1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của chính mình...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chính mình...

    Về người yêu của tôi

    Ngang nghạnh,bướng bỉnh,luôn sống thẳng tính theo ý thích của mình và ghét sự lừa dối,không màu mè,kiểu cách,hay trưng diện như nhiều bạn gái khác.Đó là cụm từ để nói về tôi.Mọi người xung quanh tôi luôn có những câu hỏi về tôi rằng:Người yêu của tôi sau này sẽ là ai???Là một người như thế nào???(để còn trị được tính ngang nghạnh và bướng bỉnh ấy mà,hihihi...).Nhiều người khác ngại fải đối diện với những câu hỏi dạng như vậy nhưng tôi thì thấy chẳng có vấn đề gì cả.Tôi muốn nói rằng người yêu tôi trước hết fải là người tôi yêu,tôi chẳng cần một chuẩn mực nào quá cao cả(vì bản thân tôi cũng nhiều khi không bằng nhiều người mà),tôi chỉ cần người đó biết hoà đồng và đặc biệt là có thể trị được cái cá tính quá mạnh của mình.Nhưng tôi có thể khẳng định một điều rằng:nếu người yêu tôi là một người hay khoe khoang và luôn muốn cho mọi người biết chúng tôi đang yêu nhau,hay những việc đại loại là hơi phô trương thì tôi chắc chắn không đồng ý có một người yêu như vậy.Bởi tôi luôn quan niệm tình cảm fải có sự chân thật.Tôi thấy không nên nhầm lẫn giữa tình cảm và lòng thương hại(đã có nhiều bạn gái như vậy và tôi cảm thấy không đồng ý chút nào cả).Tất cả cần fải rõ ràng và rành mạch,yêu thương là chuyện quan trọng,còn tình cảm bạn bè lại là khác.Thật ra mà nói hình như tôi là một con người khó yêu,hihihihi....(tại tính ngang bướng qua nên chẳng có ai dám đến gần mà hỏi thăm nữa,chẳng có ai chịu được,hihihi).Tôi cũng chơi với rất nhiều bạn trai,tại tính cũng ngang nên toàn chơi với bạn trai,hihiih...nhưng chỉ thích chơi trên tư cách bạn bè mà thôi,còn bạn trai thì chẳng có được đối tượng nào cả,không fải mình khó tính kén chọn mà là chẳng có ai ưa mình,hehe...

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của cobehanoi84 mà xúc động quá có lẽ mình đăng ký một chân làm bạn trai mới được nhỉ.
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Về 1 cô gái mà tôi muốn làm quen:
    Hôm ấy, tôi ngồi search nick YIM của cô bé, vừa thấy cô bé online, tôi mừng rỡ vào chào ngay. Chưa nhận được tín hiệu trả lời, tôi đã thấy stats của cô bé co ghi dòng chữ: "... là thằng nào?" (dấu ... là tên nick của tôi! )
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 10/01/2003
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xu hướng của tất cả các bạn gái thì thường thích có một người bạn trai bên cạnh để chiều chuộng ,an ủi mình,làm điểm tựa lúc gặp khó khăn ,hay đại loại là những lúc họ đau khổ.Song tôi không quan niệm thế,tại sao con gái cứ fải quị luỵ vào con trai,tôi thích lúc nào mình cũng có cái chính kiến riêng của mình.Đôi lúc tôi lại thấy thích mình là người an ủi các bạn bè của mình,giúp đỡ họ trong lúc khó khăn,những lúc đó tôi thấy mình giá trị hơn.Cũng chính vì vậy mà tôi dị ứng đặc biệt với những người nào lo lắng cho mình thái quá,trời ơi lúc đó tưởng ớn lạnh cả xương sống,hic...(nhưng nếu không lo lắng cho tôi thì cũng không được ,hìhì....).Có nhiều lúc tôi thấy mình hơi fức tạp.Tôi luôn sống với một ý nghĩ trong đầu rằng: đừng bao giờ làm cho người khác buồn và khóc vì mình (tôi đặc biệt sợ bất kì ai khóc trước mặt tôi lắm,những lúc như vậy tôi chẳng biết làm gì cả).Còn đối với mọi người,họ đôi lúc cũng làm tôi buồn lắm nhưng tôi vẫn có thể bỏ qua,tôi sống đơn giản và nếu họ không sao cả thì việc chơi lại không có vấn đề.Nhưng người nào mà đã làm cho tôi cảm thấy ghét thật sự thì đừng đến gần tui làm gì cả,vì tui không bao giờ tiếp.hehe...không fải kiêu nhưng đó chính là cá tính của tôi và không thể nào thay đổi được(cũng có nhiều người buồn về tôi chính vì cá tính này).
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Woa mẫu người của cobehanoi là thế àh!Còn đối với kitty thì cũng chẳng có tiêu chuẩn nào,vì nếu là tiêu chuẩn thì cao lắm ấy.Ai mà ko muốn bạn trai mình hoàn hảo đúng ko?Nhưng mà trên đời này làm gì có ai hoàn hảo hết đâu,có cái này tốt thì cũng có 1 chút gì đó ko được tốt.với lại khi mình chọn người bạn của mình thì cũng phải làm sao 2 người xứng với nhau,chứ 2 người đi chung mà một người đẹp như hoa hậu,người kia thì xấu wá chừng,thế thì làm sao coi được cơ chứ.Kitty thì chẳng có đẹp gì nên chẳng cần bạn trai của mình phải đẹp,nếu đẹp wá thì mắc công phải lo giữ hoài,khổ lắm đó!Đừng xấu wá mà cũng đừng đẹp wá,Được thế là mừng zùi,với lại nhất thiết phải là người tui thương.Người ta nói nếu tìm ko được người mình thương thì tìm người thương mình,nhưng tui thì vẫn muốn tìm người thương tui và tui cũng thương người đó(tham lam wá nhỉ? )Nhưng thực tế là ai cũng muốn thế mà,đúng ko nè?
    Tính tình của Kitty này cũng có phần giống cobehanoi đó,cũng bướng bĩnh ,cứng đầu nữa chứ......nhưng mà cũng dễ khóc lắm.Bên ngoài thì thấy mạnh mẽ nhưng còn bên trong thì mau rơi nước mắt lắm,con người sống tình cảm mà!
    Có 1 điều tui ko có cùng suy nghĩ như cobehanoi,cobe ko muốn phải dựa vào bạn trai của mình,dù sao mình là con gái,mình có tính cách mạnh mẽ thế nào đi nữa mình cũng cần phải cần dựa vào bạn trai của mình,nhưng mà dựa vào thế nào thì đó mới là vấn đề để chúng ta nói.Chúng ta ko nên cái gì cũng dựa hẳn vào con trai trong khi con gái chúng ta có thể làm được,làm như thế con trai hắn sẽ khi dễ bọn con gái chúng mình,mà liệu có người con trai nào thích người con gái như thế ko chứ?Tui cũng là một cô bé mạnh mẽ lắm chứ nhưng luôn mong có đươc người bạn có thể ở bên cạnh tui khi cần thiết nhất.Chỉ khi nào cần thiết thôi nhé,chứ lúc nào cũng đi kè kè kế bên tui,tui ở đâu cũng đi theo thì tui chẳng muốn đâu ah,như thế thì chẳng có tự do,mà tui là một người khoái tự do nhất.
    Chính vì thế mà bây giờ tui vẫn chưa muốn có người ấy,đôi khi nhìn người ta có bạn đi chơi thấy mà thèm,còn mình trong những ngày Lễ,Tết thì bơ vơ lên net,buồn lắm chứ nhưng đành zậy.

    kittydethuong
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    => Hic, thế là mình out ngay từ vòng đấu loại, miễn tranh dzé dzớt lun.
    Hic, cứng quá nhai không nổi, thui để cho tên nào có búa thì cho nó đập <= Tự an ủi
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Về bạn bè của tôi
    Bạn bè của tôi thì nhiều lắm,nhưng để nói đến thân và hiểu tôi thì hình như chỉ có 4 người,2 đứa học cùng tôi hồi lớp 10,2 đứa nữa học cùng với tôi lóp 12.Đôi lúc cũng làm cho chúng nó tức giận ghê lắm nhưng chẳng bao giờ bọn nó giận tôi được lâu cả,vì chỉ cần một lúc sao nhìn thấy tôi thế nào chúng nó cũng cười hihhihi....tôi là cây luôn làm cho bọn nó cười mà,mỗi khi đứa nào buồn thì đến tìm tôi,tôi biết cách làm cho chúng cười,an ủi chúng.Có thể như thế không hay lắm,tôi chẳng bao giờ nói với ai tôi đang buồn,nhưng chúng nó thì hiểu,mỗi khi tôi buồn chúng cũng buồn theo tôi,vì chẳng có ai làm chúng vui lên được mà.Cũng vì chẳng bao giờ muốn làm cho bạn của mình buồn nên đôi lúc tôi fải giả vờ mình đang rất vui.hihihihi...như thế tôi cảm thấy hình như mình giúp được một chút cho bọn nó về tinh thần.
    Bạn bè chúng tôi luôn chơi với nhau rất hết mình,chơi vui vẻ lắm,nhất là hồi còn đi học,đi đâu cũng thấy có đầy đủ cả 3 đứa,hihihi....(có 2 đứa học khác truờng nên ít khi chúng tôi họp mặt được mà chỉ thường xuyên nói chuyện trên điện thoại mà thôi).Giờ ra chơi thế nào cũng 3 đứa đứng ôm nhau cười hi hi...kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời...có những đứa thấy thế nói chúng tôi pêđê,nhưng tôi chẳng thấy hề hấn gì cả.
    Tôi chỉ thấy vui khi thỉnh thoảng lại nghe được tiếng gọi của chúng nó:Mai Anh ơi,cứu tao với....trời ạ,lúc đó là chúng nó đang bị người ta bắt bạt đấy,mà tôi thì chúa ghét đứa nào bắt nạt chúng nó,hìhì....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cô bé còn có được 3 người hiểu cô bé,còn kitty này hiện giờ chẳng có được người bạn nào,àh có duy nhất một cô bạn thân.Nhưng mà năm sau thì cô bạn của tui đi du học zùi,khi đó chẳng biết ai hiểu được tui nữa àh!

    kittydethuong
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta dạo này đi đâu hết mà vắng thế này ?!
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tới bạn thân nữa a'...dù bây giờ mỗi đứa một nơi,nghề nghiệp cũng như việc học của mỗi đứa đều khác trước nhiều lắm nên cũng ít có thể gặp nhau,nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau là y như rằng sáp vào nói chuyện phiếm(con gái vốn là lắm chuyện lắm ý mà)....nhưng cũng đừng thế mà ai đó nghĩ rằng tôi nhiều chuyện nhé!
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242

Chia sẻ trang này