?ovô hồn ?o đó thì mới ?oquí ?o biết nhường nào... không hiểu rằng con người có khả năng nhận ra chính cái giả tạo trong họ không? Vậy mà sao họ vẫn làm thế ....họ làm thế để cho ai , để làm gì.... chứ đừng làm để cho tôi.....ít ra là tôi....
    Thôi.. có lẽ sẽ không tra tấn box Nga thêm nữa.....


    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chú Găngxtơ sắp hâm đến nơi rồi bà con ạ. Thế quái nào cả cái đất Moscow rộng lớn mà không có em nào đến bên chú Găngxtơ để cho chú ấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. (Những lúc stress hay nhất là nói chuyện vơ vẩn với đàn bà con gái, chú ạ).
    Thôi, hay là thế này. Tối nay tối mai lúc nào chú Găngxtơ rỗi thì nhảy tàu điện phi sang chỗ anh. Anh với chú uống bia tiếp. Đọc bài chú viết anh cứ sợ không khéo chú chửi anh. Hị hị. Sách rẻ tiền như Đắc nhân tâm với Nghệ thuật sống thì anh của chú cũng đọc rồi. Hị hị.
    Anh em lại làm trận bia. Anh em chửi nhau với lại chửi đời. Đã không có đàn bà để họ cứu rỗi mình bằng cái dịu dàng nữ tính của họ, thì anh em cần phải uống bia. Uống bia và chửi. Anh chửi chú, chú chửi anh, rồi anh em cùng nhau chửi đời. Chửi cho đến bao giờ thấy cuộc đời tuy rất ******** nhưng cũng chỉ chửi được nửa ngày là hết cái để chửi. Thế rồi anh em ta lại thằng nào về sống cuộc sống tệ hại của thằng ấy.
    Nhưng báo trước là uống rượu bia để chửi đời thì anh rất hay nói bậy. Hề hề. Có gì chú châm trước.

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chú Găngxtơ sắp hâm đến nơi rồi bà con ạ. Thế quái nào cả cái đất Moscow rộng lớn mà không có em nào đến bên chú Găngxtơ để cho chú ấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. (Những lúc stress hay nhất là nói chuyện vơ vẩn với đàn bà con gái, chú ạ).
    Thôi, hay là thế này. Tối nay tối mai lúc nào chú Găngxtơ rỗi thì nhảy tàu điện phi sang chỗ anh. Anh với chú uống bia tiếp. Đọc bài chú viết anh cứ sợ không khéo chú chửi anh. Hị hị. Sách rẻ tiền như Đắc nhân tâm với Nghệ thuật sống thì anh của chú cũng đọc rồi. Hị hị.
    Anh em lại làm trận bia. Anh em chửi nhau với lại chửi đời. Đã không có đàn bà để họ cứu rỗi mình bằng cái dịu dàng nữ tính của họ, thì anh em cần phải uống bia. Uống bia và chửi. Anh chửi chú, chú chửi anh, rồi anh em cùng nhau chửi đời. Chửi cho đến bao giờ thấy cuộc đời tuy rất ******** nhưng cũng chỉ chửi được nửa ngày là hết cái để chửi. Thế rồi anh em ta lại thằng nào về sống cuộc sống tệ hại của thằng ấy.
    Nhưng báo trước là uống rượu bia để chửi đời thì anh rất hay nói bậy. Hề hề. Có gì chú châm trước.

    Tequila Sunrise
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mà box Nga ở Moscow anh còn quen biết chú Lal, không rõ tại sao chú này mất tích lâu nay chả thấy đâu.
    Găngxtơ ạ, thằng Hùng nó sung sướng hơn anh em mình. Nó trẻ tuổi nhiều mơ mộng, nó học hành đang tử tế, nó lại có các em bé bé xinh xinh.
    Anh thì chả có cái gì. Học thì dốt lại còn lười. Sau năm năm đại học anh thấy kinh sợ cái trò ngày ngày lên giảng đường ngồi tụng niệm. Anh chỉ cầu mong sao cho bọn giáo viên nó châm trước anh, nó cho phép anh qua năm dự bị, để anh ngồi nhà lên mạng download tài liệu về học một mình.
    Như chú Găngxtơ này tuy là hâm, nhưng chú hơn anh nhiều. Ông bà già chú chả phải lo cho chú cái gì, chú lại còn giúp đỡ được gia đình. Anh thì cái thân anh lo chưa xong. Đi làm thì cố gắng lừa lọc người ta, với lại nghe người ta chửi mình thấy nhục tới tận dạ dày, thế mà tiền kiếm được chả đủ để uống bia.
    Mà anh còn khổ hơn chú. Anh yêu con bé ranh của anh ở nhà quá. Thế mà tình yêu của anh sắp vỗ cánh bay lên trời cứ đẹp đẽ như là cánh chim bồ câu.
    Mk, thôi chú Găngxtơ xem thế nào anh em làm bữa bia chửi nhau đê. Anh cảm thấy anh đang trên con đường cặn bã hoá chính mình. Chú xem thế nào chửi anh phát. Mk.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/05/2003
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mà box Nga ở Moscow anh còn quen biết chú Lal, không rõ tại sao chú này mất tích lâu nay chả thấy đâu.
    Găngxtơ ạ, thằng Hùng nó sung sướng hơn anh em mình. Nó trẻ tuổi nhiều mơ mộng, nó học hành đang tử tế, nó lại có các em bé bé xinh xinh.
    Anh thì chả có cái gì. Học thì dốt lại còn lười. Sau năm năm đại học anh thấy kinh sợ cái trò ngày ngày lên giảng đường ngồi tụng niệm. Anh chỉ cầu mong sao cho bọn giáo viên nó châm trước anh, nó cho phép anh qua năm dự bị, để anh ngồi nhà lên mạng download tài liệu về học một mình.
    Như chú Găngxtơ này tuy là hâm, nhưng chú hơn anh nhiều. Ông bà già chú chả phải lo cho chú cái gì, chú lại còn giúp đỡ được gia đình. Anh thì cái thân anh lo chưa xong. Đi làm thì cố gắng lừa lọc người ta, với lại nghe người ta chửi mình thấy nhục tới tận dạ dày, thế mà tiền kiếm được chả đủ để uống bia.
    Mà anh còn khổ hơn chú. Anh yêu con bé ranh của anh ở nhà quá. Thế mà tình yêu của anh sắp vỗ cánh bay lên trời cứ đẹp đẽ như là cánh chim bồ câu.
    Mk, thôi chú Găngxtơ xem thế nào anh em làm bữa bia chửi nhau đê. Anh cảm thấy anh đang trên con đường cặn bã hoá chính mình. Chú xem thế nào chửi anh phát. Mk.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/05/2003
  8. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Tequila đã nhớ tới em. Em xin lỗi dạo này em hơi bận quá nên lặn hơi lâu. Mong các bác thông cảm. Anh cứ yên tâm đi. Chủ nhật này anh em mình sẽ cùng nhau chửi đời. Em cũng đang buồn thúi ruột đây các anh ơi. Lúc tình đang ở phong độ thì không có lấy một cắc. Còn khi tiền túi rủng rỉnh thì lại 7 love. Đời sao lại thế.

    Let's smile when you want to cry !
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Tequila đã nhớ tới em. Em xin lỗi dạo này em hơi bận quá nên lặn hơi lâu. Mong các bác thông cảm. Anh cứ yên tâm đi. Chủ nhật này anh em mình sẽ cùng nhau chửi đời. Em cũng đang buồn thúi ruột đây các anh ơi. Lúc tình đang ở phong độ thì không có lấy một cắc. Còn khi tiền túi rủng rỉnh thì lại 7 love. Đời sao lại thế.

    Let's smile when you want to cry !
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ối giời ơi.. Bác tequila ơi là bác... thế này thì anh em mình thành Chí Phèo của Moscow mất thôi.. cụ Nam cao có sống lại cũng phải choáng vì nhân vật của cụ còn thua xa anh em mình..... hic hic hic.. thôi thì ta cứ chửi.. ta chửi để xem có đứa dở hơi nào nó xia dzô thì ta chửi luôn cả nó ....
    Ngày hôm nay em đã chửi rất nhiều rùi.. từ thằng quản lý người Nga trên Công ty đến ông Cộng già khú 60 tuổi cũng không nằm ngoài vòng Chí phèo,..... nói ra chả hay ho gì.. nhưng đời mà cứ gặp những thằng củ chuối thì nó có già đến mấy thì vẫn cứ phải chửi thôi....
    Nhưng Bác đừng có chửi em yêu của bác làm giề.... dù sao với anh em mình thì đàn bà bây giờ vẫn là quí...cho dù đàn bà bên Nga cũng không ít người " thoái hoá"..nhưng dù có thoái hoá thì vẫn là Xa xì phẩm với anh em mình ..hè hè ....
    Hôm nay về lúc 18pm , mà mệt quá... lúc trên metro chỉ ước sao cái metro là một cái giường thì mình sẽ ngủ ngay tại trận... về nhà vội lăn ra ngủ...cho dù còn chưa ăn sáng.. hic hic ...
    ngày mai nếu em trả lab xong sớm thì em sẽ alo cho bác....hic ... anh em tại lại đi làm Chí phèo một trận.. em thích nhất cái quán bia gần nhà bác... chả có chú Cộng nào mon men tới... chúng ta tha hồ mà chửi bằng tiếng Việt..hè hè hè... ôi , nghĩ tới mà phê.... chỉ tiếc ku cậu Hùng lai ở xa quá.. mà mobile của nó lại hết xiền ,cho nên không đánh dây thép được ... cho nó đi chửi nhau cùng .. thôi thì để chủ nhật này sẽ chửi bù với nó vậy....còn nếu ngày mai thứ 6 mà OK thì anh em ta sẽ Pre-Offline phát......

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/

Chia sẻ trang này