1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của kẻ ác!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cong050, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là tốt?
    - Thằng thiếu tự tin, thấy mình kém cỏi thì nói thật chuyện gì nó làm cũng thành chuyện xấu, chuyện tồi cả.
    Không làm chuyện xấu?
    - Đôi lúc để làm điều đúng đắn đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Dũng khí để vượt qua số đông, vượt qua chính bản thân mình, dũng khí để đối diện với những điều bất lợi.
    Hãy sống bằng nguyên tắc !
    - Nguyên tắc là cái vượt lên cái tốt , xấu. Mình điều khiển hành động, không phải để hành động điều khiển mình.
    hôm qua và hôm nay ...
    - Hôm qua ta có thể làm người khác đau khổ, ta cảm thấy thích thú.
    - Hôm nay ta làm người khác hạnh phúc, ta thấy tự hào.
    Nhầm lẫn .....
    - Khi tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, ta tưởng rằng ta có thể làm người khác đau khổ, hoá ra ta chỉ làm họ coi thường ta...
    - Khi tưởng mình là tinh hoa của nhân loại, ta tưởng rằng mình có thể làm người khác hạnh phúc, hoá ra ta chỉ làm họ hư hỏng và yếu kém.
    Làm người khó không?
    - Khó . Làm người tốt cũng khó , người xấu cũng khó. Ít suy nghĩ thì sẽ bớt thấy khó. Với những người hay suy nghĩ thì hãy dành thời gian để tự hiểu chính mình.
    Máu lên thế là xong
  2. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Biết mình là kẻ ác thì chưa fải người ác.Hãy là chính mình đi bạn
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    kẻ ác chính tông đây , sô người thương vào hố lửa ,
    giang hồ có ai muốn thụ giáo , bổn nhân thu nạp liền , ke ke
    http://www.youtube.com/watch?v=p-j6RAlrhPA&feature=related
  4. ManicGal

    ManicGal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    anh đâu có phải là kẻ ác :)
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là môi trường sống của cong050 toàn những người giống nhau, nếu ko tiếp xúc với môi trường khác thì những suy nghĩ, đấu tranh sẽ mãi ko tìm đc lỗi thoát.
    Cần xác định xem mình thực sự muốn điều j`? Một cuộc sống lành mạnh, một TY thực sự, một cuộc sống khá giả về vât chất. Hãy cố gắng tìm ra lỗi thoát cho cuộc sống hiện tại.
    P/S: Mình bây giờ có muốn hư cũng ko hư đc, bạn bè toàn thằng ngoan bị phụ huynh nhồi sọ từ bé lại toàn thằng giống nhau chơi với nhau. Đôi khi muôn buông thả một chút tìm mấy em gái đong đưa như kiểu anh nào cũng đc mà cong050 nói để thử xem càm giác sống buông thả, tiếp xúc với mấy em gái hư nó như thế nào mà ko đc. Các em gái toàn các em tán mãi mới đổ, đổ rồi phải dụ dỗ chán chê, mê mải mới đc tý chút..
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi thấy bạn ác thật, và những người mà bạn nhắc đến cũng thế. Nhưng bạn hãy nghĩ lại, bạn có được gì khi bạn làm điều ấy, hay chỉ được sự khinh miệt của những người mà bạn gây ra đối với họ.
    Nếu bạn thấy bạn nhiều thứ thì tôi nghĩ bạn đã không tâm sự ở đây. Rất hy vọng 1 ngày gần nhất bạn quay lại với con người thực của bạn. Và tôi rất tin bạn sẽ quay lại( cũng không hiểu vì sao)
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hay tuyệt em vote bác 5 *
    hi vọng bác dãi bày nhiều hơn để anh em moẻ rrộng tầm mắt
  8. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hề lố bạn, quả thật xấu hay tốt rất khó để phân định, tớ chỉ có thể nói với bạn điều này: Tốt với ai tốt, đểu với ai đểu, hãy hướng sự ranh mãnh quỷ quyệt trong người bạn vào ai đểu giả với bạn, và hãy đưa ra sự quan tâm chia sẽ và lòng chân thành với ai thực sự tốt với bạn. Đừng quan ngại gì cả, người ta bảo Lượng tiểu phi quân tử
    Vô độc bất trượng phu
    Bạn chỉ cần tốt với những ai tốt với bạn là đủ .
    Chúc năm mới vui vẻ

Chia sẻ trang này