1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng đang giằng xé giữa việc ngoại tình và chung thuỷ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sokhanh1, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến riêng: yêu mà trục trặc trong vấn đề td thì giải tán cho nhanh, hết tuổi yêu nhau nắm tay nhay lò cò rồi...
    các cụ ngày xưa yêu nhau hay ra bụi tre, bãi mía, nương dâu lắm...thế nên nhà ngày xưa xây toàn bằng gỗ với tre nhưng vôi vẫn được dùng nhiều.
  2. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình kiếm mãi thì ra topic của mình bị chuyển qua box này ! Xin tất cả mọi người đừng hiểu lầm ! Mình thích nắm tay, hôn, nhưng xa hơn nữa thì mình cảm thấy mình không có ham muốn !
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ớ, BÀI CỦA MÌNH ĐÂU MẤT ROÀI
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi, e ko ngờ đọc bài reply của các bác lại thú vị đến thế, ngồi cười sái cả quai hàm, mà quái lạ là thấy 2 luồng ý kiến trái ngược nhau mà thấy cái nào cũng có lý
    E cũng xin xi pam tý, dễ sau này(có gình đình roài) bác chủ thớt này sẽ đi ngoại tình lắm, nói thật chứ, người ta yêu nhau say đắm, lấy nhau có mấy mụn con rồi, vẫn còn ra ngoài "đổi gió" ầm ầm...huống chi bác, chưa j đã nghĩ này nọ rồi.
    Khổ thân cho cái cô nàng bạn gái của bác, chẳng nhận ra cái nhu cầu ******** hừng hực của bác mà nàg ko làm bác có cảm giác tiến tới,chẹp. Ờ mà,bác đã thử ngỏ ý...abc lần nào với nàg chưa, chắc j nàng đã đồng ý
    Ôi, tình yêu nó cũng chỉ để thoã mãn 2 cái nhu cầu: tinh thần và thể xác mà thôi!!!
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sao không thử vận động người yêu lên kế hoạch giảm béo đi, thử xem khi dáng chuẩn hơn rồi thì ham muốn của bác có thay đổi không
    Còn nếu...vẫn không thì...cũng chả đáng lo lắm, chuyện đời cái gì cũng có thể xảy ra cả
    Có điều bác hãy nhớ, một lần đã nhúng chàm thì sẽ rất dễ có lần sau. Và nhiều khi, cái mất sẽ là nhiều hơn được đấy.
    Túm lại là phức tạp nhỉ
  6. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Theo nghiên cứu của Mỹ thì
    Một người bình thường là một người có đủ những yếu tố này:
    - 1 vợ
    -1 công việc
    -1 cái nhà

    1 cô bồ.
    Thiếu một trong những yếu tố đấy là ko phải người bình thường hay còn gọi là bất thường.
    Cho nên
    Vô tư mà hưởng thụ đi bác ạ. Chả tội lỗi gì đâu mà
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sao mà khổ.???Đôi khi hãy thưởng thức những bát phở rồi sau đó mới nhận ra rằng phở ko thể làm ta no lòng.....
    Sẽ quay lại thôi mà,,,dù sao cơm cũng chắc dạ hơn
    hê hê hê
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko lấy vợ mà ở với nhiều cô đc ko nhỉ chứ e mà lấy vợ á đảm bảo e ăn phở thường xuyên luôn ý chứ mà thâm chí cũng ăn kơm nhưng mà là kơm bụi...e đùa vậy thui chứ yêu thì yêu nhiều lấy vợ thì lấy 1 thôi nên tốt nhất trc khi lấy vợ phải cân nhắc kĩ...yêu năm ba chục cô vào mà chọn ko lại ân hận...

Chia sẻ trang này