1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của Mbé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 27/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của Mbé

    Nói chung Mbé là người thẳng tính, có đôi lúc hơi bướng nhưng muốn cái gì cũng phải rõ ràng. Dạo này Mbé bị các Mods đối xử không ra gì, bị chửi là đồ vô văn hoá, bị khoá topic không thông báo, chưa kể bị vu oan là lập topic chỉ vì sở thích, và ngoài ra bị đe doạ nếu còn làm thế sẽ treo 6 tháng.

    Mbé chơi ở TTVNOL cũng đã lâu, gần 4 ngàn rưởi bài viết không phải là con số nhỏ. Chưa dám nói đã ĐÓNG GÓP gì to lớn cho TTVNOL nhưng tự thấy không đáng bị đối xử như thế. Tại sao khi Mods đuối lý thì hạn chế nick để người ta ko post được bài?

    Ở bên F69 anh seadog bảo TTVNOL không có cái gọi là tầng lớp hay giai cấp. Nhưng những gì Mbé đang bị đối xử đã cho thấy TTVNOL có cái gọi là upper class (những người đứng tại đỉnh của tháp xã hội. Những người này thường nắm giữ và có ảnh hưởng đến của cải tài sản của xã hội cũng như các chính sách của chính phủ trong khu vực của họ).Họ coi cái box của họ là nhà của họ, họ là chủ và họ có quyền đuổi người này người khác đi một cách vô lý. Tâm không phục, khẩu không phục.


    Mọi người có thể bảo "mạng ảo, em quan tâm làm gì?" Nhưng ,bạn bị chửi là đồ vô văn hoá trong khi mức độ nghiêm trọng chưa đến đó (vâng, Mbé nói mỗi câu "hoành ********* tráng") và ngoài ra bị gán cho là tự nhận mình vô văn háo trong khi lù lù ngay ở post trên mbé bị người khác chửi (có điên mà tự nhận mình thế)

    Mbé là con gái. Con gái thì sao mà phải thắc mắc " chắc bạn này là nữ nên mới lắm mồm thế?" ??? Mbé là con trai, là gay, là les, là bi thì Mbé cũng có quyền phát biểu chứ? Hoá ra ở đây lại có thêm phân biệt nữa ?

    Suy cho cùng, xã hội ở đâu cũng ****ty như nhau,không hơn không kém.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bài viết của bạn trong box này đâu có gì gọi là vô văn hoá đâu nhỉ. Tôi thì chỉ lảng vảng ở box TS này nên cũng không biết chỗ khác nó thế nào
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tớ mới chỉ có hơn 3ngàn bài, chưa nhiều như Mbé nhỉ
    ức thay cho Mbé ghê, bị đối xử như vậy thì đáng ghét quá....mà như vỵa có là j đâu, mấy thằng bạn tớ trc quậy tưng bừng ghê gớm hơn nhiều
    đằng này.....
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét ai là nó lock liền đâu cần lí do Mod mà được trả lương thì năng lực đã khác rồi
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Quản lý điều hành từ Admin với một số Mod đúng là chuối cả nải, xử lý thì nặng nhẹ bất phân minh.
  6. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @ C: E từng ra vào box FTU khá nhiều, em cũng tham gia ttvnol em cũng biết các quản trị viên bây giờ khác ngày xưa thế nào. Ngày xưa làm quản trị viên còn phải được lòng người, nhìn ngó xung quanh xem nta đánh giá mình như thế nào, hành động thế nào cho đúng đắn. Dù là người quản trị viên đó có bị mắng chửi thế nào, bị thành viên nói xấu như thế nào cũng k bao giờ thể hiện thái độ k có văn hoá hay hành động mà k suy nghĩ.
    Còn bây giờ có nhiều mod mà anh sẽ k nói tên ra đây, chỉ cần bị ai đó nói k hay là sưng xỉa lên, rồi văng lại những từ của 1 người có học nhưng thiếu văn hoá ... (cả con trai lẫn con gái), chỉ cần đúng luật ttvnol hoặc đôi khi cũng k cần đúng luật nữa là được. Bây giờ các quản trị viên là những administrator (theo đúng nghĩa của nó) chứ k phải là moderator (người hoà giải) nữa rồi.
    Với những người k có văn hoá như thế (cả mod lẫn thành viên), thử hỏi nếu mình bực mình căng thẳng, rồi đốp chát lại với họ liệu mình có được thêm cái gì. Mình chỉ được thêm căng thẳng và hạ mình xuống như họ. nếu mình thắng thì mình thoả mãn, nhưng vẫn phải trải qua một loạt những bài nói nhau k ra gì, nếu mình thua mình càng ấm ức. Rốt cuộc chỉ làm cho mình căng thẳng hơn thôi, trong khi em có vô vàn điều cần phải nghĩ, phải làm (cả trên mạng lẫn trong cs).....
    có vài lời lảm nhảm . Chúc cs của em thời gian tới thật vui vẻ và dễ chịu
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Uhm, vào chia sẻ tâm sự với bạn hiền cái
    Có 1 số mod đúng là khó để phục cho được, vì họ xóa bài, lock nick, hạn chế nick khác như đúng rồi , trong khi mọi người thì đang vui vẻ với nhau, chả ai than phiền gì ai cả, chả ai suy đồi về đạo đức/vô văn hóa gì cả, mà cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình chung của cái box đó gì cả...
    Để ra quyết định lock nick 1 người tớ nghĩ là cũng phải khó khăn ghê gớm, chứ không thể roẹt 1 cái là làm được. Mà cảm giác đôi khi mod, admin hạn chế người khác chỉ vì cảm tính cá nhân - điều này thật tai hại.
    Nếu bảo là luật của ttvn thì nó phải được đính lên trang đầu, quy định đầy đủ ở tất cả các box, và các mod sẽ là người đứng ra thực thi công lý, có những biện pháp xử lý đối với những người dù vô tình, hay cố ý vi phạm... Đằng này, tớ - và 1 số người quen trên ttvn bị xóa bài 1 cách không có lý do, chỉ là cái mess cụt lủn được soạn sẵn mà mỗi người phân quyền đều có, làm cho thành viên mang cái bực bội và ấm ức trong lòng.
    Người ta có thể gọi là mạng ảo, vì đơn giản khi tham gia, mọi người có thể bông đùa hoặc không phản ánh thực những suy nghĩ, lối sống của mình. Nhưng xã hội thực tại thì cũng vậy cơ mà. Mạng cũng là 1 phần tất yếu của cuộc sống đó chứ. Yếu tố tinh thần luôn là yếu tố quan trọng của con người, phải không.
    Nhiều khi trong cái XH này, ta đã mệt mỏi với việc này, việc kia, hoặc với việc không phải là chính mình rồi, hoặc ta có thể tìm thấy niềm yêu thích, sự đồng cảm ở đâu đó trên môi trường net rồi, thì việc tham gia để chia sẻ, lấy lại cảm hứng cũng là 1 điều quan trọng, đúng không cậu
    Con người ta, khi sống trong thế giới mạng cũng mang 1 phần cuộc sống thật của mình vào, đối với 1 số mod mà làm việc theo cung cách như các thành viên đã cảm thấy bất bình như vậy thì thật đáng tiếc nếu trong cuộc sống thực, họ có chút quyền hành gì đó.
    Xã hội ở đâu cũng sh. như nhau nhưng cũng có những cái tươi đẹp như nhau, Mbé ạ, vì vậy chúng ta phải chấp nhận cả 2 mặt này của cuộc sống thôi
    Khi 1 cái xấu bị tiêu diệt, thủ tiêu thì lại có 1 cái xấu hơn, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn tiến bộ hơn cái tốt, để rồi cái tốt lại phải tự hoàn thiện mình để chống chọi lại. Cứ như vậy, sự đấu tranh là không ngừng...
    Hãy vui vì chúng ta có thể chia sẻ những đồng cảm tại đây nào
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái nickname này là của em​
    Thế là hơn 4 năm kể từ ngày em vào TTVNOL. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, thấm thoát đã 4 lần ************* lên TV đọc diễn văn chúc tết ( câu này nghe quen quen). Có người hỏi em sao không dùng song song nick phụ? Em bảo " brand awareness, mà" . Ai cũng có thể đăng ký một nickname mới nhưng sẽ còn mất nhiều thời gian và công sức để xây dựng nó, để nó có giá trị về mặt nào đó. Giống như em có thể bán nước gas có đường nhưng nếu em không có bước đột phá hay khác biệt so với cái tên CocaCola (brandname được định giá cỡ $6 tỉ) thì họ sẽ không mua hàng của em.
    Cái nick này là của em, đừng có mà động vào, đừng sửa lăng nhăng vào bài của em để người khác hiểu nhầm em đang chửi chính em. Thích thì dùng nick của mình mà post, đừng có động đến nick Mbé. Đấy là cái duy nhất một đứa dân đen ở TTVNOL như em có quyền sở hữu. Bài post của em không phạm luật thì chẳng có lý do gì nó bị Mod sửa. Mà sửa kiểu chửi em luôn bằng nick đấy. Bó tay.
    Thế nhé, em cảm ơn cái gọi là lịch sự của các anh các chị. Hôm nay em mặc váy các anh các chị ạ.
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hừm...ừm...các bác ạ. Ở đâu thì cũng có những việc không thể theo ý mình hết được. Trong cuộc sống và công việc cũng vậy, em thấy là: Nếu càng bực bội và nghĩ nhiều đến một vấn đề thì nó sẽ nặng nề hơn và càng cảm thấy bực bội hơn và em đã tự rút ra nguyên tắc cho mình là: Phải thích nghi với hoàn cảnh chứ không bắt hoàn cảnh thích nghi với mình. Nếu nghĩ thoáng hơn thì mọi thứ sẽ thật dễ chịu
    Chúc mọi người vui vẻ!
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ờ, lại còn cái trò bị sửa thẳng vào bài viết mà k để lại GIẤU vết gì mới sợ chứ
    Mà chết cười, ngày xưa tớ mật thư tới tấp cho Mod nhờ lock nick, không có bất kỳ 1 hồi âm nào (có 1 cái nhờ thằng bạn thì nó mới hồi âm cho ), bây giờ mình đổi ý không ẩn dật nữa thì loay hoay viết lách thế nào lại bị lock luôn.
    Cơ mà tại tớ đi đâu cũng ham vui, nhảy vào tham gia nhiệt tình, lại còn giả vờ như đang spam nên mới bị lock . Thực ra đâu phải mình nói đùa kiểu mang bom lên máy bay, chỉ kiểu như "tôi vừa vượt đèn đỏ xong đấy", chưa cần được xác minh đúng hay sai - chưa có gì chứng minh đã xử lý ngay mình rồi, cáu + buồn thật
    Thôi, Mbé bình tĩnh đê, đi chơi đâu tầm 3 ngày k lên ttvn cho đỡ bực, bị mấy vụ này mệt vào thân lắm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này