1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của em - Em không biết yêu hay vì em quá khô khan?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 09/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của em - Em không biết yêu hay vì em quá khô khan?

    E thực sự thấy lúng túng và lo lắng... E cần sự giúp đỡ và góp ý của mọi người!
    Em yêu bạn trai em.. yêu rất nhiều! E hay lo lắng cho a ấy.. NHưng sao e kô thể thể hiện được tình cảm và sự quan tâm của mình! Có những lúc là vì e vô tình kô để tâm, có những lúc e che giấu vì kô muốn mình trở thành người "tò mò, lắm chuyện", và cũng có những lúc "CÁI TÔI" kô muốn mình quá uỷ mị với người yêu...
    Những lý do này có quá nhỏ bé kô ạ? Có lẽ vì em quen với sự quan tâm và chăm sóc của mọi người: gia đình- bạn bè ( e luôn được chiều và quan tâm, chia sẻ) nên bjờ... khi có người yêu rồi, e kô biết sao về để học "CÁCH QUAN TÂM"..
    Anh hiểu điều đó về em nên anh luôn cho qua và vẫn ân cần quan tâm em, hỏi han và chia sẻ với em.. Nhưng, anh là người cũng thiếu thốn tình cảm và muốn được quan tâm chia sẻ. Nếu như e cứ chỉ biết nhận sự quan tâm từ anh thì làm sao được??? Nếu cứ thế thì rồi cũng đến lúc anh cảm thấy chán nản và rời bỏ em bởi vì anh cần một người chia sẻ với anh, một người làm cho anh ấm lòng và yên bình mỗi khi anh buồn hay mệt mỏi! Không!.. Em không muốn mà cũng không thể mất anh! E sẽ hối hận khi đánh mất tình yêu này!
    Nhưng sao sự quan tâm của em cứ khô khan thế nào ý, em không biết nữa... Làm thế nào để anh hiểu rằng em rất quan tâm và luôn muốn chia sẻ với anh!
    ======================================
    Chuyện nhỏ của ngày hnay:
    SÁng nay ở Công ty anh mất điện, thời tiết nắng nóng. Tối hwa a kể rằng ở đó cũng bị mất điện và tối về a thấy hơi mệt!

    A ntin cho em: " Người yêu ới, ở VP lại bị mất điện rồi em àh.."
    EM trả lời anh: "Híc, vậy àh anh. Nhưng, chắc là sẽ có sớm thôi a àh, chỉ mất một lúc thôi ạ!" E nói vậy vì muốn động viên anh, nhưng nhìn lại cái tin nhắn này, e thấy sao mà sự quan tâm của e "nhạt nhẽo" quá. Bảo làm sao a chẳng ntin lại nữa...
    Nói chuyện đt với anh khi điện lại có k 15'' sau đó, giọng a kô còn nhiệt tình và vui jvẻ nữa.. E nhận ra rằng, hình như anh đang thấy buồn???===============================================

    Làm "người lớn " thật khó! Yêu kô fải là dễ dàng?!
    Các anh chị có thể nói cho e biết, e nên làm gì bjờ ạ?
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mỗi ng đều có nhữg suy nghĩ và cảm nhận riêng, cố gắng quên đi "CÁI TÔI" để tạo cảm xúc cũng như tình cảm cho ng mình yêu.
    đấy mới là tình yêu thật sự
  3. sadmovie410

    sadmovie410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có thể tình yêu bạn dành cho anh ấy chưa đủ lớn để nó nhắc nhở bạn cần phải làm gì cho anh ấy. Còn nếu như "nó" lớn rồi mà bạn vẫn thế, thì mình nghĩ đó là thói quen bạn đã hình thành từ nhỏ, do bạn quen được người khác quan tâm, để sửa chữa không phải là ngày một, ngày hai được.
    Đôi khi sự quan tâm đến người khác như thế nào để người ta cảm nhận được đó là sự quan tâm chân thành cũng gần như cái duyên ấy bạn ạ
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm thấy lo lắng vì hình như tớ giống bạn chủ topic
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chưa đủ lớn bạn ạ.
    Tớ sẽ train hết mình ở phòng gym và sẽ fight ở Beatdown đến chết nếu tất cả là để bảo vệ người tớ yêu Thay vì lời nói, hãy thể hiện nó bằng hành động xem sao. Tớ nghĩ khi tình cảm của bạn đủ lớn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em ơi, sửa lại tên topic đi. Chứ thằng bạn anh đang bảo, ngó qua cứ nghĩ thuộc về box ...giới tính mới chuẩn !
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có cảm giác tình yêu của bạn dành cho người yêu không đủ lớn :). Trước đây khoảng hơn 1 năm, tớ cũng nghĩ mình trở thành con người khô khan, không còn cảm xúc gì, không muốn quan tâm đến ai, chỉ nghĩ cho bản thân mình vì nghĩ cho cùng, sau tất cả mọi chuyện cuối cùng mình cũng chỉ có một mình ... nhưng tớ nhầm, tớ nhầm thật bởi vì tớ nhận ra lúc đó tình yêu của tớ không đủ lớn... sau này khi tớ thực sự yêu trở lại, vẫn người con gái đó, nhưng cái cách mà tớ suy nghĩ, cách mà tớ quan tâm tới người ta khác hoàn toàn, và tất cả đều xuất phát từ tình yêu, sự mến thương trong trái tim ...
    Tớ cũng đang ở hoàn cảnh như người yêu của bạn này :). Thú thật với bạn là cũng buồn lắm, đàn ông ai cũng tỏ ra vẻ cứng rắn, luôn muốn quan tâm đến bạn gái của mình vì mình luôn tâm niệm một điều, phụ nữ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn và đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống, mình thick được chăm sóc nguười mình yêu, được thấy người đó cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc khi ở bên cạnh ...
    Nhưng ... tạo hóa tạo ra con người ít nhiều cũng có điểm giống nhau, đàn ông đôi khi cũng rất cần sự chia sẻ, cảm thông dù chỉ là một cử chỉ, một lời nói, một hành động hết sức nhỏ thôi .. như vậy là đủ rồi .... Mình nghĩ bạn nên quan tâm, hỏi han nhiều hơn tới người yêu của bạn và cũng xem xét lại xem tình cảm của bạn đã thực sự lớn chưa?...
    Mình cũng đang rất buồn vì một chuyện cũng liên quan đến cái "sự tích mất điện" ngày hôm qua, và cũng đã có cả một đêm dài thao thức..... buồn.... chán và thực sự thất vọng ....
    Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là sao ạ???
    Hôm qua anh ý đã nhắn tin nhầm sang máy của em... E thấy giận và buồn nữa. E giận là đúng hay sai ạ?
    ===============================================
    Anh nhắn nhầm sang máy của em chúc một chị T nào đó ngủ ngon, cuối câu chúc có ký hiệu "x". Em không biết trong trường hợp này là thế nào, nhưng với e và anh ý thì ký hiệu "x" là dành cho người yêu :x (ký hiệu trong chát chắc mọi người cũng biết).
    Anh có gọi điện cho em, nhưng em không nghe máy, rồi anh nhắn tin giải thích, nói rằng: vì anh không muốn nhắn tin với ng đó nữa nên chúc ngủ ngon và dấu "x" kia có nghĩa là "dừng nói chuyện"...???
    Như vậy có thể coi là lý do được không đây ạ? Em chỉ thấy hơi buồn. Em tính vốn hay nghĩ nên kô thể nói là coi như không có j được. Em không biết mối quan hệ của a với chị T kia là ra làm sao?...
    Đối với em, điều j em cũng có thể chấp nhận được nhưng duy nhất một điều là không thể chấp nhận trong chuyện tình cảm đó là sự lừa dối. Điều này em tin là không phải chỉ có mình em mà tất cả mọi người đều như vậy. Tại sao anh không nói với em về chị T kia? Hai người có thực sự chỉ là bạn khi mà nhắn tin chát lúc đêm như vậy?
    Giờ mọi chuyện em đành để...đến đâu thì đến vậy.... híc

Chia sẻ trang này