1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng trai khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi despair, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Với ai thì anh cũng thật lòng ......... nhưng lòng anh thì lại hơi ngắn
  2. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Amen......... như thế là không có tội chúa sẽ xã tội cho thôi mà
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nói thế nào cũng được. Tốt nhất là đưa ra lời khuyên. Không phải cứ mỉa mai thì giải quyết được vấn đề. Tôi thành tâm nghe lời khuyên của các bạn.
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Không có thuốc nào anh ạ . Vì anh chưa gặp được người mà anh cảm thấy gắn bó được, cảm thấy đi với người khác là có lỗi với người ta thôi.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ vậy nhỉ?Theo anh biết thì lòng của người dài tới 5m lận cơ mà,lòng ngắn vậy thì chắc chú ấy bị cắt,,,,ruột rồi.
  6. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mày lúc nào cũng vậy?Ko nghiêm túc dc hả?
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Một lúc yêu nhiều cô thế....cô nào cũng thật lòng phải chia khúc ra chứ ạ
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    1.Bạn là người thích chinh phục,và bản chất của những kẻ chinh phục là hiếu thắng.
    2.Bạn là người tham lam.
    3.Vì bạn mù quáng,thấy nhưng chưa tường.
    4.Có tôi,tôi khác với bạn ở chỗ tôi không cần phải chọn lựa vì tôi chẳng bao giờ bắt cá 2 tay dù tôi quen không ít.
    5.Thích thì cứ tiếp tục,vì đó là chuyện của bạn.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To despair: Giời, làm sao mà thoả mãn được cái nhu cầu đó của đồng chí được cơ chứ...Ham muốn nhiều thế cơ mà...Đứng núi này thì nhìn núi nọ, đứng núi nọ thì lại tiếp tục nhìn núi kia....
    Theo cái kiểu" Anh muốn ôm cả đất,anh muốn ôm cả trời ấy"
    Lăng nhăng y như một người ( W nhở????)
    To TVinh yêu cầu nghiêm túc để cho các chuyên gia tư vấn cảm xúc nhớ...Spam bài là mod khoá chặt lên trời đấy...
    Mình cũng sắp bị khóa rồi,nhưng cố gắng bướng thêm tý nữa
    TAO YÊU VIỆT NAM

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 16/05/2005
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nếu ai đó đọc những dòng này, tự tin là mình không liên quan, có lẽ họ đã nhầm. Ai học được chữ ngờ.
    Tôi không tìm cách tán tỉnh một ai nếu như họ không bật đèn xanh, tôi cũng không ve vãn những cô gái lẳng lơ. Tôi luôn phấn khích trước những tâm hồn đẹp. Tôi không lợi dụng một ai. Cũng chẳng dùng những lời hay ý đẹp, chỉ là quan tâm, giúp đỡ như với mọi người.
    Quả thực đó đều là những bạn gái tốt, nhưng có lẽ bạn Trang nói đúng, họ chưa phải là người tôi thực sự yêu - như người yêu đầu của tôi.
    Ở tuổi tôi, tuổi những bạn gái kia, chúng tôi có thể không còn nhỏ dại và phụ thuộc vào gia đình. Mọi sai lầm đều có thể tự chịu trách nhiệm. Thời gian, có lẽ là thứ đang bị lãng phí.
    Vậy thôi. Xin lỗi các em, anh sẽ phải thay đổi. Dù sao anh cũng không có ý thức làm điều xấu với các em. Nếu chúng mình chỉ là những người bạn ( có lẽ như vậy mới đúng bản chất sự việc ) có lẽ sẽ tốt hơn. Đừng bắt anh phải lựa chọn hay tiến xa hơn nữa.

Chia sẻ trang này