1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng trai khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi despair, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em đã quyết định rời xa chàng trai đào hoa và tốt bụng của em sau 4 năm rưỡi yêu nhau ...... Với em, anh ấy vẫn là chàng trai tốt, đáng yêu .... Và em trong mắt anh ấy cũng vậy .... Nhưng có gì đó .... mà cả một thời gian dài anh ấy đã không dám hết mình vì em , không dám làm tất cả vì em....... Em ra đi, để dành anh ấy cho những cô gái khác ..... Hoặc giả như, sau đó, anh ấy sẽ hiểu anh ấy phải chấp nhận hy sinh em .....
    Có lẽ em không cho anh ấy được cái tình yêu mà anh ấy từng có với mối tình đầu.....Anh ấy làm khổ mình và khổ em rồi..
    Và em vẫn sẽ là một cô gái đáng yêu và tốt bụng .........

  2. BanhTao

    BanhTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không phải Con ngưởi này không thể dừng lại được. Đơn giản, trong con người Pac'', trong trái tim Pác, trong từng mạch máu, từng sợi nơron của Pác , Pác vẫn muốn nuôi dưỡng cái suy nghĩ tiêu cực, có thể hơi " ngốc xít" về Bạn gái của Pác. Dù Pác vỗ ngực ầm ầm rằng Pác không thể quen những em Chưa có bằng Cấp về sự trưởng thành. ( vẫn còn ếch ngồi đáy giếng lắm!)
    Cũng có thể những người đến với pác cũng lắm em Tóc vàng hoe ...
    Dù chán hay không chán, tiếp tục hay cắt đứt, đáng yêu hay đáng ghét ..., Pác sẽ không có 1 mối tình nào co thể goi là Tình yêu được. Pác không rời họ được vì đơn giản Pác là kẻ có quá nhìu thời gian dư thừa.Pác beo nhiu tủi dzị?
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mới nghịch bên kia song qua đây lại thấy chuyện hài nữa.
    Anh bạn này hay thật đấy " day dứt đau khổ vì lừa dối con gái người ta " mà tay thì quơ ko tha cho ai đã lọt vào tầm ngắm.
    KO đả kích gì anh bạn đâu, chỉ tức cười thôi.
    Còn cho lời khuyên thi ko dám vì đây cũng chả hay ho gì. Anh sinh ra đã đào hoa rồi thì chỉ có nước đi tu là hết thôi.
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    cứ em nào mông tròn tròn ngực căng căng mặt được được là anh iêu tuốt
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Định không tham gia mà chỉ đọc thui, ai dè pác làm em... bực quá! Dường như là một sư ngụy biện. Ai mà không trân trọng những tâm hồn đẹp! Nhưng không phải vì điều đó mà cứ vô tư với hết tâm hồn đẹp này với tâm hồn đẹp khác. Con người ta hơn nhau là ở biết dừng đúng lúc, kìm nén, biết nghĩ cho nhau, biết ngĩ cho người khác trước hành động và việc làm của mình.
    Có thể pác là người rất ấn tượng với nhiều người, nếu không vậy thì tại sao lại có nhiều cô gái hiền ngoan có cảm tình với pác (theo lời pác nói) như thế? Nhưng mà, hừ, vẫn chỉ là sự nguỵ biện. Pác không lợi dụng ai à, có thể. Nhưng chính hành động vô tư, không thể kìm chế của pác cũng là một cái tội rùi còn gì. Vậy ranh giới giữa chúng có khác nhau nhiều lắm không?
    Có rất nhiều mối quan hệ giữa nam và nữ cực kì đẹp, bằng tình bạn đúng nghĩa. Như bản thân nhoc chẳng hạn, vẫn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, đôi khi cứ như hai người yêu nhau (đến nỗi người ngoài đôi khi tưởng nhầm bọn nó iu nhau cơ đấy!), nhưng nó vẫn đúng mực, vẫn là tình bạn. Pác có biết học cách tạo nên tình bạn thân thiết, thật sự giữa hai người khác phái không? Pác ra trường rùi nhỉ, pác chín chắn và đủ chịu trách nhiệm với những gì mình lam rùi nhỉ. Đấy, lơớn rùi mà! Tình bạn giữa hai người khác phái cũng xuất phát từ những rung động, từ những yêu quý tâm hồn đẹp của hai con người đấy thui! "Lời hay ý đẹp, quan tâm giúp đỡ như với mọi người" àh? Dạ thưa, tình bạn giữa hai người khác giới cũng thế mà. Thế có khi nào pác nghĩ rằng pác đang làm những điều đó chỉ để thoả mãn cảm xúc, yêu cái đẹp của pác mà không nghĩ đến kết (hậu) quả của người nhận không, một khi pác đã biết họ cảm mến pác?
    Hừ, tóm lại, nhoc rất là bực mình với những người thế này. Làm ơn đừng nói rằng tư vấn này nọ. Bản thân đã ý thức rõ mình như thế nào, (nhoc thấy pác ý thức rõ bản thân và thực tế lúc này lém)thì nỗ lực cải thiện vẫn ở chính mình mà thui.
    Nhoc không có ý định đả kích hay mỉa mai gì. Chỉ một vài suy nghĩ vậy! Cũng không có ý định tranh cãi này nọ đâu!
    Chúc vui!
  6. ntanbc

    ntanbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi giống bạn ở điểm làm quen và tán tỉnh các cô gái đẹp...
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cảm ơn bạn.
    Tên của topic này trước khi mod rename là "Tội lỗi". Bạn nói đúng lắm, không sai gì cả.
    Tôi muốn biết cách để thoát ra mà, sao cho êm đẹp
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Long time no see,mà see anh rùi thì lúc nào cũng ngôn ngữ đó.
    @despair: Cứ tiếp tục,nhưng có lẽ còn lâu lắm bạn mới tìm được tình yêu đích thực....Tôi hiểu điều đó vì tôi cũng thế
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thì quên cái cảm giác đo rồi
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thì có thể san xẻ, nhưng tình yêu thì ko.
    Sẽ chẳng bao giờ bạn có 1 thứ gọi là tình yêu, nếu bạn còn san xẻ mình ra như vậy. Bạn sẽ biết yêu, khi bạn cảm thấy rằng, tất cả các cô gái khác đều ko bằng người yêu của bạn. Có bao giờ chưa???????Và lúc đó sẽ ko còn chuyện tán tỉnh 1 cô gái khác nữa. Chúc bạn sớm tìm được tình yêu của mình, đừng tự làm mình phải đau khổ. Mình cũng muốn nói rằng, đôi khi hạnh phúc của mình, sẽ đến trên đau khổ của người khác, nhưng cũng đừng tự trách mình.

Chia sẻ trang này