1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của Fire Phoenix - Con Phượng Hoàng khốn khổ...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Fire_Phoenix_new, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Fire Phoenix - Con Phượng Hoàng khốn khổ...

    Em chán đời quá nên lên đây tán gẫu với các bác cho đỡ buồn:
    Em có một khát vọng khôn nguôi, một khát vọng từ hồi nhỏ xíu là lớn lên sẽ trở thành một Summoner(người triệu tập). Nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình và cũng chưa Summon(triệu tập) được một GF nào cả. Lí do quá đơn giản là em chưa có GF. Thế nên em quyết định là trước khi trở thành một Summoner thì phải trở thành một GF hunter cái đã. Nhưng ngay cả trở thành một GF hunter cũng quá khó bằng chứng là khi còn là thằng dở hơi của HPC em đã mang một cái danh hiệu là "kẻ luôn luôn thất bại trong việc thu phục GF". Lúc đó em cũng đã chán lắm rồi nhưng em tự nhủ không nên tuyệt vọng sớm quá nên em đã tạm thời không là một Summoner nữa mà tình nguyện là một GF để cho mọi người Summon vậy. THế mà cúng không được nốt. Đến bây giờ thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi...
    Các bác có biết bây giờ em đang nhìn đời bằng cặp mắt màu xám đen không? Hy vọng người nào vào xem cái topic này thương tình giúp em thoát khỏi tình trạng này hoặc ít nhất cũng cho em một lời khuyên.Được không ạ? Các bác hãy giúp em có thể nhìn lại cuộc đời này bằng đôi mắt màu hồng hay màu xanh gì cũng được.Cám ơn các bác trước. Mà nếu ai giúp em được thì em sẽ xin hậu tạ. Okie? Mà này có Girl nào đồng ý Summon Phoenix không? Hãy lên tiếng đi, xin nói trước là có nhiều điều lợi lắm đó.

    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)

    Được sửa chữa bởi - fire phoenix vào 19/05/2002 18:09
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thế phượng hoàng không biết đứng dậy từ tro tàn à?
    cố lên nhé tự túc là hạnh phúc
    NGOCNƯƠNG
  3. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TO:Fire Phoenix ơi ,sao thế chát đời hả ,mà chú tán các em trong online hả , không ngờ thằng này khá thế , đúng là con phượng hoàng tung bay trên trời cao rồi rơi cái bịch hehhe
    Tôi không muốn làm tim ai hoá đá ;-)
    Nhưng tim tôi đã hoá đá vì ai ?
    Ước gì tim tôi biến thành viên đạn ;-(
    Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình???
  4. thangnmdvd

    thangnmdvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    He he đúng là "Chicken Uws", than vãn để GF thương hại hại hẻ
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nghe thấy chú kêu gào anh cảm động chảy cả mồ hôi!
    Tiếc quá! ANh lại không phải là Girl để chú Summon... Mà anh cũng chẳng có đứa em gái nào cả! Tiếc quá...
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  6. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên: là cám ơn Ngốccônương vì lời động viên vừa rồi(hehe đừng trách em vì cái user của chị khó dịch quá)Nhưng mà chị ơi cái chuyện này có muốn tự túc cũng không được, chị ạ. Khổ thế đấy...
    Thứ hai: bác tranphuong oi, bác khen em hay là chửi vào mặt em vậy. Bác đã không giúp em thì thôi lại còn...
    Thứ ba: đính chính với bác thắng bê đê, em là Phượng hoàng chứ không phải là chicken như bác nói đâu nhé.
    Thứ tư: Bác Nico ơi, vậy thì bác thử tìm xem có em nào giới thiệu cho em với, sẽ có hậu tạ sau cho bác. Okie?
    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    bac di dau cung than van lung tung . tui da noi rui` ma lan truoc gap nhau da bao rui` tan cac em tren mang thi dung co ma mo mong . con phuong hoang nay dem thui di thoi ( ga chu phuong hoang cai noi gi)
    CUOC DOI` LA` MOT CHUOI NGAY` DAU THUONG VA` MAT' MAT' NHUNG CUNG LAM NIEM VUI
  8. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác Squall này.Em không sợ lửa đâu mà bác đòi thui em(đặc tính của em là lửa mà). Em chỉ sợ nước thôi, em mách cho bác một cách nhé. Chiều chủ nhật hàng tuần, bác cứ đến bể bơi việt tiệp mua 2 vé, một cho em và một cho bác rồi bác vứt em xuống bể bơi thế là em sợ nhất đấy. He he he...
    Mọi người ơi, không có ai giúp em sao???
    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)
  9. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    chicken uws có biết đây là đâu không , đây là dancing chứ hổng phải nơi chú chút bầu tâm sự nhé , có muốn bị cho lên chảo quay vàng không .



    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  10. tuananhngo

    tuananhngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không biết phượng hoàng mà đắp đất nướng ăn có ngon không nhỉ?

Chia sẻ trang này