Tâm sự của Đức Roman Chào tất cả các bạn-những người đang đọc bài của tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Các bạn ạ ! Kể từ khi vào ĐH đến giờ mình rất vô tư trong tình bạn. Và mình cũng rất vui tính và thoải mái nên nhiều khi đã làm các bạn mất lòng. Nhiều khi động đến vấn đề tế nhị như giới tính thôi mà các bạn VN cũng rất ngại nói đến. Bây giờ giáo dục giới tính là rất phổ cập mà các bạn còn ngại dấu dốt thì đến bao giờ mới tiến bộ được. Như thế thì sẽ để lại nhiều hậu quả đau lòng vì sự hiểu biết nông cạn của bạn. Biết để phòng tránh, vẽ đường cho "hươu" chạy đúng còn hơn là chạy lung tung vô bụi rậm, phải không các bạn ? Bọn bạn tớ rất vô tư, nhiều khi vô tư đến ngu ngơ khờ dại. Phải biết đùa và nói một cách tế nhị khéo léo để vấn đề đó được bàn luận một cách nghiêm túc và không bị coi là xấu. Trong khi các diễn đàn giới tính đã có rất nhiều công dụng, nhiều bạn trẻ đang tư vấn các thắc mắc của lứa tuổi mới lớn thì không ít một số các bạn lại "tích cực" phản đối vấn đề phức tạp này. Phải chăng bạn hay tớ cũng đã đôi lần tò mò muốn khám phá bản thân để rồi đi vào ngõ cụt? Chúng ta cũng cảm thấy hổ thẹn khi phải hỏi người lớn những vấn đề mà ta chưa biết. Đấy chính là vẫn đề tớ muốn đề cập trong bài viết này. Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh hiện đại vì thế hãy trang bị cho mình một kiến thức tổng hợp để không chết vì thiếu hiểu biết. Nhưng cũng đề nghị các bạn phải ăn nói sao cho có khoa học, không nên ăn nói một cách thiếu tế nhị, vô văn hóa khi đề cập đến vấn đề này. Đã đến lúc chúng ta cần trao đổi thẳng thắn, không có gi phải ngượng ngùng cả để chúng ta bớt đi những bài học đau lòng vì " biết rồi khổ lắm nói mãi" và lảng tránh đi vấn đề giới tính để rồi chính họ lại là nạn nhân của việc thiếu hiểu biết này. Chúc các bạn có kiến thức và có ý thức hớn về vấn đề nóng bỏng mang tính toàn cầu này.
ặ ặĂ bỏĂn ặĂi .. tỏằ> xin giặĂ tay phĂt biỏằfu ẵ kiỏn ... Hơnh nhặ nhỏằng vỏƠn 'ỏằ mang tưnh chỏƠt nóng bỏằng toàn cỏĐu này hỏằÊp vỏằ>i bên GiĂo dỏằƠc giỏằ>i tưnh hoỏãc ThỏÊo luỏưn hặĂn .... Được piggy_dragon sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 28/11/2004
Úi trời em tưởng bác lo là có Bọn Đầu trọc mới vô đây tung tin xấu. Dù sao bác lo thế là phải. Đừng để những thông tin xấu nào phá hoại Trái Tim của những người VN yêu nước bác nhé.