1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của cô bé 18 tuổi và đứa con ngoài giá thú

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choule

    choule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của Gem..
    Không thể vỗ tay mà chỉ có một tay.
    Chuyện gì đã qua rồi thì thôi, bỏ đi. Điều quan trọng là bây giờ bạn nuôi dạy con bạn như thế nào.
    Còn TYTC, bạn quá bi quan đấy. Mình tự hỏi không biết daddy của bạn sẽ nghĩ gì khi đọc được những dòng của bạn nhỉ. Dù gì thì bạn cũng phải cảm ơn cái người mà nhờ ông ấy, bạn mới có mặt trên đời....
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn thì lại thành quá tiêu cực rồi.Khi viết bài này tôi chỉ muốn tìm sự thông cảm của mọi người đối với cô gái đó thôi chứ ko có ý định chỉ trích gì con trai cả,bởi vì người sinh ra tôi cũng là con trai
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn thì lại thành quá tiêu cực rồi.Khi viết bài này tôi chỉ muốn tìm sự thông cảm của mọi người đối với cô gái đó thôi chứ ko có ý định chỉ trích gì con trai cả,bởi vì người sinh ra tôi cũng là con trai
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, dại thì chết chứ ai bảo gì đâu, sướng trước thì khổ sau thôi

    New beginning, no love, no money

  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị đá có khác!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ừ chỉ trách bản thân mình, nhưng vẫn có một chút gì chua xót cho cô bé đó. Cũng coi như là bài học cho mọi người, nhưng cô bé đó đáng ra phải có một tương lai tương sáng và tràn ngập hạnh phúc.
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của người ta mà nghĩ cho mình.Cố gắng đừng dây vào không thì chăng biết làm thế nào nữa.Cũng chăng trách người đó dược.Khi yêu người thường mù quáng mà.Nói thế cũng không phải.Nhưng mà nhiều khi người ta thường không làm chủ nổi hành động của mình,mặc dù không hề muốn hành động đó xảy ra.Nên thông cảm với bạn đó
    Trung
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp.
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra còn có thằng đểu hơn mình. Khổ thân con bé gái
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Không phải là khổ thân mà là rất khổ thân mới đúng.Con trai tốt hơn 1 chút có được ko?
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..

Chia sẻ trang này