1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của chúng ta về TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chúng ta về TDC

    Sao đã hết một buổi tối rồi mà vẫn chẳng thấy bài post bài tường thuật uổi giao lưu lên nhỉ? Dạo này TDC ai cũng bận rộn việc riêng của mình, tiếc quá thôi thì để Mit nói về buổi chiều nay vậy.
    Sau bao nhiêu cố gắng để có thể thu xếp được buổi giao lưu như chiều nay, có lẽ công phần lớn phải danh cho ATC, Fin, Benkai, Olymic, Bosch. 5 người nay đã hy sinh cả một buổi sinh hoạt trên sàn để đàm phán với ban giám đốc của Cosmos để họ chịu mở nhạc cho chúng ta chơi, báo hại buổi sinh hoạt hôm đó làm các chị em ngồi chơi xơi nước chẳng ai mời nhẩy (thế mới biết nhiều khi thừa vẫn thành thiếu, hoan hô anh em TDC). Cứ tưởng rằng buổi giao lưu tháng này sẽ không tổ chức được, phần vì các thành viên chủ chốt đều bận cả, phần vì dạo này thành viên tản mát hì hi và..... nhiều tâm sự quá nên khí thế có phần kém đi. Cuối cùng thì buổi giao lưu chiều nay vẫn diễn ra tốt đẹp, sàn tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn nhẩy một cách thoải mái, híc híc có lần ngoắc chân bác Fin suýt ngã (may mà võ công cao cường nên tránh được ). Số lượng thành viên có phần không đông bằng buổi giao lưu lần đầu tiên hôm 14-4, nhưng không vì thế mà kém vui. Sàn Cosmos chẳng lúc nào vắng vẻ yên bình, ai cũng hào hứng nhảy hết mình, tìm một centimet sàn trống còn khó hơn đi tìm bạn nhảy
    Qua buổi giao lưu chiều nay cảm thấy khí thế của mọi người chưa hề giảm sút chút nào, những người nói lời tạm biệt với TDC cũng vẫn hết mình trong các điệu nhảy. Nhân đây cũng xin nói với mọi người, một số thành viên do công việc riêng bận rộn nên không thể tham gia với TDC thường xuyên, không thể post bài thường xuyên, nhưng mọi người vẫn theo dõi và chung sức xây dựng TDC ngày càng vui vẻ hơn. Những bài tạm biệt chứ đâu phải vĩnh biệt với TDC đâu, TDC là nơi tập trung những người đam mê và yêu thích Dancing đã thế thì mấy ai bỏ đi được. Để có được một tinh thần yêu thích dancing và nhiệt tình như thế đâu phải dễ gì có thể bỏ đi, box dancing đã thành một nơi cho những người cùng yêu thích dancing, tìm được những người bạn cùng sở thích thật khó vậy vì lẽ gì mà chúng ta lại bỏ đi phải không mọi người. Mit cũng là một trong số những người nói lời tạm biệt, thực ra vì muốn có chút thời gian để giai quyết công việc của mình(những người khác cũng thế). Tuy không có nhiều thời gian post bài và chăm sóc các bạn thành viên mới như trước đây nhưng lúc nào cũng cố gắng tham gia những buổi tập và sinh hoạt với mọi người.

    To các thành viên mới: hãy nhiệt tình hơn nhé, chúng ta đều có chung một sở thích mà, TDC là nơi tập trung những người thích dancing (dù biết nhảy hay chưa cũng đều được welcome) Hãy chứng tỏ rằng các bạn cũng yêu thích Dancing chẳng kém các thành viên cũ nhé

    To Bosch: hãy từ từ để hiểu thêm về mọi người đã, làm một cốc cho hạ hoả nhé
    To những thành viên nói lời tạm biệt box: hẹn gặp lại mọi người bất kì khi nào có thể, chúc mọi người mau chóng hoàn thành công việc để tiếp tục phát triển TDC.
    To Manhcuong: bác cố lên, tiếp tục các bài kỹ thuật cho mọi người cùng đọc nhé, box dancing không thể thiếu bác
    To tho bong nau: cố gắng lên nhá, nhiệt huyết của cậu truyền hết sang Mit rồi, nhưng mà lần sau ứ nhảy disco với cậu đâu, bốc quá làm nhảy hụt cả hơi

    He he cũng phải nói với mình một vài câu chứ nhỉ: Mit cố lên

    Cám ơn tất cả mọi người, chiều nay Mit đã được cảm nhận sự nhiệt tình và tình yêu dancing của mọi người, mọi người thật tuyệt vời. Cám ơn anh TEdison bận rộn với box hoạt động XH thế mà bác vẫn đến tham gia, cám ơn bác Manhcuong cùng CLB Tháng 8 (chiều nay đã cho Mit đi nhờ xe), Cám ơn Choc và Chito(em biết 2 bác bận lắm nhưng phải công nhận 2 bác nhiệt tình với dancing quá, em sẽ học tập 2 bác nhiều đây) híc.. híc nếu ngồi cám ơn có lẽ đến sáng cũng chưa chắc đã post được bài này lên mạng cho bà con đọc

    Cám ơn tất cả mọi người vì tất cả những gì mà mọi người dành cho TDC của chúng ta







    Mit@



    I believe I can fly

    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 20/05/2002 08:04

    Được sửa chữa bởi - Finlandia vào 21/05/2002 23:14
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không, Chitto phải cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Tự thấy xấu hổ vì không làm được gì cho TDC cả.
    Biết nói thế nào đây.
    Biết đâu một thời gian nữa còn không có điều kiện gặp như thế này ấy chứ.
    Lúc đó thì buồn nhỉ. Vì vậy bây giờ cố được lúc nào là phải cố lúc đấy.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vâng , lại 1h30 sáng rồi. Dù hôm nay đã tự hứa với mình là sẽ ngủ sớm, ngủ ngay... sau một ngày khá mệt mỏi! Nhưng rồi, mọi thứ đã lại cuốn hút, công việc vẫn còn... và lại chưa thể ngủ.
    Đọc bài của Mitlo từ lúc trước , của ngày hôm qua mà mãi đến bây giờ mới vào quấy quả vài dòng.
    Vâng hôm nay, là một ngày vui.... Dù số lượng thành viên các hội nhảy có ít hơn trước, nhưng bù lại một đội ngũ TFG đông đảo... đã giúp cho sàn nhảy luôn chật ních người, và không gian của Cosmos cũng ấm cúng hẳn lại. 164 người, là số lượng mà nhân viên của Cosmos đã đếm được, tính theo phiếu đồ uống....
    TDC đã ra đời, từ những điều rất đơn giản, từ sự cặm cụi của bác MC, hàng ngày gửi những bài thông tin , lý thuyết lên box. Từ ý tưởng thành lập một nhóm nhảy cuả mạng mà bác Fin đưa ra. Từ sự nhiệt tình tham dự của các thành viên đến số 4 THĐ hôm mồng 8 tết....Từ sự miệt mài tham dự của những thành viên mới tinh như tho bong nau, hello A1 những ngày gần đây....Nhưng có lẽ trên hết, phải là từ tình yêu đối với khiêu vũ trong mỗi con người....
    Cùng làm việc sẽ nảy sinh tranh cãi, ý tưởng bất đồng, những va chạm nhỏ, những tự ái, những sự cố nho nhỏ,không hài lòng nhau, tất cả tưởng chừng đã làm các thành viên trên TTVNOnline yêu thích khiêu vũ, không thể làm được một điều gì.... Nhưng rồi, với 2 buổi giao lưu có thể phần nào coi là thành công... Chúng ta cũng đã tự tổ chức được cho mình....
    Hôm nay, dù nhạc có không được hay, sàn còn quá chật. Nhưng tính chất đã khác, Không còn chỉ là buổi giao lưu giữa các bạn yêu thích nhảy mà còn giữa những người đã thích nhẩy với những người... còn mới lần đầu tiên vào sàn.
    Thành thực mà nói, tổ chức lần này, điều ATC sợ nhất là sự có mặt không đông đúc của các nhóm nhảy. Và điều đó đã thành sự thực. Nếu chúng ta muốn có một buổi riêng cho chính chúng ta... Chúng ta cần phải có một số lượng thành viên tối thiểu....
    Ý tưởng mời TFG là hoàn toàn ngẫu nhiên, từ một lời kêu gọi gặp mặt TFGer Hà nội . ATC đã tự áp đặt và thay mặt TDC đưa ra lời mời TFGer tới dự. Một công đôi việc, vừa có được một số lượng thành viên tham gia... Và sự phát triển của khiêu vũ trong TTVNOnline sẽ được biết đến hơn... Khi hôm nay, cùng với thành viên của TDC, chúng ta còn chứng kiến sự có mặt của gần 60 TFGers, Những người quản trị, lãnh đạo các hội trên TTVNOnline.... Những thành viên nhiệt tình nhất, đầu tầu cho các hoạt động của các hội....
    Buổi giao lưu đã kết thúc, với cá nhân ATC thì chưa thực sự trọn vẹn, Có những điều bất cập mà có thể sửa chữa.... Khâu chuẩn bị khá bị động, nhưng nhờ có sự dẫn dắt khá khéo léo của bác Fin , của HoangNam, nhờ sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Buổi giao lưu đã kết thúc trong những niềm vui.
    TDC ... cũng đã tồn tại, nó nhất định không chết, qua chu kỳ này... sẽ lại tới một chu kỳ khác.....
    Có lẽ, người đầu tiên đã định nói lời tạm biệt với TDC , chính là ATC... điều này chắc nhiều người biết. Từ cách đây hơn 2 tuần, khi những công việc riêng của ATC có nhiều phức tạp, khi mạng TTVNOnline đang có những sự thay đổi và gặp một số rắc rối....Nhưng chính vì những khó khăn, những chuyện nhỏ nhưng lại ....không nhỏ. ATC đã không thể gửi lời chào tới mọi người!
    Sức con người có hạn, và không thể làm được nhiều hơn những gì mình thực sự có thể làm. ATC xin được gửi lời đề nghị thông cảm tới tất cả mọi người, vì những gì TDC đã đặt ra mà không thực hiện được. Mỗi người một tay, vì khiêu vũ, bỏ qua được mọi điều khác, chúng ta sẽ vẫn có những cơ hội để thực sự vui... thực sự hiểu nhau....
    Viết bài này, không phải để trình bày, hay để kể ra một cái gì đó... Chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta còn tình yêu và sự đam mê với khiêu vũ. Xin hãy để nó, tiếp tục bùng cháy trong chúng ta.
    Vâng, điều cuối cùng,một lời nhắn nhủ riêng, xin làm phiền mọi người một chút, Chiều nay, bên cạnh những niềm vui, là một nỗi buồn.... nỗi buồn vì sự vắng mặt của một người. Hy vọng, sự vắng mặt đó, không phải là một lời chia tay của người ấy đối với TDC.
    Cuộc đời, công việc ... những lúc vui , buồn... cũng không hiểu, ta sẽ thực sự cần gì trong lúc này....
    Cũng xin cảm ơn một người... dù hôm nay lần đầu tiên vào sàn nhẩy... cũng đã dũng cảm đứng vào hàng ngũ TDC....TDC nhất định sẽ tiến lên, khi chúng ta còn có được những thành viên như vậy.!!!
    Xin hãy tin ở một ngày mai.
    ATC
  4. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hic Bác ATC ơi, có phải cái " người ấy " không ạ.
    Hôm qua 4,5 anh ngồi hỏi người ấy của bác thì mọi người đều bảo bác đổ bê tông ở đó rồi nên muốn hỏi " Người ấy" thì phải hỏi ATC.
    TO ATC : Nếu bác không .... thì để ..... hí hí hí ( Nhưng không phải em nha -> thằng bên cạnh )
    K@
  5. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm qua bác ATC có vẻ tâm trạng lắm. Hình như cũng không tham gia điệu nhảy nào?
    DMC
  6. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    To Mit: Không phải mấy anh chàng gửi lời tạm biệt sợ ăn gạch của B sao. Không thế thì tại sao hôm qua lại đến đầy đủ thế. THử hỏi có ai không sợ ăn 1/2 viên gạch vào đầu không. hí hí
    Công nhận hôm qua nhảy Valse với mít là tuyệt nhất đấy! Rất tự tin, rất kỹ thuật, rất .....
    K@
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi.
    Dù đang bận rôn song olympic vẫn xin post bài.
    Với bản thân mình olympic đã dancing từ hơn 2 năm nay. Không như mọi người hình dung, olympic đã gặp nhiều vui buồn xung quanh dancing. Ngày olympic tham gia TTVN cũng là lúc đã diịnh bỏ nó đi. Tuy nhiên thật vui khi gặp nhưnmgx con người trong TDC. Có lẽ bản thân mình, tôi thấy phải cảm ơn vì đã gặp được nhiều người bạn tốt.
    Chũng ta tham gia diễn đàn là một hoạt động ngoài lề, vui chơi. Ai cũng có công việc riêng, có sự nghiệp, suy nghĩ riêng,.... Mỗi người có 1 tư tưởng khác nhau.
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, olympic chỉ mong khi đó mọi người vẫn liên lạc, giúp đỡ nhau, chia sẻ những vui buồn.
    Mạng TTVN là nơi để chúng ta liên lạc, làm quen. Sống trên đời này nếu cô độc thì có khác chi con chim nhạn lạc bầy đâu. Ai cũng cần có những người bạn. Đó là điều mà ai chẳng mong muốn
    Thôi tâm sự vậy thôi. Olympic gửi lời chào mọi người. Hy vọng bảo vệ tốt nghiệp ổn thoả xong sẽ mời mọi người đi uống ..... cà phê ...nước lọc. Mọi người đừng ngại nhé. Cứ uống thả phanh
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  8. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Olympic mời thì mọi người cũng đồng ý thôi, ai uống cafe thì gọi cafe, ai uống nước lọc thì gọi nước lọc. Nhưng chắc là chúng ta uống cafe cả thôi nhỉ. Olympic xem thử thế nào đi, có đi uống trước khi bảo vệ tốt nghiệp cũng được, giải quyết xong nợ nần thì bảo vệ có lẽ sẽ tốt hơn.
    To Bosch: Hôm qua anh cứ đợi cái 1/2 viên gạch của chú mãi mà chẳng thấy đâu. Chắc còn mải điệu Waltz với chị Mit, thấy Mit đưa Bosh đi , à chết quên, Bosch đưa Mit chứ, rất ...rất chi là....
    DMC
    Được sửa chữa bởi - manhcuong vào 20/05/2002 14:43
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang tâm sự mà bác thì lại... ... Mit với Bosch bằng tuổi nhau
    Mit@
    I believe I can fly
  10. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ lười, quen ăn sẵn rồi, bi giờ thì không có ai post cho mà đọc nữa nhá, tự thân vận động có sướng hơn không ?
    Cám cám cái giề ? chúng tôi là lợn đâu mà cô dụ cám hả ? Liệu hồn...
    i'm so lonely i need love

Chia sẻ trang này