1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của cô bé 18 tuổi và đứa con ngoài giá thú

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 26/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong 100 đứa con gái đó thì tôi sẽ chọn tôi bị dở hơi.
    Bạn thử đoán xem tôi có người yêu chưa?Người yêu tôi có nhiều, còn người tôi yêu thì.....
    Who Can Give Me The True Love?
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ..........không bàn nữa.......chán lắm rồi..........
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói lời thông cảm như mọi người ở đây....chỉ có điều, cái vấn đề mọi người đang bàn luận không còn mới nữa những quả thật lại chẳng bao gờ cũ....Bây giờ cũng thế và sau này cũng thế.....
    Cái cần phải ngẫm nghĩ ở đây là tại sao người ta biết thế là thiệt thòi, là trả giá nhưng vẫn lao đầu vào?? Có phải vì thiếu hiểu biết không? Xin thưa là không! Chắc chắn không phải vì thiếu hiểu biết....Vấn đề ở đây là những người trong cuộc chưa bao giờ chuẩn bị cho những gì sẽ đến....Tôi không hiểu, cô bé đó đã nạo hút 3, 4 lần mà vẫn để tình trạng đó xảy ra là sao? Nếu như bình thường, trong 1 việc nào đó, người ta phạm 1 sai lầm, thì sau đó, người ta không để nó xảy ra lần nữa...Tôi không có ý gì bới móc, hoặc nghi ngờ về sự thành thật của câu chuyện...đó chỉ là 1 thắc mắc của tôi.....
    Còn quả thật mà nói, con người đã 18 tuổi, cũng bắt đầu trưởng thành vậy cũng nên biết chấp nhận kết quả.....cho dù có là 1 kết quả không như mong đợi. Có thể nói câu "dám làm, dám chịu" vào lúc này là quá tàn nhẫn với cô bé chăng....tôi không nói câu đó....Nhưng trong chuyện này 2 bên đều có lỗi, bên 7, bên3 thôi. Tại sao ư? Vì không phải cô bé đó không biết hậu quả...mà cô bé đó còn biết rõ là đằng khác, con đường mình đã chọn là con đường mình phải theo đến suốt đời....biết sai lầm vẫn chọn...như vậy, ta không thể không trách cô bé đó...nhưng điều đáng thương ở đây chính là sự cả tin, và tình yêu mù quáng....mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ, nó có phải là 1 tình yêu hay không. Cô bé đó bị bỏ rơi như thế đó! Tội nghiệp cho bà mẹ trẻ và cho cả đứa trẻ vô tội! Không biết rồi đây, chuyện gì sẽ đến với họ đây khi mà người mẹ quá trẻ, bằng cấp chưa đến đâu....đã phải nuôi con và chống trả lại những dư luận từ xã hội vẫn còn tàn dư phong kiến.
    Cầu Trời không tuyệt đường sống của 2 mẹ con họ vì đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Cũng mong những con người xung quanh cô bé đó có thể tạo nên 1 chỗ dựa vững chắc về tinh thần để đi nốt quãng đời còn lại....Mong rằng sẽ có một người nào đó mang một tình yêu thật sự đến cho 2 mẹ con....Tôi chưa gặp...nhưng tôi tin có những con người như vậy.
    Con trai cũng như con gái thôi, có người tốt, có người xấu...tinh yeu tre con đừng tự áp đặt những suy nghĩ như vậy về con trai....
    người yêu bạn nhiều, nhưng người bạn yêu hiện nay không có vì bạn chưa gặp người bạn có thể yêu, vì trái tim chưa rung động chứ không phải người ta không đáng để bạn yêu, hay người ta không xứng dấng để bạn để mắt tới....Bạn đang đánh lừa chính bản thân mình đấy. Con người ai cũng thế, sinh ra để yêu và được yêu lại cho dù đó có là người đồng tính cũng vậy thôi....Bạn có thể nói hiện tại bạn không yêu ai...nhưng không thể nói, cho đến suốt đời này, bạn sẽ chẳng yêu ai.
    Còn xét về đểu, và sở khanh thì nói thật...con trai cũng là người, con gái cũng là người...nên con trai có, con gái cũng sẽ có....chẳng khác nhau đâu...Không nên nói riêng con trai thế này...con gái thế kia....có nói thì nói chung con người.

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  4. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải biết chấp nhận
    Đừng nên đòi hỏi sự thông cảm của người khác với lỗi lầm do chính mình gây ra.
    Mà nói cho cùng thì mỗi người một số phận, sống ở trên đời mà chỉ mong có hai chữ " Bình yên" thì cuộc sống chắc hẳn sẽ rất buồn tẻ các bác công nhận không ?
    Điều cần nhất khi gặp phải thất bại là phải biết đứng lên và làm lại từ đầu dù bằng cách này hay cách khác nhưng cũng sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đấy là những kẻ bỏ của chạy lấy ng`.Thế còn...
    Tôi đọc một tâm sự trong báo mà thấy uất vô cùng. Cô gái ấy cũng dại dột và hậu quả là cái thai ngoài ý muốn đc giải quyết bàng một đám cưới ko ai mong đợi
    Nhưng điều tồi tệ ở đây là khi về nhà chồng cô đã bị hắt hủi tàn nhẫn. GĐ nhà chồng khinh rẻ và nói bóng gió rằng cô chỉ là loại con gái lang chạ (mà ng` cô ta lang chạ chả phải chính là con trai của họ ah), chửi rủa cô thật nhục nhã.Gã ta thì về sau cũng chẳng yêu thương gì cô mà lại còn ca điệp khúc muôn thủa của đàn ông "biết đâu đc nó ko phải là con tôi".
    Tại sao cùng là con ng` mà họ lại có thể tồi tệ đến thế? Họ biết rõ đúng sai, tôi tin thế, nhưng đơn giản là họ ko thích, họ ghét, và họ dìm c/đ của 1 cô gái xuống địa ngục. Giả sử, con gái họ cũng bị đối xử như thế??????????
    'saiki
  6. williamss

    williamss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết ,tui có cảm giác thật khó chịu không biết nên thương hại cô bé hay ghét nửa !Vì tui hiểu được tâm sự của một đứa bé sống khôn lớn bên người mẹ mà không có sự dạy dỗ của người cha !Mẹ tui là vợ chính thức của bố và bà được mọi ngưỠ
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    trong khi yêu luôn cần sự tỉnh táo,chuyện cua bạn gái đó xảy ra như vậy tôi nghĩ rằng đó cũng la bài học rất đau xót,nhưng trong cuộc đời này tôi tin răng vẫn còn rất nhiều bạn vẫn đang đi trên con đương đó đấy,nhưng các bạn hãy khoan trách người con trai đó trước,bởi vì trươc khi trách người cac bạn hãy tự trách mình,hãy xem mình đã đúng chưa đã,rồi sau đó hãy trách người con trai đó,tất cả la do mình quá ngây thơ va khờ khạo và 1 phần là do minh quá dể dàng với người ta nên hôm nay mới co kết quả như vậy,chúc các bạn tỉnh táo hơn trong lĩnh vực nhạy cảm này ,tỉnh táo để có tương lai hạnh phúc như mong đợi
    " CHINH EM LA NGUOI LAM CHO TRAI TIM ANH PHAI THAY DOI"
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Một sự cả tin đến khờ khạo.Biết trách ai bây giờ,chỉ biết trách chính bản thân mình mà thôi.
    DÙ VẪN BIẾT YÊU NGƯỜI LUÔN TRÁI NGANG NHƯNG EM VẪN YÊU
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  9. duongminhcuong

    duongminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    không nói chuyện về con trai hay con gái con nào thì cũng như nhau cả thôi vấn đề là luôn luôn có người tốt và kẻ xấu trước khi mà trách người khác thì hãy xem lại bản thân mình nhưng mà nói gì thì nói đứng về phía góc độ của cô bé kia mà nhìn thì thằng đó cũng khốn nạn thật
    đời là cái đinh_mình là cái búa
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Con trai vẫn luôn thế mà,ích kỷ và vô trách nhiệm
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..

Chia sẻ trang này