1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng trai khi yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi despair, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nói hay lắm. Tôi cũng từng có một người để yêu duy nhất.
    Là một người kinh doanh, cũng bươn trải, cũng được thừa nhận. Và vẫn bất hạnh vì không hiểu chính mình.
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Không ai thực sự hiểu chính mình. Có đôi khi hiểu bản thân còn khó hơn là hiểu một ai đó khác. Bạn không hiểu hành động kia của bạn cũng là vì lý do này. Con người ta ai cũng yêu và ngưỡng mộ cái Đẹp, cái Thiện. Đó là điều tất yếu. Nhưng bạn không phải là không có lỗi đâu. Có cảm tình với nhiều cô, mà lại còn đối xử với tất cả các cô ấy như thể bạn muốn tìm hiểu đến nơi thì ai chẳng tưởng bở. Tôi nghĩ là bạn nên biết giữ khoảng cách nhất định trước khi có một cái gì đó sâu sắc hơn.
    Mà nếu cô nào bạn cũng thấy như thế thì có nghĩa là bạn chẳng yêu cô nào cả. Cái cảm giác có lỗi thường xuất phát khi bạn nghĩ cách đối xử với một người là bất công với người đó. Vậy thì nên học cách đối xử công bằng đi , bạn ạ. Kiềm chế tình cảm của mình đừng để các nàng tưởng bở là bạn đã giúp được rất nhiều người rồi đấy
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Despair, sự nghiệp đã có, vậy sao ko tìm lấy cho mình 1 TY thật sự sớm đi. Đừng quá mải tìm kiếm, có đôi lúc, khi bạn quay lưng lại, thì cái TY bạn đang tìm ở ngay sau lưng mà bạn ko biết.

    Có 1 người, bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên dời, đến 1 ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại, ko còn ai đúng bên ta. Hi vọng bạn sẽ ko trở thành như vậy................
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tôi tôn trọng tất cả những người phụ nữ tìm đến với tôi. Tôi cũng luôn muốn là người được họ tin cậy và trao đổi mọi vấn đề. Có người ban đầu tâm sự với tôi cả về chuyện tình cảm riêng của họ, sự đổ vỡ, tình cảm với bạn trai của họ, những lo toan trong công việc, tham vọng, ước mơ. Tôi không thể nghi ngờ và không thể không lắng nghe khi họ muốn chia sẻ, như một người bạn tốt.
    Mà tình cảm thì sinh ra lúc nào có ai biết. Hy vọng, nỗi đau, sự chờ đợi, nỗi nhớ ... theo đó mà lớn dần trong tiềm thức, một khi chưa có một lời khẳng định thật chắc chắn. Mà tôi thì không thể khẳng định một câu nói với nhiều người. Nhưng tôi không thể làm họ ghét tôi được, dù là một người bạn thì cũng phải là bạn tốt. Con gái mấy ai bày tỏ tình cảm bằng lời nói, vậy sao có thể đáp lại bằng những lời nói.
    Một khi người con trai yêu, anh ấy sẽ nói. Nếu anh ấy sẽ không nói, anh ấy không yêu hoặc chưa chắc chắn vào tình yêu. Bạn nhớ nhé !!!
  5. walknam

    walknam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ !
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Nhớ. Cái này đúng rồi.
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Như thế này với những chàng trai như despair thì dễ rơi vào tình huống tuồng chèo, cải lương lắm ... Cho nên đã yêu là phải nói, thì mới biết đường mà yêu lại chứ.......lớn cả rồi.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Cháu công nhận cô nhớn,mang tình yêu đến cơ mà...Kinh nghiệm trải đầy mình .Cháu trẻ người non dạ, học cô thôi

  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi chuyện TY,anh phát chán rồi,các cô chú có gì hay ko thì kể đi,đừng lải nhải mãi cái điệp khúc TY nữa

Chia sẻ trang này