1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CỦA MỘT CHÀNG TRAI ĐÃ BỊ AIDS !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nubakachi, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nubakachi

    nubakachi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ CỦA MỘT CHÀNG TRAI ĐÃ BỊ AIDS !!!

    < Cứ cho là tôi đi> Truoc day toi rat ngoan.Phải ! Rat la ngoan.Nhung tu khi toi thi truot dai hoc den gio thi toi cam thay tat ca moi thu xung quanh toi deu xup do,toi da lao vao con duong toi ac.Toi dao du voi nhung nguoi thanh nien xau trong ca hoi va cuoi cung toi da dinh vao ma tuy.Ma truoc day toi da tung la thanh nien tinh nguyen de huing dan cac ban noi tu khong voi ma tuy vay ma gio day ....!Toi da lam chuyen do voi nhieu < con gai> o nhà hàng,cu co tien sau moi lan ban thuoc la toi va dam ban lai lao vao nha hang de tim cuoc vui o do. sau mot lan bi om nang toi da phai vao benh vien va sau do toi that su bi soc khi nhan duoc ket qua xet nghiem mau cua toi la duong tinh.Đầu oc toi nhu quay cuong ko nhan ra minh truoc day la ai va minh da tung la nguoi nhu the nao nua?Bay gio toi lai thuong me toi qua, nha toi nghèo lam chang co tien dau, toi thuong me va cac em toi qua.Chi vi ba toi bo nha di theo con khac va toi truot dai hoc nen moi ra nong noi nay.Vay bay gio toi phai lam gi day?Chuoc lai loi lam cua minh hay la cu tiep tuc con duong dang o truoc mat toi.Toi can nhung loi noi tu day long cua cac ban.Toi chang biet lam gi nua bay gio?????

    hieu
  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Chào nubakachi !
    Tôi thực sự buồn khi đọc tâm sự của bạn . Biết nói gì đây , khi mà c/s luôn khó khăn mà chúng ta phải đối mặt . Mỗi người gặp 1 hoàn cảnh khác nhau , trong đó bạn đã và đang quay theo 1 quỹ đạo rất buồn thảm ... Tôi hy vọng bạn vẫn đủ tỉnh táo để sống có ích cho bản thân và xã hội bằng quãng đời tiếp theo . Bệnh AiDS chẳng qua cũng chỉ là bệnh suy giảm hệ miễn dịch - 1 trong số những bệnh mà y học chưa thành công , cũng như bệnh thương hàn ngày xưa là đại dịch của thế giới ...
    Bạn đã từng là 1 thanh niên tình nguyện , vậy thì bạn có thể tích cực sống chung với bệnh tật được không , hãy cố gắng đừng vì hận đời , chán sống mà buông xuôi tất cả . Bạn có thể tìm đến các tổ chức tuyên truyền về HIV để sinh hoạt , tham gia , đóng góp những gì bạn có thể ... Hy vọng trong c/s sinh hoạt TD , bạn sử dụng các biện pháp phòng chống an toàn cho người ******** của mình . Khi cắt tóc , cạo râu ... dao , kéo , bấm móng tay bạn cố gắng ko cho ai sử dụng chung -----> như vậy là bạn đã sống có ích phần nào cho xã hội , chắc hẳn bạn cũng không mong muốn bất cứ ai chịu cảnh bất hạnh như mình , vậy thì bạn hay tôi , hay ai đó đều có thể hy sinh vì một lẽ sống đích thực cho gia đình , xã hội .
    Chúc bạn đủ niềm tin vào bản thân để sống chứ ko phải là tồn tại . Chúng ta đều phải tự bơi giữa bể dâu đời người - bạn hãy nhớ lấy - niềm tin và nghị lực sẽ là vũ khí có thể chống đỡ bệnh tật được phần nào . Mong bạn hãy bình tĩnh như hàng triệu người trên thế giới này cùng cảnh ngộ đã và đang sống có lương tâm , có trách nhiệm theo đúng lương tâm mình .
    ( À , cũng có thể bạn là em trai họ tôi thì sao nhỉ , tình cảnh của bạn giống nó quá ! )
    Mưa có thương người mắt hoen lệ
    Mưa nhớ bay xa , bay xa ...
  3. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên từ đáy lòng ư! tôi e rằng sẽ là thừa đối với bạn , những người có hoàn cảnh như bạn có rất nhiều , nhưng có quá ít người quay đầu được lại và bạn cũng sẽ như thế thôi. ngay đầu tiên tôi đã cảm thấy như thế rồi , tại sao bạn không dám thẳng thắn ngay từ đầu mà lại dùng cái từ " cứ cho là tôi đi " đây chính là bạn hay bạn đang kể 1 câu chuyện nào đó, trên đời này có biết bao nhiêu việc đáng phải làm, bạn thực sự muốn ngoái lại nhìn cuộc sống vô bổ của mình, và bây giờ bạn đang muốn nhìn về phía trước , 1 cuộc sống có ích , trên đời này có biết bao chuyện còn tệ hại , đau khổ hơn nhiều và cũng cùng với nó đã biết bao tấm gương vượt lên số phận , vượt lên mặc cảm nhưng cái đó chỉ có ở những người có bản lĩnh có quyết tâm thực sự và họ dám thẳng thắn đối mặt với chính bản thân họ tất nhiên ko phải là họ sống trong những tội lỗi của quá khứ mà từ cái đấy họ biết nhìn nhận và thay đổi nó.
    Xin lỗi vì tôi ko dặt niềm tin vào bạn nhưng đó là suy nghĩ rất thật của tôi . dù sao cũng chúc bạn ( nếu bạn là nhân vật trong câu chuyện kia) sống quảng đời còn lại có ích hơn!
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nghe thì thương thương nhưng cũng chỉ có thể nói là thành thật chia bùn cùng ban !
    trong thời gian còn lại chỉ mong bạn làn những điều gì có ích cho bản thân bạn và cũng như XH đùng có mà nản quá làm liều thế thui!
    ah mà còn! nếu sống hãy sống cho đúng nghĩa đừng để khi nghĩ lại thì lại hối hận
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    con người ai cũng có sai lầm , mong bạn đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm ... Hãy sống sao cho xứng đáng trong khoản thời gian còn lại của mình

Chia sẻ trang này