1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của cô bé 18 tuổi và đứa con ngoài giá thú

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_Rose_new

    White_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vậy papa bạn không phải đàn ông sao?
    Đừng nói mà không suy nghĩ chứ :)
    3 in 1 with VB & ASP
    http://www.aspvn.net/vbasp
    http://goin.to/vbasp
    http://myname.as/chip
  2. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    việc này trách cả hai thì dúng hơn .bạn gái ấy đá không từ chối việc quan hệ với bạn trai ngay từ đầu đi , đỡ phải lâm vào lỡ dơ như bây giờ.đừng có nghĩ là tôi nói ác phài nói rằng con gai hơi bị ngu. cúng tại con gáico hanh động dốt lửa trong con trai va chiều theo họ. từ chối là đồ ai dam.một người con trai yêu thật sự sẽ biết giữ người yêu mình . nhưng mọi người nên biết răng mọt lần đau dờn là một lần rút kinh ngiệm . may ccho bnạ gái ấy đó. nều bạn ây nao thai một lần nữa thì khả nằng vô sinh là rấ cao . lúc đó có caid gì mà bù đắp được .
    NỖ BUỒN NÀO CŨNG QUA, THỜI GIAN SẼ XOÁ NHOÀ TẤT CẢ. COND NHIỀU THỨ TRÊN ĐỜI TỐT HƠN MỌT THẰNG SỞ KHANH.
    VUI LÊN ĐI EM ĐỂ LÒNG NGUÔI BAO XÓT XA .
    quynh giang
  3. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 thằng 4 lạng.
    Được hacmieu sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 27/07/2003
  4. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ con trai như vậy,tôi cũng biết vô số những đứa con gái như vậy đó.Cũng bắt cá 2 tay,cũng lừa dối.Nói chung trong thời đại này,cả con trai và con gái đều khó tin tưởng được.
    Khó tìm được 1 đôi hoà hợp lắm

    Chỉ có người mà ta yêu nhất
    Mới là người làm ta đau khổ mà thui
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra thì những chuyện như thế này thì hoàn toàn đổ lỗi tại con trai, điều đó thật buồn cười. Sao lại đổ lỗi tại con trai. Tôi thấy bọn ít hơn tui vài tuổi bây giờ kinh quá, thường quan hê với nhau hơn bọn tui rất nhiều, bọn nhóc cuối cấp 2 bây giờ đi chơi đến 11h là chuyện quá bình thường. Ngày xưa bằng tuổi đó tôi chưa chắc đã được đi chơi muộn như thế nốt. Kinh quá... mà những đứa như thế thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra. cuộc sống càng ngày càng mất đi sự trong sáng giữa tình bạn. vấn đề ******** được đặt lên hàng đầu....eo ôi
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG!!!!
  7. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Quả thực khi tôi đọc bài này thì vừa buồn, vừa thương, vừa giận, vừa bực...! Hiện nay, quan niệm về tình yêu " thoáng " hơn trước kia. Và chuyện " đau lòng " giống như bạn gái 18t ấy thì có rất nhiều...thậm chí còn nhỏ tuổi hơn và " bi đát "hơn nữa kia. Chuyện này cũng không thể chỉ trách một người được...bạn gái ấy thì đã quá sai lầm khi lao đầu vào yêu một "kẻ "như thế , còn "kẻ" kia thì chỉ là một thằng lợi dụng Vấn dề này thì mọi người đã bàn nhiều rồi. Và tôi thấy suy nghĩ thiển cận khi cho rằng hầu như con trai đều sở khanh cả! Trong cuộc sông thì có cả người tốt lẫn kẻ xấu cứ? Làm gì mà toàn người xấu hoặc kẻ xấu...thế thì chả có khaí niệm "xấu " và " tốt " đâu !
    hix...mọi người cứ tha hồ chỉ trích , bàn luận, thương xót...Nhưng việc nó cũng đã rồi ! Cái chính bây giờ là bạn gái ấy sẽ nuôi đứa trẻ thế nào? Và cuộc sống tương lai của cả 2 mẹ con! Vì theo như biết thì gia đình cô ấy và mọi người xung quanh đã xa lánh và ruồng bỏ cô ấy . Buồn thât ! Tôi nghĩ mọi người nên nghĩ ra cách gì giúp cô ấy

    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don''''''''t let me drop.Love me, don''''''''t ever stop!

    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 28/07/2003
  8. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể nói thế này thế kia nhưng không ai là người trong cuộc cả. Hiện tại thì bạn gái và đứa bé mới là người trong cuộc ! Đừng nói về cái đã qua , vả lại bạn gái ấy cũng đang phải "trả giá rất đắt "...Hãy nói về cái hiện tại !
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 29/07/2003
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cũng tuỳ người thôi em ah.Có người thế này có người thế kia đừng vơ đữa cả nắm chứ.
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. Biggirl84lover

    Biggirl84lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Bài báo này được viết theo kiểu câu khách chứ cũng chả có thật. Lại anh em của báo an ninh thủ đô hay lại báo rao vặt ngoài đường chả có gì phải tranh luận nhiều thế.
    Who you are and who I am!

Chia sẻ trang này