1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng trai

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sgh, 02/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một chàng trai

    Bối rối, bứt rứt, khó chịu là những gì ta cảm thấy bây giờ.Mỗi phút mỗi giây trôi qua, cái cảm giác bị đè nén chèn ép lại càng tăng lên trong ta. Sao ta lại cứ phải chịu đựng thế này kia chứ. Không , nhưng hình như phàm đã là con người ai cũng phải trải qua những giây phút, những cẩm giác như thế này hay sao ấy, Có ông triết gia nào nói là,mọi sự đều vô thủy vô chung, không đầu không cuối.
    Không nhưng cũng theo triết học thì có quả ắt phải có nhân, chẳng có cái gì là vô cớ cả. Mà thôi, ta cũng buồn cười thật đấy, ta cứ cố đi tìm nguyên nhân của sự việc lúc này thì được cái gì kia chứ, nhanh nhanh chóng mà nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi thôi. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng hiện nay, nơi đâu có thể làm cho ta thấy thanh thản và nhẹ nhàng trở lại. Ta muốn có người lắng nghe ta nói lúc này, ta muốn được sẻ chia. Ta phải chạy đến với em thôi. Mặc kệ mọi người muốn nghĩ gí thì nghĩ, nghĩ gì là chuyện của mọi người, ta chẳng thèm quan tâm. Các người cứ việc nghĩ rằng sức bền, độ chịu đựng của ta kém đi. Ta như muốn nổ tung ra rồi đây này, ngồi đây một phút một giây nào nữa sẽ là cả một sự đầy đọa. Ta biết có nhiều tên trong các người cũng như ta thôi, cũng bức bối, cũng muốn được giải thoát khỏi những bộn bề chất chứahưng có điều các người còn e ngại điều gì đó, các người không dám sống thật với chính cảm xúc của mình. Mà thôi các người ra sao là chuyện của các người.
    Ta muốn được giải thoát. Ta đi đây. Nào, một, hai, ba....cùng tiến bước.Em kia rồi. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Căn phòng nơi có em yêu dấu kia rồi. Ô kìa nhưng sao nó lại đóng chặt thế kia. Thằng nào đã nhanh chân hơn ta rồi ? Đời nhiều khi chỉ lỡ mất một giây là cơ hội đã vụt qua rồi đấy. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Đứng đợi hay đập cửa xông vào nhỉ. Tay ta đang run rẩy, đôi chân như không còn trên mặt đất nữa. Những chất chứa trong lòng vốn đã đè nặng ta nãy giờ cộng thêm với cả sự căm giận cái tên nào đang ở trong đó với em đày đọa ta thế này đây.
    Đứng đợi hay đập cửa xông vào nhỉ. Không, ai lại đập cửa cơ chứ, nhỡ đâu người kia còn khổ sở hơn ta thì sao. " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Phải ta không được phép quên điều đó . Hơn nữa, em cũng đâu phải của riêng mình ta . Em cũng có quyền gặp gỡ người này người khác chứ. Hơn nữa làm thế e mất lịch sự quá.
    Nhưng nếu đứng đợi thì cũng quả là quá sức chịu đựng của ta.
    Thời gian chẳng lúc nào trôi lâu bằng lúc phải chờ đợi, mỗi phút mỗi giây trôi qua tưởng chừng như dài bằng cả thế kỷ. Thật đúng là " tiến thoái lưỡng nan".
    Thôi dù sao chờ đợi cũng vẫn hơn. Mà tại sao ông trời lại đóng sập cánh cửa với ta thế nhỉ. Ta chỉ muốn mình được thanh thản đi đôi chút mà cũng không được sao. 1 phút. 5 phút, 10 phút đã trôi qua, chẳng hiểu cái tên chết tiệt nó làm cái gì với em mà lâu thế nhỉ.
    Mà thôi chết nãy giờ cứ mải suy nghĩ miên man không để ý thấy đã có thêm mấy tên nữa đang đứng cạnh ta. chúng nó đến đây làm gì vậy? Mà sao tên nào trông cũng có vẻ bứt rứt và đằng đằng sát khí như ta thế nhỉ. Không được lần này ta sẽ không để cơ hội vụt qua tầm tay nữa, cẩn thận không có chúng nó lại nhanh chân hơn ta .
    " Nào",ta nói với chính mình ", chuẩn bị sẵn sàng nhé ".
    Kẹt cánh cửa đã mở. Trông mặt cái thằng bước ra kìa , trông nó hơn hớn thấy mà ghét, nó lại còn cười với ta nữa chứ. Chẳng biết là nó có ý gì đây. Mày có biết là mày làm ta điên cả đầu lên hay không? Còn cười nữa.
    Nhưng đầu nghĩ vậy thôi, còn chuyện tiến bước ta vẫn cứ phải tiến. Ta bước hai bước dài tiếp cận ngay cánh cửa dẫn vào với em. Rầm, ta đóng sập cửa lại. Trong lúc ta đang ở đây không tên nào được phép quấy rầy ta cả.
    Và em kia rồi đang trước mặt ta. Bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng ta đều tuôn ra ào ạt.
    Cuối cùng thì ta cũng đã được giải thoát!
    Có thế chứ.

    Ủa nhưng nãy giờ các bạn có biết em là ai không?
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nếu muh bít thì chít lìn á ......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hahaha,đó là cái ........,để mọi người đóan cho dzui,theo tiếng nhật mới học là toi rư

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hửi nữa? Mới đọc có 1 chút xí đã biết nó là cái... Quân tử nghênh ngang cũng cuối đầu mà... hehe, 1 ngày tui ngồi trong đó ít nhất cũng 1 tiếng
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    là cái gì, đọc cũng hổng hiểu luôn....dạo này carot củ cải lắm....nói đại cho rồi...còn bày đặt tiền nhật tiếng nhiết nữa chứ......
    lovely rabbit
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehehe! Công nhận carrot@ củ cải thiệt, ngày nào cũng chun vô đó mà không bít. Nói một cách bóng gió thì nó là Washington City đó. Xài ngoại ngữ thì gọi nó là toilet, còn tiếng Việt gọi là gì nhỉ?????

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    xí bệt

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    lovely rabbit
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với carot dzì không chịu nghiên kíu tiếng Nhật... Nhưng nhà carot là xí bệt hay xí xổm?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tại bản chất đã lười biếng rùi, mà còn nói dong nói dài.....ai đâu mà hiểu.............đừng nói là tiếng Nhật mà tiếng việt còn chưa hiểu hết nữa nè.....ví dụ như xí bệt hay xí xổm gì đó.....ai đâu mà biết là cái gì....hahhaa
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này