1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một con bé sợ đến trường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Shizuka, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một con bé sợ đến trường

    dạo này tâm trạng của nó thất thường lắm, trong vài tiếng đồng hồ thôi mà lúc thì nó thấy thoảI mái, lúc thì nó thấy buồn và mệt vô cùng, nhiều khi nó còn cảm thấy sợ nữa, nó sợ cái gì nó chả biết được, chỉ biết là nó sợ vô cùng, nỗI sợ đè nén trái tim nó làm cho nó giống như ngườI mất hồn vậy, nó sợ đi học chăng????????

    Từ khi đi học mẫu giáo đến giờ, nó vẫn là một đứa sợ đi học, dù nó học không tệ, năm nào cũng được học sinh giỏi. HồI còn nhỏ, nó sợ đi học vì sợ mấy bà cô dữ như quỷ sứ, nó đã ốm yếu hay nôn ói đã vậy mỗI lần ói ra cô nó còn bắt nó phảI ăn lạI những gì nó vừa nôn mửa, còn bây giờ, nó sợ nhiều thứ lắm, tất cả rốI lên lung tung trong đầu nó?????

    Lớp học đốI vớI nó giống như là một ác mộng, bạn bè nó đa phần là những đứa quậy phá, không lo học và hỗn láo đến mức gần như mất dạy, mỗI lần đến trường, ngồI học giữa tiếng cườI hô hố của lũ bạn, nó gần như ngất xỉu???? Trường nó là một trường có tiếng trong quận , thế nhưng tiêu cực thì cũng không đếm xuể, cô chủ nhiệm của nó vừa khó vừa dữ, mỗI lần thấy bộ mặt nhăn nhó của cô là nó chực oà khóc????

    MỗI ngày đến trường, nó gồng mình chịu đựng 5 tiết học dài đằng đẵng như cả thế kỉ, ngồI trong lớp, tủI thân, nó bật khóc??????????????nó ghen tị vớI lũ bạn sao có thể vui vẻ đến thế, thoảI mái đến thế trong khi nó thì thế này đây?..



    May The Star Fall Upon You
  2. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồI lặng lẽ trước những dòng chữ gấp gáp,nó cố gắng tận hưởng nửa tiếng nghỉ ngơi hiếm hoi này vì lát sau, nó sẽ còn phảI nhét vào đầu cả một đống bài văn học khô khan nữa. Nó cảm thấy gần như kiệt sức, một cảm giác sợ hãi bồn chồn đè chặt tim nó khiến nó gần như nghẹt thở.Thi lê quý đôn trên báo kỳ này có bài bình luận câu ?o Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng?, nó nghĩ mãi mà chẳng biết làm ra sao. Nếu không bị ép thì đừng hòng nó thi, vì bài ở lớp thôi đã làm cho nó mệt lắm rồI lấy sức đâu mà thi vớI cử. Bài văn nó làm đến phần bình thì chả biết làm sao nữa, công cha mẹ bỏ cho nó 150000 học thêmg chẳng lẽ để bây giờ nó ngồI một chỗ mà cắn bút? Mà cắn bút cũng phảI thôi, đi học thêm có gì ngoài việc chép lấy chép để những gì cô đọc, vào lớp học thuộc lòng để lấy điểm 8, điểm 9, ngoài 4 bài văn mẫu trong chương trình kiểm tra thì có lẽ nó cẳng biết lam gì cả, nó đã quên đi cái hứng thú làm văn từ lâu rồi. Năm lớp 6, nó là học sinh giỏI văn nhất lớp, văn nó viết ra được coi là hay, là tình cảm. Lên lớp 7 rồI lớp 8, cô giáo dạy văn của nó thuộc loạI? không đi học thêm thì đừng mong điểm cao?, những bài văn của nó viết ra dù có hay đến mấy cũng chỉ 6,7 chả bằng bài của đứađi học thêm mở tập ra quay rồI được 8, 9 điểm, nó buồn và nản lắm lắm??, cứ như thế , sức học văn của nó yếu dần đi, cuốI năm lớp 8, thi HK2, học sinh phảI chuẩn bị 4 đề văn , nó học thuộc lòng cả 4 đề trong sách văn mẫu, nó được 8 điểm?????????? rút kinh nghiệm những lần trước ,năm naynó đi học thêm, kết quả là gặp những đề văn lạ thì nó chẳng biết làm gì cả??????
    May The Star Fall Upon You
  3. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Viết hay thế chắc là hs chuyên văn?
  4. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    12/10/03
    Nó vừa học bài xong , mệt quá đỗi.cứ nghĩ đến ngày mai là nó lạI sợ, trong lòng nó dộI lên một tâm trạng lo lắng khó tả,nó sợ mai Kt15?T, nó sẽ không làm được bài, nó sợ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của cô chủ nhiệm, nó sợ giọng nói nhàm chán đến vô duyên của đứa bạn ngồI bên, sợ 5 tiết học dài đằng đẵng, sợ lũ bạn quậy phá, sợ cả ánh mắt lạnh lùng như kẻ thù của mẹ nó khi nó bước về nhà, và nó cũng chán lắm rồI cái cảnh nó vừa ngáp , vừa buồn ngủ như điên, vừa phảI học bài?????nó muốn buông xuôi mọI thứ????? Nó như kẻ bị mất phương hướng chẳng biết đi về đâu
    Nó bị trầm cảm, ngày nào cũng phảI uống cả nắm thuốc,thế mà cũng chả thuyên giảm là bao. Nó lạI hay than vãn, mỗI lần nó kêu lên một tiếng ?obuồn quá? là là ngườI nhà nó lạI nhìn nhau dò xét xem đã cho nó uống thuốc chưa ??????? đống thuốc nó phảI uống chẳng giúp gì cho nó cả, cái chính là nó chả có ai để tâm sự và chẳng có ai nghe nó tâm sự, ngày nào cũng gặp những sự việc ?o chướng tai, gai mắt? thì nó vui sao nổi. Lớn rồI, học đến lớp 9, mỗI lần thức dậy đi học nó hẳng thể gào khóc um trờI như xưa để vơi đi nỗI sợ, nó chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, buồn quá thì nó cũng chỉ biết khóc?

    Nó lạI chẳng kiềm chế được mình, mỗI lần mâu thuẫn vớI ai là nó lạI ném đồ đạc trong nhà, ném chán thì nó khóc cả buổI, còn ấm ức quá thì nó lấy dao rạch tay mình, cổ tay nó đầy những vết sẹo, trong đó có 1 vết sâu nhất là đo nó cãi cọ vớI ba nó, đúng sai ra sao nó chả dám nói, chỉ biết là nó buồn và giận quá thôi
    Nó có đáng được ngườI khác thông cảm và sẻ chia không, nó không giám chắc, nó chẳng bao giờ bắt ai nghe nó nói cả, vì trừ cô Tâm (cô giáo nó) ra chưa ai lắng nghe nó bao giờ, liệu nói thế có cực đoan quá không, nó không biết, nhưng nó đang buồn và sợ lắm???????
    May The Star Fall Upon You
  5. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    14-10
    mấy ngày nay chẳng hiểu sao nó buồn ngủ vô cùng, vào lớp mắt nó cứ díu lạI , nó tranh thủ bất cứ lúc nào để làm cái việc gục đầu xuống bàn, giờ ra chơi, giờ chuyển tiết, và kể cả trong tiết học khi gv gọI hs đọc bài nó cũng tranh thủ nhắm mắt lạI một chút. Đi học tiếng nhật, chị ngồI kế bên nó nghỉ đã hai ngày nay rồI, bây giờ nó biết nói chuyện vớI ai cho đỡ buồn đây? Nó không thích chơi vớI bọn cùng lớp, bọn nó trẻ con, lắm chuyện, thấy ghét lắm, nó chị thích chơi vớI các chị sinh viên học cùng lớp tiếng nhật vớI nó, bọn họ lớn rồI, chín chắn rồI nên biết cách cư xử hơn nhiều. Đọc những dòng chữ này, chắc sẽ có ngườI nghĩ nó cũng là trẻ con mà thế này thế nọ, nó cũng chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Nó mong năm học này trôi nhanh để nó có thể thoát khỏI cái trường mà nó ghét cay ghét đắng này????????
    May The Star Fall Upon You
  6. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    quá nể bài viết của bạn này !
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    em oi, có chị bên em nè. em cứ hãy đi học đều nha. chuyện tiêu cực trong xã hội là bình thường mà. gian nan thử thách đời người. cố nha.
  8. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nó chả biết làm sao để nó có thể học sử cho vào nữa, sáng nay nó vừa học hết 4 đề tập làm văn vị chi là một quyển vở 100 trang, thế mà bây giờ nó chả biết là nó có nhớ được không nữa. , nó đã cố gắng hết sức rồi, mai mà không làm được thì nó cũng chịu thôi......................... À mà không, nếu vậy thì nó sẽ khóc nhiều lắm
    May The Star Fall Upon You
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày Phu Nữ Việt Nam nè. chúc cô bé sớm trở thành thiếu nữ nha
  10. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó buồn, buồn lắm, giờ ra chơi nó chả đi đâu, nó khóc ngay trước mặt con bạn ngồi kế. Con nhỏ cười cười nói: Mày làm gì mà ghê dữ vậy, chuyện vặt mà mày ơi!. Chuyện vặt ư, chuyện vặt à.................. Nó buồn quá, bao nhiêu công sức nó ôn bài hoá mất cả mấy tiếng đồng hồ, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao nó lại làm bài sai, nó viết lăng nhăng nhít ra nháp những thứ vớ vẩn, nó hỏi con bạn đằng sau : Mày ra bao nhiêu vậy? Con bạn trả lời cái gì đó khác với bài làm của nó, nó cuống lên , "Mày ra cái gì mà được như thế?" Con bạn nhăn mặt: "Tao không biết?" ......... Bà cô nhắc nó quay lên, nó chẳng yên được, nó tính đi tính lại, quái, nó chẳng biết nó sai chỗ nào cả, nó đánh liều quay xuống hỏi con bạn, thế là bà cô đánh dấu bài nó, trong khi đó con nhỏ ngồi đằng sau mồm năm miệng mười cùng nhiều đứa khác trao đổi bài với nhau trước mặt bà cô, bà thấy chứ có phải không thấy đâu, thế mà bả cũng chỉ nhắc tụi nó vài lần rồi bỏ qua, toàn là đứa có đi học thêm......
    ra về phải ở lại tập nghi thức đội, mệt lắm rồi, trời thì nắng chang chang, thế mà nó vẫn phải đi tới đi lui tập mấy cái động tác ngu ngốc, muốn chạy về nhà chứ chả muốn ở đó làm gì nữa.......
    May The Star Fall Upon You

Chia sẻ trang này