1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một bạn gái "Bằng khá đại học"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GHI_GIAU_LAM_GIAU, 19/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GHI_GIAU_LAM_GIAU

    GHI_GIAU_LAM_GIAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Là một cô sinh viên tốt nghiệp loại khá ra trường. Cầm tấm bằng đi xin việc mình vào làm cho một công ty chuyên xuất chiếu cói ra nước ngoài. Công việc văn phòng cứ vây mà cuốn mình vào. Thú thật là tuy lương có khá ổn hơn so với bạn bè cùng lứa nhưng tháng nào tiêu hết vèo tháng ấy. Tiền nhà, điện nước, ăn uống. Cô gái trẻ bao năm sống xa nhà, mình tự lấp trong nhiều việc, biết sắp xếp và quản lý thời gian. Tuy chỉ có 1 thứ tô không tài nào kiểm soát nổi là tài chính, chúng đội nón ra đi. 3 năm đi làm mà không tích cóp nổi một đồng, rồi biết lấy gì mà chi tiêu cưới xin , biếu bố mẹ. Mình cũng có đọc vào sách về cách quản lý chi tiêu thuy nhiên chưa áp dụng được gì nhiều. Chán ghê. Thế rồi chả hiểu cô bạn thân lấy đâu một tấm vé nói đi học về quản lý tài chính hiệu quả lắm. Rồi nàng ấy huyên thuyên làm mình đến lần thứ 2 lỡ khóa học cũng phải sắp xếp đi vì đi làm cả tuần được cuối tuần chỉ muốn nghỉ nên lười lắm.
    2 ngày học đã giúp mình nhận ra nhiều thứ. Mình khóc như trẻ con bên nàng bạn thân cứ nhìn mình mà cười. Không những biết cách chia quỹ chi tiêu mà còn biết làm thế nào để tập trung vào đầu tư. Nói thật với mọi người đến chiều ngày thứ 2 mình chỉ muốn về ngay để bắt đầu kinh doanh sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ mà mình ấp ủ bấy lâu nhưng vì cứ chần chừ mãi mà chưa ra ngô ra khoai. Đúng là SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI.
    Sau 3 tháng học xong khóa Nghĩ Giàu Làm Giàu bây giờ mình đã có 3 chi nhánh bán sản phẩm giảm cân, làm đẹp ở nhà mình. Phát triển chóng mặt và cũng đang mang lại nguồn thu nhập thụ động cho bản thân. Bật mí là cũng đã có tài khoản gửi tiết kiệm nữa rồi nhé. Nhiều luc nghĩ lại chỉ ước được biết đến thầy Ngọc Anh sớm hơn thì có lẽ bây giờ mình đang có một cửa hàng riêng phát đạt cũng nên. Hihi. Rất cảm ơn thầy và ASK đã mang đến cho Minh nhiều điều bổ ích, nhiều người bạn tốt sau khóa học. Và chắc chắn mình sẽ còn giới thiệu thêm thật nhiều người bạn nữa đến với ASK để họ cũng có được những trải nghiệm như mình đã có. Và bây giờ thì yên tâm lấy chồng rồi vì tài chính không còn là gánh nặng quá lớn như trước kia với mình nữa.
    Chân thành từ trái tim muốn nói:
    “Mình cảm ơn NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU nhiều lắm”.
    [​IMG]
    kensaii2004 thích bài này.
  2. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
    Nghĩ giàu làm giàu. Với mình là chăm chỉ làm việc và chờ đợi thời cơ. Đừng nghĩ mình giỏi quá sẽ làm bản thân tự kiêu
  3. GHI_GIAU_LAM_GIAU

    GHI_GIAU_LAM_GIAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Thú thực là chưa hiểu hết ý bạn muốn ns :-D:-D:-D
  4. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
    Nghĩ giàu làm gì. Cứ bình thường chờ đợi thời cơ thôi :)
  5. GHI_GIAU_LAM_GIAU

    GHI_GIAU_LAM_GIAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Bạn suy nghĩ có vẻ hơi hẹp :-D:-D. Nghĩ GIÀU, ko nhất thiết là giàu về tiền bạc, nó là giàu về tất cả các mặt của cuộc sống: tài chính, tình cảm gia đình, nuôi dạy con cái..Từ cách quản lý tài chính của cá nhân đến việc quản lý tài chính cho cả một doanh nghiệp, từ việc biết yêu thương bản thân đến yêu thương những người thân, từ việc chăm sóc đến việc nuôi dạy con cái..vv Đó mới chính là NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU và nó không chờ đợi ai cả.;-);-);-)
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    mình quang cáo với phimhoang.net :))
  7. thumap

    thumap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    49
    giàu còn cần cái duyên và thời thế bạn ah
  8. GHI_GIAU_LAM_GIAU

    GHI_GIAU_LAM_GIAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Thế nếu ko có cái duyên và thời thế thì sẽ thế nào..chả nhẽ lại há miệng chờ sung như thế suốt đời :D\
    Ko suy nghĩ tích cực thì làm sao có hành động tích cực, ko có hành động tích cực thì làm sao có kết quả tích cực :D
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    sách tào lao mía lao này hồi còn làm cho ông Vũ trọc được phát thường xuyên như là cẫm nang ông ta chọn cho thanh niên Việt. Bọn nhân viên tụi tôi nghiền ngẫm sách này và quyết định là học theo chương trình làm giàu không khó bằng cách rũ nhau trong giờ làm việc tập hợp lại với 52 thẻ trên tay quyết tâm làm giàu
  10. quehuongvaygoi

    quehuongvaygoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    96
    đọc tâm sự của bạn mà não lòng quá

Chia sẻ trang này