1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của kẻ đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của kẻ đi làm

    Thấy thiên hạ viết nhật ký, chẳng lẽ mình cũng lại nhật ký, nhàm quá đi mất! Hic, viết đôi dòng tâm sự nhé! Nhưng tâm sự về cái gì, về điều gì? Về công việc cho có nhiều chuyện mà nói.

    Sáng,

    5h mở mắt, mở mắt ko phải vì đã muốn dậy mà chỉ vì ánh bình minh chiếu qua của sổ ko thể ngủ được. Hè đến rồi, trời sáng hẳn ra, ờ thì dậy. Lên mạng cùng một cốc cafe. Chả có cái mail nào, lại còn ko vào được hotmail, ko biết làm sao nữa! Định viết vài dòng nhưng rồi chợt nhớ ra "ko được câu bài" , thế là lại thôi! Tiếng nhạc bài "Babe" như làm buổi sáng hào hứng hơn một chút, nghe đi nghe lại mười mấy lần, Babe, I'm here again..Babe..I'll come to your door, to see U again...

    Gần 7h vội vội vàng vàng cầm túi xách chạy ra cửa lên xe vù đến cơ quan! Hic, thế đấy, ước gì có "cái cửa thần kỳ" mở cái là đến chỗ làm ngay khỏi phải đi lại, khỏ phải vưọt đèn đỏ, khỏi phải chen chúc vào chỗ gửi xe . Vào phòng làm việc, chẳng hào hứng chút nào, cũng ko hiểu sao nữa! Gần 10h, sếp gõ cửa vao phòng "im lặng trật tự nhé, có đoàn thanh tra, ko nói to, ko chơi linh tinh, ko hát hò...". Vâng rồi mới thấy khổ lại phải làm tượng đá thêm 2 tiếng. 10h30 đi ăn trưa. Chưa ăn được gì đã lại thấy sếp "Im lặng, khi ăn ko nói, đang có thanh tra". Thế là lại câm như hến. Chưa ăn xong đã thấy xe đến, thế là lại lao ra xe, đương nhiên tất cả chứ chẳng phải riêng mình. Sang tới nơi chưa đến 11h15, xong xuôi, đi ngủ, hic, mà chẳng ngủ được tẹo nào. Đành lôi quyển sách ra đọc, mặc dù còn bao nhiêu việc, kệ, ko làm, mai tính tiếp.

    Chiều,

    2h, sếp có lệnh, hôm nay ko phải trông nom gì hết, cho đi chơi đến trước 4h thì về. Thế là đi. Tư dưng chiều ko phải làm gì, lại ko biết đi đâu. Đành ra quán trà gần nơi làm uống trà nghe nhạc. Thấy bọn học sinh cấp 3 đồng phục áo trắng quần xanh ríu rít, hic, tiếc thời tuổi trẻ quá đi mất! Tàn gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì cũng được miễn ko phải công việc. Gần 4h về nhận lại công việc, cố ngồi đến 4h30 cho xong, vù về nhà!

    Tối, lại làm việc, mệt mỏi, buồn ngủ. Gần 9h30, gọi điện thoại, cười cười nói nói. Ngủ ngon nhé, vâng! Hic, định ngủ lại nhớ ra cần phải viết! Viết cho đỡ mệt mỏi. Lại lên mạng, viết. Hic, giờ thì buồn ngủ rồi! Đi ngủ đã. 10h30 rồi còn gì...Khò khò khò

    Thế là hết một ngày, thật là nhàm chán! Cố an ủi sắp được nghỉ rồi. Hic, ngày mai ơi sao dài thế? Mai thế nào, lại thế chứ còn thế nào nữa!

    ....Sẽ vẫn còn nếu ngày mãi vẫn phải đi làm và vẫn có những chuyện xảy ra...

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

    Được HoangMy2404 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 28/04/2003

    Được HoangMy2404 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 28/04/2003
  2. Sound_of_Silence

    Sound_of_Silence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Một ngày làm việc vất vả quá Tội nghiệp, ông sếp của bác "bóc lột " bác nhỉ hihihi, Nếu không nhầm thì bác đang làm cho 1 cơ quan Hành là Chính, oái quên: Hành Chính Sự Nghiệp đúng không
  3. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thế thì khoái nhất trên đời thế mà bác còn kêu.
    Chả bù cho tôi, sáng 6h mắt nhắm mắt mở dậy, chuẩn bị đúng 6h 45 lao ra khỏi nhà, Cty thì xa, đường thì đông, làm sao 7h30 có mặt ở Cty nếu không sẽ bị lườm cho đứt cổ.
    Vừa làm việc vừa gặm bánh mì, nếu trốn được thì phải chạy ù xuống canteen ăn cho nhanh rồi lên làm tiếp. Suốt ngày cắm đầu vào đống giấy tờ, cũng mang tiếng là làm "Hành là Chính" đấy mà khổ thế, nào trình các loại công văn giấy tờ cho sếp, nào đọc tài liệu, tổng hợp số liệu, nào chuyển Fax, nào gọi điện cho các Cty bạn, rồi cắm đầu vào máy tính, cho đến đúng 11h30 mới ra khỏi cửa, ăn xong lên phòng cũng có ngủ được đâu, máy Fax chạy ầm ầm, một tí lại rú lên, điện thoại reo liên tục. Đến chiều cũng ngần ấy việc, còn thêm chạy đi chạy lại giữa hai toà nhà để tìm Sếp trình ký các giấy tờ nữa, nắng vỡ đầu. Đúng 5h ra khỏi phòng ( nếu không có việc đột xuất). Hôm nào giữa tháng còn thêm cái vụ lội nước vì nước sông lên cao ngập hết các lối đi, con đường duy nhất vào Cty thì người ta đào lên hai năm rồi chưa làm xong, ổ gà, ổ trâu khắp nơi, hic, chắc cái xe sắp hỏng đến nơi rồi, có mà xe tăng cũng không chịu được cái con đường khủng khiếp đó, nắng thì bụi mờ, mưa thì lầy lội.
    Hôm nào về đến nhà cũng mệt phờ người ra vì kẹt xe, vì bụi, hic hic. Cứ mỗi sáng ra nghe tiếng chuông đồng hồ là tưởng thấy ác mộng, phải lấy hết can đảm lê ra khỏi giường.
    Đấy là chưa kể ngày cuối tuần cũng phải bật điện thoại để nếu sếp có cần đóng dấu cái giấy gì thì phải chạy lên ngay, không là ăn đòn đủ. Mà có bao giờ trốn đi chơi đâu được, đi ra uống ly nước cũng bị hỏi đi đâu rồi, hu hu hu, người ta đi làm sướng thế mà sao mình thì khổ quá thế này.
    Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc của tớ thì bắt đầu vào lúc 07h30. Việc đầu tiên là vừa gặm mẩu bánh mì + uống cốc sữa vừa kiểm tra lại dư nợ xem có khớp đúng ko (tớ làm tín dụng muh). Sau đó xem còn hồ sơ nào tồn đọng từ hôm trước thì giải quyết nốt. Rùi có khách hàng hoặc đơn vị nào đến thì tiếp, nhận hồ sơ và xử lý. Trưa nghỉ từ 11h30, đi ăn qua loa với mấy tên đồng nghiệp hoặc gọi điện cho tụi bạn cũ đi ăn tiệm. 1h chiều lại bắt tay vào công việc. Ngày nào cũng đại khái như vậy.
    Hôm qua là ngày tính lãi. Ngồi in phiếu rồi chấm mờ cả mắt; có khách đến thì vẫn phải cười xoè - khách hàng bây giờ nhiều đứa chuối dã man, hơi ko vừa ý một tẹo là sẽ có thư góp ý gửi cho chef bự, thế là mình đi toi ngay, bị xếp loại C + trừ lương. Lại còn phải chuẩn bị mấy hồ sơ cho đám "thanh tra, thanh mẹ, thanh dì" bên NHNN kiểm tra. Rồi xử lý nợ tồn đọng, chuẩn bị sẵn sàng số liệu để đầu tháng tới xuống "chiến đấu" với quân kế toán. Ah lại còn hệ thống báo cáo tháng mới gọi là đáng ngại chứ; sơ sơ mình đã phụ trách 03 cái, chưa kể còn làm báo cáo phần việc của mình cho đồng nghiệp tổng hợp.
    Công việc cứ đều đều như vậy. Tuy nhiên chẳng nhàm chán chút nào. Chắc là tại mình được làm đúng công việc yêu thích. Chắc là tại mình có những đồng nghiệp tuyệt vời. Chắc là tại chef phòng mình luôn đứng về phía anh em. Hey, còn do mình là người trẻ nữa chứ - luôn được gọi là "trẻ con của phòng" muh.
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Các bác có việc làm sướng rồi còn gì , khối người muốn làm việc mà chẳng đươc, thất nghiệp ngồi đầy đường kia kìa!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi làm vế thấy đau đầu kinh khủng, ko hiểu sao mình rất hay bị đau đầu. Hic, mà thực sự hôm qua có phài làm gì đâu nhỉ? Như mọi ngày đủng đỉnh vào phòng lúc 7h30. Gần 9h30 được nghỉ ngơi 10ph, tranh thủ đọc tờ báo mua lúc sáng. Hehe, tiền lương hàng tháng hình như toàn rơi hết vào tiền báo thì phải. Kể ra thì hay đọc cũng tốt nhưng đọc nhiều quá thành ra con người của sách vở.
    Trưa nay ko ăn cơm ở cơ quan, cả hội rủ nhau đi ăn vịt ở Lý Quốc Sư. Đông kinh khủng, phải leo tuốt lên tầng 4, ăn ko có bàn ghế, ngồi chiếu nhưng vẫn ăn vì ở đây ngon và gần nữa. Cả bọn tán phét kể chuyện cười ha hả, sễp mà ở đây chắc sếp cho cả lũ nghỉ hưu sớm.
    Chiều 2h mạnh ai người nấy lại vào công việc riêng của mình. Gần 4h30, trời nổi giông, tối sầm lại, sợ quá đi mất, lại ko có áo mưa nứa chứ, thế là sẵp đặt để về sớm hơn một chút. Hic, chúc cả bọn nghỉ 2 ngày vui vẻ mà bọn nó kêu chưa bao giờ thấy mình dễ tính như vậy?
    Hai ngày nghỉ sẽ làm gì nhỉ? Ở nhà, đọc truyện, lên mạng, viết gõ linh tinh. Hic, một ngày đã sắp trôi qua mà chỉ thấy có ngủ, ngủ, ngủ, thế mà dậy vẫn thấy buồn ngủ. Kỳ lạ quá nhỉ? Ờ thì thôi, lại ngủ vậy, đằng nào tối cũng chẳng có việc gì để làm!
    ....Sẽ vẫn còn nếu ngày mãi vẫn phải đi làm và vẫn có những chuyện xảy ra...
    Đi học, đi làm, đi chơi, trong ba thứ đó thích nhất là đi chơi....

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
    Được HoangMy2404 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 30/04/2003
  7. TrucQuynh

    TrucQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To hoangmy2404: sao ngày nhgỉ gì mà buồn thế? Ko đi đâu sao? Ngủ nhiều quá nên vẫn buồn ngủ đấy, :)! Biết thế hôm nay qua rủ đi chơi, xem film, hihi...
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đi làm như đi chơi thế mà vẫn có người kêu là sao nhỉ! Làm như chơi, cuối tháng vẫn lĩnh lương đều đều... Tuần lại còn được nghỉ 2 ngày nữa chứ. Chả bù cho công ty mình, công ty nhà nước hẳn hoi mà vẫn phải đi làm sáng thứ 7.Có được hai ngày nghỉ thì một ngày ngồi lỳ trong phòng Lab từ sáng đến tối. Một ngày thì ngủ đến trưa mới dậy, vớ vẩn một lúc chắc hết ngày. Ngày nào cũng phải tranh thủ đêm về để học.
    Đi làm rồi thì tiếc thời đi học. Nhưng không thể nhỏ mãi, được đi học mãi được, không thể xin tiền bố mẹ mãi được mà phải lớn lên, già đi và phải lao động chứ. Mà đã lớn lên rồi thì phải đối diện với thực tế cuộc sống, đối diện với những điều mà khi còn nhỏ ta chẳng bao giờ gặp, chẳng bao giờ phải lo nghĩ... Thế nên không thể kêu được, mà phải chịu!
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mệt mỏi vì công việc, lại "ao ước" rằng giá mình được làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp như mấy thằng bạn. Sáng đến ngồi đọc báo, tán phét, trà thuốc chẳng mấy chốc mà đến giờ ăn trưa. Chiều uể oải ngồi trước máy tính chơi Solitaire hay nghe nhạc, xem phim rồi cũng hết ngày.
    Nhưng rồi nghĩ lại: nếu vậy chắc mình "die" quá. Một đứa hiếu động và nhí nhố như mình chắc chắn sẽ là lạc lõng trong khung cảnh trên. Rồi lại thấy mình may mắn có một công việc, nói thế nào nhỉ, "challenging". Mệt mỏi và trách nhiệm cao, nhưng lại học hỏi được nhiều điều. Lại quen được mấy đứa đồng nghiệp cũng nhí nhố như mình. Mà quan trọng nhất chính là cái không khí làm việc ở đây, ai cũng hăng say, ai cũng hết mình.
    Hôm nay số liệu báo cáo của mình với kế toán "vênh" quá - mà tháng nào chẳng vậy - tuy nhiên do vẫn còn "âm hưởng" của 30/04 và 01/05, hai chị em vẫn cười "tình cảm" lắm và hẹn nhau thứ hai. Đến hẹn lại lên...
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con người mà, ai chẳng được voi đòi tiên. Công viêc của mình nghe qua thì tưởng đơn giản nhưng ko hề như U nghĩ là đi làm như đi chơi đâu. Ai cũng có nổi khổ riêng của nó và tất cả đều phải chịu. Hôm qua đối với tớ cũng như đi chơi vậy. Sáng làm độ 1 tiếng, trưa ko ngủ vì công viêc đòi hỏi. Chiều làm đến 3h thấy đỡ nắng, thế là đi chơi. Có điều thay vì về lúc 4h30 như mọi khi, giờ thêm 15 phút nữa. Hic, 15 phút đau khổ ;P
    ....Sẽ vẫn còn nếu ngày mãi vẫn phải đi làm và vẫn có những chuyện xảy ra...
    Đi học, đi làm, đi chơi, trong ba thứ đó thích nhất là đi chơi....
    ]
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này