1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của cô bé 18 tuổi và đứa con ngoài giá thú

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của cô bé 18 tuổi và đứa con ngoài giá thú

    Nhìn thấy cảnh một đứa con gái mới 18,19 ôm con.Đứa nhỏ trông yếu ớt mà tự nhiên mình thấy thương đứa trẻ và giận mẹ nó biết bao.
    Đứa con gái kia cũng đã từng là học sinh,từng là một đứa con ngoan,nhưng vì sao nó lại ra nông nỗi đấy chứ.Nó đã yêu một anh chàng sinh viên đại học ở Việt Trì lên.Từ khi yêu anh ta nó bỏ hoc đi kiếm tiền để nuôi anh ta ăn học.Mọi chuyện cứ thế diễn ra,nếu ko nói thì mọi người đâu có biết rằng nó đã nạo hút 3,4 lần.Nghĩ sao mà xót xa thế,nó mới có 18 tuổi đầu thôi mà.Khi nó có thai lần tiếp theo,anh ta nói nó đi phá nhưng lương tâm nó chợt chỗi dậy,nó muốn nuôi đứa bé,nó muốn dùng đứa con để trói anh ta lấy nó.Nhưng sự thực thì sao đây,khi cái thai đến tháng thứ năm cũng là lúc anh ta ra đi,bỏ lại nó và cái thai bé bỏng.Nó đã khóc.khóc cạn cả nước mắt.Nó phải làm gì bây giờ,phá thai thì ko được vì cái thai đã quá to.còn về nhà ư?Nó biết chắc cái gì sẽ xảy ra khi nó vác cái bụng về nhà.
    Nhưng cuối cùng nó cũng quyết định về nhà vì trong túi nó cũng chẳng còn một đồng.Những ngày nó mang thai là những ngày khổ cực nhất trong đời nó,cha mẹ nó vốn đã ghét nó nay lại thêm tai tiếng vì có đứa con gái chửa hoang thì họ chẳng lấy gì làm vui vẻ cả.
    Cuối cùng thì nó cũng sinh con.Đứa bé xinh xắn.Anh chàng kia cũng một vài lần mò đến tìm nhưng nó biết dù anh ta có làm thế cũng chẳng bao giờ quay lại với nó nên nó từ chối gặp anh ta.
    Ngồi nói chuyện với nó mà cảm tưởng như nó đã ngoài 30 tuổi,giọng nói của nó sao mà cay đắng va chua chát thế.Nó nhìn đời bây giờ tiêu cực lắm,coi thường mọi thứ.
    Tôi cảm thấy phục nó vì lòng can đảm nhưng giận nó nhiều quá,sao nó lại có thể ngốc nghếch đến mức bị người ta lừa gạt thế chứ.Sau này khi con nó lớn lên,nó hỏi về cha nó thì sao đây?Tờ giấy khai sinh cho nó chỉ có mỗi họ tên mẹ.
    Sao trên đời này lắm cảnh trái ngang thế ko biết.Mong mọi người đừng bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng đó,bạn nhé!


    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
    [/size=8]
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con trai ơi !

    thatwhy


  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là thế đấy.Họ vô tâm đến tàn ác...........Rồi về già thì lại ân hận ....
    Who Can Give Me The True Love?
    Được tinh_yeu_tre_con sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 16/12/2002
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy sao lại "đàn ông" là thế đấy?? Có nhiều "đàn ông" tốt lắm mà. Chẳng phải có một đám cưới của 2 cô cậu học sinh mới chỉ học lớp 11 chỉ vì anh chàng đã nếm trái cấm, nhưng vì trách nhiệm và bên ngoại ko cho phép phá nên bên nội đã bằng lòng để cặp đó lấy nhau sao? Và rồi có trường hợp khi biết người đó chẳng còn trong trắng gì nhưng vì thương yêu người ta thật sự, anh chàng sẵn sàng đi đổ vỏ cho kẻ nào đó đã ăn ốc mà.
    Nhưng với câu chuyện ở trên thì có lẽ "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" thì hơn, đừng nên cay đắng hay chua xót làm gì. Hãy làm thế nào để cho khi đứa bé lớn lên nó tự hào vì chỉ một mình mẹ nó nuôi nó thành người chẳng cần đến một thìa bột của người cha đốn mạt. Chẳng phải "mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá đầu đường" sao? Nó hãy còn mẹ nó mà, mong rằng bà mẹ 18 tuổi đó biết cách sống và biết cách dạy con. Và có lẽ khi đó bà mẹ 18 tuổi đó sẽ yêu thương bố mẹ mình hơn nhiều vì "lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy" mà. Hy vọng rằng gia đình nào đó chẳng may có đứa con trẻ dại thì mong hãy yêu thương nó hơn đừng hắt hủi, vì trong đó có một phần là lỗi của bố mẹ, một phần là lỗi của xã hội, một phần là lỗi của thằng khốn nạn kia, nhưng hơn hết hãy cố gắng tự sửa lỗi của bản thân bằng cách nuôi dạy cho tốt đứa bé kia. Đương nhiên là nó chẳng có tội tình, nhưng sẽ thật đáng buồn là nếu mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ lại nhớ đến thằng bố nó và rồi thì trút giận lên đầu thì đó là một hành động ko bao giờ được tha thứ.
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO TÌNH YÊU TRẺ CON LẠI VỘI BUÔNG MỘT CÂU TÀN ÁC NHƯ THẾ, TAI CHƯA GẶP ĐÚNG NGƯỜI THUI..
    YOU'RE SO LOVELY,
    YOU'RE SO LOVELY
    THAT I'M ALWAYS
    MAD ABOUT YOU
    ( hát theo điệu của bài Sailling
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một minh chứng nữa cho tình yêu trẻ con...............tại sao con người lại có thể dại dột như thế được nhỉ....
    Vừa thương vừa giận cho cô bé trong câu chuyện này,một phút nông nổi đã làm mất đi sự hồn nhiên của cô bé,giá như.............
    Không điều ngạc niên nào lại kì diệu bằng điều ngạcnhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu người ta còn đủ tỉnh táo để biết mình đang dại doọt sao, mâ thậm chí có biết, nhiều người vẫn lao vào cái vòng dại dột lẩn quẩn chết người ấy. Với họ, như thế là yêu, yêu hết mình, yêu bằng cả tâm hồn, trái tim, thể xác, nhưng lại không chỗ cho khối óc làm việc.
    Những hiện thực ngang trái thế này sẽ còn, còn nhiều lắm, biết đến bao giờ hết được những cô bé dại khờ, những chàng trai thiếu lương tâm. Nhưng vì thế loài người không yêu nhau thì vo lý quá.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  8. thich-the-thao

    thich-the-thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con trai oi hãy suy nghĩ lại, và con gái oiiii càng nên suy nghĩ lại hơn
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn tôi cảm thấy cảm động quá. Đặt vào ở địa vị người con gái kia có lẽ tôi đã làm nhiều điều còn tồi tệ hơn thế. Từ ngoài nhìn vào ta có thể dễ dàng nói rằng sao cô gái kia lại dùng một cách dại dột như thế để giữ người mình yêu nhỉ. Có lẽ là người con gái đó tôi còn tệ hơn thế có lẽ tôi không giám nhận đưá con của mình nữa. Để nó lại ở một nơi nào đó ngay sau khi sinh chẳng hạn để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về người con trai chắc chúng ta chẳng có gì để bàn. Là một người con trai tôi thấy hổ thẹn vì hành động của người kia. Tôi cũng không thể làm gì hay chưa thể làm gì để có thể giúp người con gái kia ngoại trừ sự cảm thông. Các bạn gái àh, mặc dù không muốn nói ra điều này nhưng tôi phải thừa nhận rằng có nhiều con trai tồi tệ đểu giả hơn nhiều. Sự vô trách nhiệm là một điều rất hay gặp ở Con trai. Vì vậy dù muốn hay không tôi muốn các bạn hãy cố gắng đánh giá và nhận xét người mình yêu càng sớm càng tốt nếu hắn có vẻ là một tên sở khanh thì tốt nhất hãy Byebye vì nếu không trước sau gì bạn vẫn là người thiệt nhất
    Một lần nữa xin được nói lời xin lỗi tới bạn đã phải chịu khó khăn, vất vả. Và tôi nói điều này cũng tự cảm thấy quá vô duyên vì tôi biết lời của tôi đâu có đến được người cần nghe và dù có nghe thì nó có vẻ quá dễ dàng.
    Thành thật tiếc cho bạn và hi vọng bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn rất nhiều(một người chồng tốt quan tâm đến bạn và con bạn, một gia đình hạnh phúc hoà thuận)
    hungdo
  10. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Hi ! đểbiết được người đàn ông mà bạn yêu có phải là thằng Sở Khanh hay không hihihi chăc lúc đó bạn đã mất vô khốithứ với thằng đấy rồi. Mà phàm đã là SK rồi thì thằng nào nói cũng như rót mật vào tai hết ( con gái yêu bằng tai mà ) , nên cách tốt nhất là hãy giữ gìn cho tới khi nào không giữ được nữa thì thôi. hìhìhì - đôi điều gửi tới bà con , có gì ko phải thì chịu vậy .

    FAODUNG

Chia sẻ trang này