1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của chính mình...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Về tình yêu: mình may mắn hơn cobehanoi84 vì mình đã có bạn gái.Nhưng theo mình thì cobe đã nhầm lẫn giữa tình yêu thật sự & sự thương hại...Một thứ tình không nằm ở một "nơi" nhất định-nó là sự kết hợp của tất cả các loại tình,gọp chung nó lại ta gọi nó là "tình yêu" .Khi yêu con người ta trở nên cao thượng,chấp nhận cho đi & không bao giờ mong tình yêu của mình được đền đáp-như thế có được gọi là ngốc.Không đâu cobe à,dù cho bạn có mạnh mẽ đến đâu,cứng rắn đến đâu,ngạng ngạnh đến đâu,mình chắc chắn với bạn điều này : rồi cũng sẽ có một ngày bạn cấn một chổ dựa,người đó có thể không yêu bạn,nhưng có thể mang lại cho bạn sự hạnh phúc,có thể người đó không mang lại cho bạn sự giàu có,nhưng có thể mang lại cho bạn niềm vui.Như thế,tình yêu tồn tại cả sự thương hại..........
    Về tình bạn: mình cũng như bạn,có rất nhiều bạn,thân & không thân.Nhưng chỉ một thằng duy nhất hiểu mình & mình cũng hiểu nó.Nó luôn có mặt khi mình cần & luôn cho mình những lời khuyên tốt đẹp.Có thể nói,mình may mắn hơn nhiều người,may mắn vì mình có một tình bạn thật sự cao đẹp..........
    Để đi tìm giá trị đích thực của mình-bạn sẽ thấy nó trong chính trái tim những người bạn thương yêu nhất.......
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sống trong cuộc đời đương nhiên ai cũng cần fải có một tình yêu ,nhưng theo tôi tình yêu đó cần fải là duy nhất và mang nghĩa là một tình yêu đích thực....vì lúc đó tình yêu sẽ theo ta đến hết cả cuộc đời mà...Vì vậy tình yêu không thể nào là tình thương hại được,,,,khi người ta yêu người ta sẽ có thể chấp nhận tha thứ...cũng như bạn nói cao thượng...nhưng cao thượng không đồng nghĩa với thương hại chút nào cả(đấy là theo quan điểm của tôi).
    Đương nhiên ai cũng sẽ có lúc fải yếu mềm cho dù người đó có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa,tui cũng vậy thôi,cũng có lúc tôi đã thật sự là một người yếu mềm,lúc đó cảm tưởng như mình không thể nào có thể sống được trong cõi đời này....nhưng mỗi người sinh ra trên đời chỉ được một lần sống...khi họ chết rồi thì họ không còn gì có thể làm được nữa,,,,có thể như nhiều người vẫn tin rằng trên đời này có âm dương,chết đi sẽ tiếp tục sống dưới đất đó,,,,tôi cũng có nhiều lúc nghĩ như vậy nhưng rồi lại xua đi,vì mình đang sống cơ mà.....vậy cần fải sống thế nào cho tốt mới được,,,,yếu mềm ư???tôi đã cố xua nó đi mặc dù là hình như không được,,,lúc đó chính là lúc yếu mềm của mình,,,
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hãy sống hết mình và hãy tận dụng những gì mình đã và đang có.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  4. siquan_hv

    siquan_hv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời thì ai cũng có lúc cảm thấy mình mền yếu,chán trường mọi thứ và bạn sẽ có lúc cảm thấy như mình ko thể gượng dậy được.Nhưng dường như là lúc bạn suy sụp nhất thì cũng là lúc bạn nhận ra rằng mình ko được và cũng ko có quyền sụp đổ vì ở bên cạnh bạn còn gia đình, còn bạn bè và cả những ước mơ còn dang dở nữa chứ.Hãy suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực nhất,cuộc đời còn dài ,cảm thấy thiếu bạn bè,hay chưa tìm được một nửa kia của mình tất cả những điều đó chưa chắc đã phải là ko hay
  5. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn giữ vững quan điểm của mình,một tình yêu đích thức luôn có một sự thương hại trong đó,không nhiều thì cũng ít nhưng chắc chắn là sẽ có.Có thể từ sự thương hại ấy phát triển thành tình yêu.Thương hại không có nghĩa là ban phát tình yêu mà là đồng cảm để rồi chia sẻ,thậm chí có thể hi sinh cho tình yêu.
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không đâu,thương hại vẫn mãi là thương hại,có thể cũng thành tình yêu đó nhưng nó sẽ không hạnh phúc đâu bạn ạ,bạn chưa có thấy tình yêu tương tự như vậy nên bạn không biết đâu,tình yêu phải bắt nguồn từ 2 người thì đó mới là tình yêu đẹp mãi được chứ!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này