1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Man_Ro

    Snow_Man_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không phải đâu raiva ạ. Anh chẳng thấy có câu nào giống hoặc hao hao thế cả
    Mí lại anh không phải là bác sĩ nên đoán mò cho vui thôi mà.
    Paka
  2. vi_tu_net

    vi_tu_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Với mình, mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Những tưởng thời gian cứ thế trôi qua, rồi em " lại" xuất hiện, sự xuất hiện của em là mình lo sợ, mình tìm mọi cách để trốn tránh. Theo như ngụ ngôn Pháp "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" còn mình thì ngược lại" theo tình tình chạy, chạy tình tình không theo, chạy theo tình". Nhưng cũng phải cám ơn em, vì để chạy chốn em, mình đã lao vào học, và kết quả không tồi. Và cuộc đời cứ thế trôi qua, mỗi một người con gái xuất hiện trong đời tôi, lại là cảm hứng cho tôi lao vào học...
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Này bạn cũ yêu dấu ơi, bạn tung hoành ác phết
  4. Snow_Man_Ro

    Snow_Man_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy nói tớ đấy hả? Hihi. Thế đã ăn thua gì
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày 5 Tết
    cái mông lung trong những ngày nghỉ đầu xuân đang giao hoà với sự đón tiếp không mong chờ những chuyến đi cày với con trâu có tinh thần mới...
    CMNM!!
  6. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Bạn nào đói với lười đi chợ thì qua bàn tiệc của tớ làm vài món Việt Nam không bao giờ quên nhé, Mong các bạn ủng hộ tớ cho menu thêm phong phú
    http://tokjo.sch.bme.hu/forum/index.php?showtopic=125
    kenzoman
  7. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Được một cái là box này lạnh lùng vãi hàng, đến an ủi người ta cũng đ** có một câu, nói gì là quyên góp. Chán, nản, buồn, thất vọng cho cái tình người ở cái đất nước ******** này. Na hhhh....Thôi dẹp quả kêu gọi ủng hộ đi anh Bốp 519 ơi, anh em MESI cố gắng mà tự lo liệu thôi...


  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Có chút tâm sự,nhắn cho Bác fone để "trút" nhưng không thấy hồi âm ...
    Ngẫm lại thấy cuộc đời mình sao cứ như trong mơ,mình chẳng thể nào thoát ra để về với hiện thực được ... Chỉ những lúc đau khổ,khó khăn thì là những lúc mình tỉnh nhất,còn nhưng giay phút vui vẻ,sung sướng hạnh phúc thì lại cứ ngỡ như trong mơ để rồi muốn ngủ mãi để mơ ,ước gì không phải tỉnh dậy ...
    Sống một cách lang bạt,buông thả,mình là một người không tốt .... Tại sao cứ phải để bố mẹ lo lắng nhiều,tại sao mình không thể "lớn" thêm chút nữa ? Uhm` ...Cứ tự đặt ra câu hỏi tại sao,tại sao để rồi bỏ lửng,chính mình cũng không tự trả lời được ....
    Phải làm gì đây ? Sự nghiệp,tình yêu và những áp lực ... Giờ đây mục đích sống của mình là cái gì ? điều gì đây nhỉ ?
    Uhm`...Mình sống buông thả,không suy nghĩ gì hết,lúc nào cũng tâm niệm "điều gì đến sẽ phải đến","mặc kệ đời" ... Bất cần thế đấy,vì mọi chuyện xảy ra không bao giờ như ý mình muốn ....
    .............
    Bác ơi papa bảo tuần sau đặt vé cho ia đi rồi ...
    Shock nặng ...............................................
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Uhm` ...
    Papa bảo ở nhà để nói chuyện ư ? Con không thể,vì chưa nghe đã biết pama nói những gì rồi,và con biết con sẽ không cầm được nước mắt,...
    Vì sao con phải khóc nhỉ ? Vì sao ? Vì cái gì ? Vì mọi chuyện không như con nghĩ hay sao ? Con cũng chẳng biết ...
    Thôi con đi đây,pama muốn bàn tính gì thì cứ bàn tính đi,"Thik làm gì cũng được,không cần phải nói chuyện đâu",đấy,con cái dám nói với bố thế,có láo không ....
    Cứ nghĩ rằng,chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết,thế nhưng thực sự đã bất lực trước cuộc sống rồi,từ hôm qua ... Bế tắc này dồn vào bế tắc kia,chẳng biết làm gì cho phải,không có lối ra rồi ...
    Sự nghiệp,tình yêu ,.....
    Suy ra cũng chỉ vì tiền ...
    Bác hôm nay không online ạ ?
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối cùng trong năm, một năm làm được nhiều việc, có lúc nào ta thấy đuối? Song lại tự nhủ: Biết bơi rồi, dở hơi rồi, có gì mà sợ?
    Tuy nhiên những gì mình chưa hoàn thành có lẽ vẫn sẽ là điều chưa hoàn thành nằm lại trên trang lịch tháng 12 năm 2007...
    'се за zдного, a 'ог за 'се.!

Chia sẻ trang này