1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đúng là con người luôn khổ bởi những suy nghĩ của mình, ơ một nơi nhớ một nơi, có lẽ không khi nào là cạn nỗi nhớ ấy trừ phi ta chia tay cuộc đời.
    Hasta La Vista
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ơ con người chứ có phải con hổ đâu mà không nhớ về quá khứ của mình, nếu quá khứ ấy đẹp thì luyến tiếc hay nhớ về nó cũng là chuyện bình thường, có gì là lạ đâu, chỉ có điều nên biết là còn có cả tuơng lai nữa. Hiện tại là cái không đáng được nhắc đến ở đây, thực sự là nếu như ở đây bọn em không sống bằng tương lai, bằng quá khứ mà chỉ sống với cái hiện tại này thì chắc nhiều người muốn chết quách đi cho rồi vì nó quá ư là nhàm chán, đơn điệu mà lại mệt mỏi. Nhưng mà cái hiện tại này rồi cũng sẽ là quá khứ, biết đâu về sau lại nhớ về nó nhỉ, nhưng không biết là với tình cảm nào!
    To myself: hic, đúng là xui hết chỗ nói, thi với cử đến nơi mà tự nhiên lăn đùng ra thì chết mất, hic, tự nhiên đau đầu, lại còn bị dị ứng nổi khắp người nữa huhu, sao mà đen thế không biết. Đang định ở nhà học thì con khỉ kia lại rủ đi chơi, chẹp, xếp sách vở vào đi một cái thư giãn đầu óc vậy, cả năm không rủ đi chơi đúng lúc thi cử lại rủ đi, rõ chán! Thôi hôm nay cho anh ra rìa, em đi chơi đây!
    "авай за жизнO
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ơ con người chứ có phải con hổ đâu mà không nhớ về quá khứ của mình, nếu quá khứ ấy đẹp thì luyến tiếc hay nhớ về nó cũng là chuyện bình thường, có gì là lạ đâu, chỉ có điều nên biết là còn có cả tuơng lai nữa. Hiện tại là cái không đáng được nhắc đến ở đây, thực sự là nếu như ở đây bọn em không sống bằng tương lai, bằng quá khứ mà chỉ sống với cái hiện tại này thì chắc nhiều người muốn chết quách đi cho rồi vì nó quá ư là nhàm chán, đơn điệu mà lại mệt mỏi. Nhưng mà cái hiện tại này rồi cũng sẽ là quá khứ, biết đâu về sau lại nhớ về nó nhỉ, nhưng không biết là với tình cảm nào!
    To myself: hic, đúng là xui hết chỗ nói, thi với cử đến nơi mà tự nhiên lăn đùng ra thì chết mất, hic, tự nhiên đau đầu, lại còn bị dị ứng nổi khắp người nữa huhu, sao mà đen thế không biết. Đang định ở nhà học thì con khỉ kia lại rủ đi chơi, chẹp, xếp sách vở vào đi một cái thư giãn đầu óc vậy, cả năm không rủ đi chơi đúng lúc thi cử lại rủ đi, rõ chán! Thôi hôm nay cho anh ra rìa, em đi chơi đây!
    "авай за жизнO
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ mình mới có dịp đặt chân lên mảnh đất Xô Viết XHCN nhỉ?Hay đó sẽ mãi chỉ là một mơ ước viển vông?Bao giờ mới được gặp những Natasha, những Vôva ngay trên mảnh đất quê hương họ?Có lẽ càng mơ ước thì ước mơ đó lại càng trở nên xa vời.Cứ bình thường mà sống, mà chờ đợi, mà hy vọng .Такая пе?алOная жизнO !Hy vọng năm nay cũng sẽ có cơ hội được sống qua những Нос,алOгия về VN.
    _
    oеня зовf, Ц​

  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ mình mới có dịp đặt chân lên mảnh đất Xô Viết XHCN nhỉ?Hay đó sẽ mãi chỉ là một mơ ước viển vông?Bao giờ mới được gặp những Natasha, những Vôva ngay trên mảnh đất quê hương họ?Có lẽ càng mơ ước thì ước mơ đó lại càng trở nên xa vời.Cứ bình thường mà sống, mà chờ đợi, mà hy vọng .Такая пе?алOная жизнO !Hy vọng năm nay cũng sẽ có cơ hội được sống qua những Нос,алOгия về VN.
    _
    oеня зовf, Ц​

  6. Sam_bi_an

    Sam_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai có zịp về Nga, cho tôi đi theo với, xa quê hương đã lâu quá rồi. Tôi sẽ mời bạn về nhà tôi chơi. Vladivostoc của tôi, miền viễn đông của tôi. Nhớ nhà quá.
  7. Sam_bi_an

    Sam_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai có zịp về Nga, cho tôi đi theo với, xa quê hương đã lâu quá rồi. Tôi sẽ mời bạn về nhà tôi chơi. Vladivostoc của tôi, miền viễn đông của tôi. Nhớ nhà quá.
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nga ngiếc giề, U-cơ-ren thôi, đi không?Có về học không thì bẩu.Anh lock lick nại bi h.
    Ở thế nhà cậu cũng ở Vladivostok à?Nhà tớ cũng ở đó đó.Ở phố Gagarin, Nhà 186, căn hộ số 85.Cứ hỏi nhà Ruslan Iziuriov nhá.Tớ lúc nào cũng ở đó.
    _
    oеня зовf, Ц<пл'ннок ​

  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nga ngiếc giề, U-cơ-ren thôi, đi không?Có về học không thì bẩu.Anh lock lick nại bi h.
    Ở thế nhà cậu cũng ở Vladivostok à?Nhà tớ cũng ở đó đó.Ở phố Gagarin, Nhà 186, căn hộ số 85.Cứ hỏi nhà Ruslan Iziuriov nhá.Tớ lúc nào cũng ở đó.
    _
    oеня зовf, Ц<пл'ннок ​

  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    đồ nhà quê ...... ở đấy gọi là THổ Dân của Russia

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/

Chia sẻ trang này