1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng trai

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi sgh, 02/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    còn gọi là "đi đồng"
    Đố mọi người biết tại sao lại gọi đi Wc là " đi đồng"
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tại sao gọi là " đi đồng" à? Bởi dzìi ngồi yên một chỗ thiền nên gọi là đi đồng chớ sao nữa.......
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hehhe, ai nói là ngồi một chỗ thiền chứ.........có lúc cũng cần di chuyển lấm á....hehhe
    lovely rabbit
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thôi thôi,vấn đề tế nhị vậy không nên bàn ở đây,kiếm chỗ nào kín kín như WC ngồi bàn tiếp hen

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bị vì hùi trước các cụ nhà ta đâu có nhà để làm cái chiện sảng khoái này đâu! Mỗi lần có nhu cầu thì ca "Anh em ta ơi, cùng nhau nắm tay ra đồng, ngồi dưới gió mát trăng thanh, trút hết bao muộn phiền!" đó mừ

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!

Chia sẻ trang này