1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của kẻ ác!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    minhfah em có đọc quyển sách gì đấy nó có nói hình như phân chia làm 3 loại người
    1-làm điều xấu tâm đại đen tối,không tỏ chút hối hận,chỉ nhằm mục đích thu lợi cho mình về cả danh tiếng tiền bạc...có khi bề ngoài là vẻ thánh thiện nhưng bên trong lại mang tâm địa dã thú
    2-người có nội tâm đẫu tranh xáo trộn dữa tốt và xấu
    3-Những người chính trực họ sống tốt ,theo đuổi nguyên tắc sống của mình,họ biết cách đối xử tốt với người khác đồng thời cư xử khôn ngoan
    ta có thể thấy họ hơi cáo già một chút nhưng con cáo ấy chỉ phô diễn cái cáo của mình với loại người thứ nhất
    em thấy phần lớn chúng ta ở nhóm 2 để lên nhóm 3 cần nhiều bản lĩnh hơn nhiều,cũng đang phấn đấu
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mình vẫn chưa thôi bị lợi dụng, chưa thôi bị lừa gạt, doạ nạt và chưa thôi thất vọng vì những gì người khác đem lại cho mình...
    Thế nhưng, ^__^ mình cũng chưa bao giờ ngừng tin tưởng.
    Ngốc dại cũng được, miễn là không làm gì trái với suy nghĩ mình là tốt rồi.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trạng thái tâm lý của mấy cậu trai mới nhớn, chưa rõ ràng được đâu là phải đâu là trái.
    Ra ngoài đường không đội mũ bảo hiểm, bị công an bắt, bố bảo cũng không dám hiếp lại tụi nó.
    Mình đoán cậu chắc chỉ bắt nạt được mấy thằng kém cơ thành ra cứ tưởng là . Thử gặp mấy thằng bợm già ghê gớm biết nhau ngay., đơn cử sau này cậu đi nộp thuế, gặp bọn phòng thuế nó mắng xa xả, có mà im như thóc.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các bác nghĩ em thế nào cũng được, em là một thằng mới lớn, và chưa hiểu nhiều chuyện, chỉ bắt nạt kẻ dưới, đúng. Và em tự nghĩ rằng em có lớn hơn, mạnh hơn, thì luôn luôn có người mạnh hơn em. Bây giờ em đang thật sự đấu tranh để trở thành người tốt, lọt vào loại thứ 3 của bác davincitki nói, có điều đó là quá trình phát triển của tương lai, còn bây giờ, em vẫn không qua được mức 2, nhưng em vẫn đang biết mình làm sai điều gì, vậy có nên cho em một ưu điểm không, em vẫn còn hơn nhiều tên khốn khiếp đang hành động như một việc tự nhiên trong cuộc sống vậy, mà em biết là không ít kẻ như thế đâu, những kẻ như vậy làm cho cái xã hội này ngày càng đi xuống, em đang thấy nó xuống dốc một cách chóng mặt về đạo đức và lối sống, bản thân em không muốn tham gia huỷ hoại thêm, nhưng em không thể sống tách khỏi cái xã hội đó. Một điều tất yếu mà tên nào tồn tại lâu trên đời đều phải hiểu là không thể tách mình khỏi suy nghĩ của đám đông, nếu tự ý làm theo ý mình, đám đông sẽ nghiền nát kẻ đó không thương tiếc, và rất nhanh chóng nữa.

  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng có thể làm được điều gì đó cao cả nếu không có một tâm hồn cao thượng.Victor Huygo
    đại loại như thế,em nghĩ anh cứ sống hết mình với cuộc sống như trong quyển 10 nghịch ký của cuộc sống ấy,cuộc sống đầy rẫy những nghịch lý nhưng dù sao đi nữa hãy là chính mình.Em thấy chỉ có hai lời khuyên lớn nhất trong cuộc sống em sẽ mãi dữ 1Luôn là chính mình 2 Không bao giờ từ bỏ uớc mơ
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    hối hận là bản tính đầu tiên của cái thiện---->rồi có một ngày anh sẽ có thể tự mỉm cười về mình thôi.Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình rồi Chúa sẽ không phụ lòng những người có lòng đâu
  7. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này rất thú vị
    Nhớ hồi còn đi học có đứa bạn bảo mình : Bà làm ơn đi mua báo Công an ND, an ninh thế giới... đọc cho tôi nhờ
    Bây giờ nhiều lúc lên mạng đọc tin cứ mắt tròn, mắt dẹt mà có còn bé nhỏ gì cho cam
    Được tipimg sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 26/12/2007
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Không ai sinh ra đã là kẻ xấu cả . Hãy cố gắng để tâm sáng thì sẽ sạch thôi . Đừng làm xấu , đừng nghĩ xấu , cho mình và cho người .
    Ôi , nói thì dễ , làm mới khó
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khi ngủ ai cũng như lương thiện
    Tỉnh dậy mới hay kẻ dữ hiền
    Hiền dữ đâu phải là tính sẵn
    Phần nhiều do giáo dục mà nên
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sống thì phải thích nghi, đâu thể với ai cũng tốt. Mà đâu thể xấu mãi với 1 ai.

Chia sẻ trang này