1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CỦA MỘT EM GÁI BẤT HẠNH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngayhomqua_86, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayhomqua_86

    ngayhomqua_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ CỦA MỘT EM GÁI BẤT HẠNH

    Mình đang rất bế tắc trong cuộc sống nên rất muốn được nghe lời khuyên của các bạn trong diễn đàn. Cách đây 6 tháng tình cờ mình quen một boy trong lúc chơi gam online. Bọn mình chat với nhau trong một thời gian dài và hai đứa thực sự thấy hợp và thích nhau lắm. Thế rồi mình quyết định nhận lời gặp bạn ý. Nhưng trước hôm hẹn khoảng 1 tuần thì tai hoạ ấp xuống đầu mình, mình bị tai nạn và mất cả hai chân. Đau khổ và hụt hẫng mình chán ghét và thờ ơ với cuộc sống, sau khi ra viện mình online và gặp bạn ý trên mạng. Hai đứa vẫn chat với nhau và mình giấu ko dám nói mình bị tai nạn, mình nói dối là thời gian qua mình di du lich. Chỉ khi chat với bạn ý thì mình thấy thực sự hạnh phúc và mình vẫn phải viện hết lí do này đến li do khác để không gặp mặt. Trước khi chua bị tai nạn mình là một đứa con gái khá may mắn về hoàn cảnh gia đình cũng như ngoại hình, ăn học dầy đủ và rất ưa nhìn. Vì vậy mình khá tự tin trong giao tiếp nên có khá nhiều người theo đuổi. Trong đó có một anh hơn mình 2t mặc dù mình bị như thế này nhưng anh vẫn tỏ ra ko hề thay đổi ý định được tiến tới với mình, và mình thực sự xúc động với tình cảm chân thành của anh. Nhưng mình không thể có cảm xúc rung động với anh. Bạn thân của mình thì khuyên mình nên đến với anh vì như thế này thì mới biết dược anh mới thực sự là chàng trai tốt, nếu lấy anh thì mình sẽ hanh phúc. Còn với bạn trai mà mình quen trên mang liệu khi gặp mình rồi thì sao, nếu biết mình ko còn hoàn hảo như trước thì thái đọ của anh ta sẽ thế nào. Nhiều lần mình cũng quyết định quên người bạn trai đó và cố gắng để yêu anh nhưng sao mà khó quá. Đi chơi với anh mà lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ về người bạn trên mạng, chỉ mong về nhà online để gặp ngưòi ấy, vì mỗi lần chat bọn mình đều trao đổi web với nhau. Được nhìn thấy người ấy và nghe giọng nói của người ấy cũng đã khiến mình hạnh phúc rồi. Mình phải làm sao bây giờ????
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Xin chia buồn với bạn! Nhìn vào năm ở nick mình đoán bạn chỉ khoảng 20 thôi đúng không, thật tiếc cho hoàn cảnh của bạn. Nhưng cuộc sống vốn không cho ai một sự hoàn hảo, được và mất, tất cả cũng là để thử thách bản lĩnh và sự cố gắng của bản thân mình đó mà. Không có cách nào khác ngoài việc động viên bạn hãy nghị lực lên, mạnh mẽ lên, vì bạn vẫn còn tình yêu và tình thương từ những người xung quanh, từ gia đình, từ bạn bè và từ anh bạn kia.
    Tôi tạm không nhắc đến người yêu bạn tha thiết ấy; đối với người bạn quen trên mạng, sớm muộn gì người ta cũng biết (đương nhiên nếu bạn không muốn chính bản thân mình cứ sống trong trăn trở như hiện nay). Hãy nói cho người bạn online đó biết hoàn cảnh của bạn hiện tại, để xem phản ứng của người ta thế nào, và cũng là để bạn có 1 sự chuẩn bị tinh thần trước khi gặp. Tất nhiên nếu sau khi biết chuyện, bạn ấy vẫn muốn gặp, vẫn muốn tiến 1 bước xa hơn với bạn, thì thật là tuyệt đúng ko. Còn nếu ko gặp, thì cả bạn và người bạn kia cứ mãi sống trong những khúc mắc, trăn trở trong 1 thời gian dài đấy, bạn có muốn tâm tư của mình bị rối loạn thế ko? Nếu bạn chiến thắng được chính bản thân, thì hãy cứ gặp, bạn nhé! Bạn không còn đôi chân, không có nghĩa là bạn mất đi nét đẹp riêng, mất đi bản chất tốt đẹp và những cái đáng yêu riêng của bạn. Hãy sống như nhiều người không toàn vẹn khác, vui vẻ, lạc quan, nghị lực và đối mặt với cuộc sống tự tin nhé!
    Đôi lời chia sẻ với bạn, mong bạn không còn buồn nhiều nữa!
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Háp rất tiếc cho bé vì tai nạn. Bé hãy mạnh mẽ và yêu đời trở lại, nhé
    Trở lại câu chuyện...
    Hình ảnh bé trai qua mạng được bé xây dựng bằng cảm xúc. Điều ấy chưa đủ để hình thành 1 tình cảm xa hơn tình bạn. Bé chưa gặp bé trai ấy. Liệu gặp rồi bé có giữ nguyên những cảm xúc hiện tại?
    Người ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có. Bé đang có 1 người quan tâm mình, hãy cảm ơn cuộc sống vì điều đó.
    Theo Háp nghĩ, bé nên gặp bé trai kia càng sớm càng tốt. Như thế bé sẽ biết nên làm gì tiếp theo.
    Chúc bé vui
  4. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không dám nói chuyện bạn bị tai nạn cho người bạn online kia? Tại vì bạn không đủ nghị lực? Bạn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người bạn online kia, vì hợp cạ...chẳng qua là một thói quen mà thôi, nó sẽ không làm bạn tiến xa hơn đc đâu. Nếu bạn muốn gần gũi với người bạn online đó, chỉ còn cách là gặp mặt người ta, mà để gặp mặt người ta thì sao? Thì bạn phải nói thật về rủi ro vừa ập đến với bạn. Mà nếu người ta là người tốt, sẽ thông cảm, thương bạn, và dễ dàng trở thành bạn tốt của bạn. Cũng ko có lý do, nguyên nhân hay cơ sở nào để có thể khẳng định rằng người bạn online kia sau khi gặp bạn sẽ nghĩ đến chuyện tiến xa ...
    Hãy chứng minh nghi lực của bạn rất lớn, để người bạn online kia nể phục.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy gặp người bạn trai kia và bạn sẽ thấy sự thật tình yêu qua mạng là thế nào? để rồi mới thấy tình cảm của người anh hơn hai tuổi kia là cực kì quý giá!!!
  6. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình đã nghĩ rằng mình bất hạnh. Mình muốn vào đây để kể câu chuyện của mình, để tìm thấy ai đó chia sẻ. Nhưng giờ thì những gì mình đã trải qua chẳng là gì hết so với nỗi đau của bạn.
    Về người con trai quen qua mạng, bạn hãy nói sự thật với người ấy. Đó là giải pháp duy nhất mà. Bạn đâu thể dấu được mãi. Và thứ bạn mong đợi là hạnh phúc lâu dài trong tương lai cơ mà. Hãy dũng cảm nói ra. Và nếu người ấy thay đổi chỉ vì số phận bạn bất hạnh, bạn hãy chấp nhận điều đó. Nếu cái điều tồi tệ đó xảy ra, hãy coi như ông trời thêm một lần nữa bất công với bạn.
    Còn người con trai hơn bạn 2 tuổi kia. Tình cảm của người ấy thật là đáng quý, thật là hiếm có đấy bạn ạ.
    Tình yêu có thể xuất phát từ sự cảm động... Nhưng nếu ngay lúc này bạn chưa có cảm giác gì, thì hãy đừng vội đón nhận anh ấy. Đừng nhận lời yêu chỉ vì ngoài anh ấy ra chưa có ai đến với bạn, hay chỉ vì anh ấy thật sự quá tốt.
    Tình yêu mà tính toán hay gượng ép thì cũng sẽ mang lại kết cục không tốt cho cả 2.
    Mong bạn hạnh phúc. Mong rằng một ngày số phận sẽ trả lại cho bạn những gì bạn đáng được hưởng.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Không biết nên chia sẻ thế nào với bất hạnh của em.. với số tuổi còn quá trẻ như em (86 ), sự mất mát dường như là quá lớn.. Anh không biết phải type như thế nào nữa.. chỉ biết thành thật chia buồn với em.. Rất mong em sớm vượt qua hoàn cảnh này.. Mọi thứ còn đang ở phía trước, cười lên đi em nhé
    Câu chuyện của em, các bạn đã đưa ra giải pháp rồi, em hoàn toàn nên nói với cậu bé online kia tình hình của em, và nếu cậu đó quan tâm đến em thực sự thì 2 đứa sẽ gặp mặt nhau thôi.. đến lúc đó mới giải quyết được suy nghĩ của em về anh chàng hơn 2 tuổi kia, và về cậu bé ol nữa..
  8. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự chia buồn với em now tất cả đều vô nghĩa , bởi chỉ những người rơi vào hoàn cảnh như em mới cảm nhận được sự mất mát nó đau khổ tột cùng như thế nào . Chị hy vọng rồi thời gian sẽ xoa dịu nổi đau mà em đang fải gánh chịu ,điều chị muốn nói là em hãy sống vui vẻ vì bản thân em,hãy nghĩ đến bố mẹ và những người thân yêu em đang muốn em từng ngày , từng ngày đứng lên và vượt qua số phận nghiệt ngã này . Còn về anh chàng trên mạng đó chỉ là tình cảm ảo em à , nói chuyện nhiều thành quen thôi , tất cả kể về nhau đều là những điều tốt đẹp nhất ,nhưng khi gặp nhau lại khác có thể mình sẽ phát hiện đối phương k như mình đã nghĩ . Chị và bf trước đây cũng thế và anh chị quyết định gặp nhau ,yêu hay k cứ để tình cảm lên tiếng nhé . Điều e nên làm now là hãy nói thật với cậu bé kia chả có j fải giấu cả chuyện này đâu fải em muốn thế ,chị thấy anh chàng hơn e 2t là 1 người tốt và yêu em thật lòng <-cho anh ta cơ hội cũng như cho chính bản thân em , hãy trân trọng những gì quí giá mình đang có em à .
    Thân và chúc em nhanh chóng cân bằng cuộc sống hiện tại!
  9. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    anh xin chia buồn với hoàn cảnh của em, nhưng những tâm sự của em thì bản thân em cũng có thể hiểu được vấn đề. Ta phân tích theo tiến trình nhé:
    1. Người online thì chỉ là bạn online mà thôi. Em hãy dũng cảm một lần nói thật với người bạn đó, nếu người đó vẫn có ý muốn gặp em???????
    2. Tiếp theo là: bạn có thấy người đó đúng với hình dung của em không? đúng những lời tâm sự, chia sẻ online đó đúng với bản chất của người bạn đó không?
    3. Người đó sẽ có cảm xúc như thế nào với hoàn cảnh của em? có muốn gắn bó với em không?
    Anh hiểu là em đang có một người bạn để hướng tới nên chưa hiểu hết tình cảm của anh bạn đang ở bên em. Sự chăm sóc của anh ấy chưa đủ lớn, chưa tạo cảm xúc gì nơi em trong suốt thời gian em gặp khó khăn?
    Em nên có quyết định sớm để hiểu rõ tình hình hiện tại, có hướng đi tiếp theo
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chúc em luôn vui vẻ, tràn đầy nghị lực sống nhé. Đơn giản vì có rất nhiều người yêu thương em, sẵn sàng chia sẻ với em.

Chia sẻ trang này