1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Vậy là người cuối cùng trong "hội đồng quản trị Box Nga" bán cổ phiếu.
    Mod Thanhminh bỏ Box Nga mà đi thật à?
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Kiểu này phải bầu em raiva làm MOD thôi ...
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Kiểu này phải bầu em raiva làm MOD thôi ...
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    không được à nghen....
    tại sao Bác thanhminh lại thế nhở ? em phản đối nhá,à em bầu Bác Hasta La Vista có được không zịa ? ( Bác Hasta La Vista không được phản đối nhé :D )
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    không được à nghen....
    tại sao Bác thanhminh lại thế nhở ? em phản đối nhá,à em bầu Bác Hasta La Vista có được không zịa ? ( Bác Hasta La Vista không được phản đối nhé :D )
  6. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tặng mùa thu thứ 3 trên nước nga và tặng ...
    Thơ tình cuối mùa thu

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
    ( Xuân Quỳnh )
  7. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tặng mùa thu thứ 3 trên nước nga và tặng ...
    Thơ tình cuối mùa thu

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.
    ( Xuân Quỳnh )
  8. doremon768044

    doremon768044 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    được ! em phục Bác,thơ hay...
    troài oai,Bac Hasta La Vista đâu rồi ? mấy hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu hết à.......................
  9. doremon768044

    doremon768044 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    được ! em phục Bác,thơ hay...
    troài oai,Bac Hasta La Vista đâu rồi ? mấy hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu hết à.......................
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ối, khổ thân Hastalavista :D fan cuồng nhiệt quá :D :D :D

Chia sẻ trang này