1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    (anh đừng xếp hạng em vào spam nhá )
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Ngày cuối cùng của năm cũ còn mắc xui tận mạng luôn,để rồi đầu năm ngồi ngẫm nghĩ,day dứt,hối hận ...lo lắng...
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngắm mưa rơi ngắm giọt sầu
    Trải lòng tôi xuống giữa sân đau
    Mưa ơi nếu có về nơi ấy
    Lệ cách ngăn này gửi đến nhau
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 29/03/2007
  4. ongann

    ongann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhờ MoD 1 tí, đừng xoá của emnhé, người ấy của em đang học ở Moscow, quen nhau trên mạng 2 năm mà chưa bao giờ gặp nhau. sang năm người ấy mới về.
    Em à, cố gắng lên nhé, gửi em cơn gió đêm hè Hà Nội.
    "biển xanh vẫn hát những lời yêu thương...!"
    anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
    nguoiconcuabien911karoo242
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 16/06/2007
  5. thanhpt153

    thanhpt153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh Hasta oi, bay gio em moi biet ttvnol va rat an tuong voi nhung bai viet cua anh! Sao luc nao anh cung deo cai kinh to uynh the?
  6. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ hút chết, đi chợ về gần đến nhà thi bị 4 thăng đầu trọc đuổi,1 thằng lấy điện thoại ra quay còn 3 thằng thì lùa tớ may có chiếc xe đang đỗ tớ nhảy đai lên cầu cứu, thì thăng lái xe đuổi tớ ra tớ nói vì chúa mày hãy giúp tao xin đưng đuôi tao ra,no trả lời nếu mày không ra thì tao danh đấy, tôi nói mày đánh tao cũng dươc nhưng đừng đuôi tao ra, no nìn tôi rồi không nói gì, bọn đầu trọc đứng chung quanh 1 lúc rồi bỏ đi, may quá không thì ngày này năm sau có lẽ la ngày rỗ của minh rôi,tớ choáng quá có lẽ tớ chuồn về thôi và không bao giờ quay lại nươc nga này nữa.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trích đoạn "Cô bé quàng khăn đỏ"
    Cô bé hỏi: "Bà ơi! Sao mắt bà to thế?"
    Sói đáp: "Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn."
    ...

Chia sẻ trang này