1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CỦA MỘT EM GÁI BẤT HẠNH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngayhomqua_86, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự chia buồn đối với e giờ này đúng thật là vô nghĩa. Chỉ có những lời khuyên chân thành là việc duy nhất có thể làm lúc này.
    Em mới 20 tuổi, chắc là còn bồng bột lắm nên có thể cũng nhiều ảo mộng nữa. Chị nghĩ, nếu e là người dũng cảm, e nên gặp trực tiếp anh chàng online kia. Chị dám chắc sau khi gặp e, có đến 99,99% là anh ta sẽ ko bao giờ liên lạc với e nữa. Chị nói thế chắc chắc lòng e đau. Nhưng thuốc đắng thì giã tật. Thà rằng e từ bỏ ngay từ bây giờ, sẽ khiến e ít phải hi vọng, ít mất thời gian hơn, và do đó, e cũng sẽ bớt hẫng hụt thất vọng hơn. Nếu anh ta có bỏ e mà đi, e cũng đừng oán trách người ta.
    Theo chị, em nên giữ lại người bạn hơn em 2 tuổi kia. Dù em không có cảm tình, nhưng rồi thời gian sẽ khiến e thấy gần gũi hơn. Con gái có thể yêu và dẫn đến chung tình, đôi khi chỉ vì "nghĩa" và "thói quen" mà thôi. Người ta thường bảo, con gái nên lấy người yêu mình, còn con trai thì nên lấy người mình yêu mà.
    Tuy nhiên, chị cũng phải nói với em một sự thật không kém phần phũ phàng khác, như việc anh chàng online kia của em có đến 99,99% kia sẽ bỏ e đi, rằng là anh bạn hơn em 2 tuổi kia theo thời gian cũng có thể thay đổi tình cảm. Tuổi 22 còn là tuổi bồng bột đối với người đàn ông, nhất là đối với việc hệ trọng chọn vợ lập gia đình nó lại càng không chắc chắn. Rồi sau này, vì nhiều yếu tố đổi thay tác động, cũng có thể anh ta cũng sẽ không đến bên em như bây giờ nữa.
    Chị ko ve vuốt em bằng những lời có cánh, nhưng cũng không hề ác ý. Đồng cảm với em bằng những sự thật mà ko phải ai cũng có đủ dũng cảm để nói ra lúc này. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, nên em phải chuẩn bị cho tất cả mọi trường hợp, dù là xấu nhất.
    Mong em vẫn vui vẻ, tiếp tục học tập và có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi chính em vui và biết tin ở chính bản thân mình. Chúc em một mùa Giáng Sinh ấm áp với những người bạn online của cốc tvty
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Hai mươi tuổi con mơ mộng lắm. Với lại chat chit trên mạng nó khác nhiều so với ngoài đời lắm. Nếu em gặp thì có đến 99% là em không thích chàng đó và đến 100% là chàng đó không thích em. Em không dám nói thật chuyện với người đó vì em sợ lại phải hứng chịu thêm nỗi đau bị ruồng bỏ khi mà đã quá đau với nỗi đau kia rồi, em vẫn còn muốn một chút gì đó của hy vọng và cảm giác an ủi. Nhưng cuộc đời mà, phũ phàng có như chuyện cổ tích đâu, nếu em biết đối đầu với nó thì nỗi đau sẽ đỡ hơn là chuyện cứ lẩn tránh nó đấy.
    Anh không bảo em là phải yêu chàng trai kia. Nhưng cuộc đời này tìm được một người tử tế như thế với mình hiếm lắm. Hãy biết quý trọng những cái gì mình có (Câu này nói ra rả đến hàng trăm lần rồi nhưng có mấy người hiểu đâu). Đừng để anh chàng kia phải rời xa em với cô gái khác thì lúc đó em mới hiểu được nó như đôi bàn chân ngày xưa em hờ hững và không để ý tới nó bây giờ quan trọng thế nào.
    Dù thế nào chăng nữa anh hy vọng rằng em sẽ tìm được tình yêu và niềm say mê thực sự trong cuộc sống để có thể vượt qua được nỗi đau thể xác này.
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh xin chia buồn với em chủ topic. Đọc qua câu chuyện em kể anh cũng hiểu được fần nào tâm trạng của em. Mọi người cũng đã khuyên em rất chân tình và chí lý. Quả thực em rất không may khi gặp 1 tai nạn như thế, nhất là em chuẩn bị gặp 1 người bạn đặc biệt quen qua mạng. Đấy cũng có thể là khởi đầu cho 1 tình cảm đẹp đẽ. Tuy nhiên, em ạh, trong cuộc sống nhiều khi ko được như mình mong muốn, mọi việc có nhiều lúc nằm ngoài tính toán suy nghĩ của mình. Mọi sự diễn ra mà mình ko biết đựơc.
    Em hãy cứ nói thật với người bạn quen qua mangk như ai đó đã nói ở trên xem sao? Phản ứng của họ thế nào. Nếu họ đồng ý gặp mặt thì cứ gặp họ để họ biết mình và mình cũng biết thái độ của họ. Nếu họ chấp nhận emthì anh và mọi người ở đây xin chúc mừng em vif em là 1 cô gái may mắn đấy. Còn nếu ko thì sao? Em đừng buồn vì trong cái rủi lại có cái may. Quả thực anh bạn hơn em 2 tuổi là 1 chàng trai tốt, em ko nên bỏ qua 1 tình cảm như vậy. Nhiều cái khi mình mất đi rồi mới thấy tiếc. nếu anh bạn đó yêu em thực sự từ trái tim, anh nghĩ là anh ấy có thể làm em rung động. Vấn đề là em có cho anh ấy cơ hội hay ko thôi.
    XIn gửi lời chúc tốt đẹp đến em gái ko may mắn. Tuy nhiên em lại có ng` yêu em thật lòng như vậy, còn chần chờ gì nữa. Chúc em có 1 quyết định sáng suốt, có gì thì cứ viết lên đâyay các anh chị sẽ giúp em.
  4. ngayhomqua_86

    ngayhomqua_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị trong diễn đàn TTOL đã an ủi và cho em những lời khuyên rất chân tình. Lúc này đây ,khi đang ngồi đọc những lời góp ý và tư vấn của các anh chị mà em chỉ biết khóc thôi. Có lẽ em sẽ thôi không liên lạc với người bạn ol nữa vì trái tim em bây giờ đã quá đau rồi em không muốn và cũng không thể chịu được một cú sốc nào thêm nữa. Em quá yếu đuối phải không??? Với anh hơn em 2t, em nghĩ chúng em tốt nhất nên là bạn và như thế em cũng cảm thấy mối quan hệ thoải mái hơn. Cả em và anh ấy đều nên có thời gian để hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Chị khongthe nói rất đúng anh ý còn trẻ tương lai còn dài, em cũng không dám chắc anh có thể gắn bó với một đứa con gái khi mà ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng phải có sự giúp đỡ của người khác??? Có thể bây giờ tình cảm anh dành cho em là tình yêu Sau này anh trưởng thành suy nghĩ chín chắn hơn có lẽ tình yêu với em sẽ không còn mà chỉ còn lòng thương hại. Lúc đấy thì cả hai đều đau khổ.
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã rất dũng cảm khi vượt qua được 1 chuyện buồn như vậy , và mình nghĩ vỡi tính cách mạnh mẽ của bạn như vậy , bạn hãy đối mặt với thực tế về 1 tình bạn online xem sao , mọi người luôn nói rằng , tình cảm trên mạng là không thật ,nhưng mình nghĩ , chỉ cần mình đối voéi người kia là thật , thì người ta cũng sẽ như vậy ( còn tất nhiên nếu người ấy nói dối , thì cũng chẳng xứng đáng với bạn )
    Chưa thử thi chưa thể biết được thế nào , bạn hãy gặp cậu ta đã ,nhưng có thể với cậu ta tình cảm với bạn chưa chắc đã là tình yêu , còn chỉ vì thấy bạn bị như vậy mà cậu ta bỏ qua hết những tình cảm 2 người đã có để bỏ chạy, thì việc gì phải nuói tiếc nhỉ .
    Mình tin còn rất nhiều người muốn đưọc đến với bạn , có thể là tình yêu , có thể là tình bạn , nhưng mình tin luôn tồn tại những tình cảm online , miễn là mình chân thành .Hãy tự tin vui sống nhé bạn.
  6. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cố lên. Ông trời sẽ không lấy đi tất cả của bạn đâu.Rồi bạn sẽ được bù đắp.Rồi 1 ngày kia sẽ có 1 chàng hoàng tử bạch mã đến bên bạn .Gắng sống tốt nhé _ hãy là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em về những mất mát em đang phải trải qua. Thực ra như tất cả mọi người đã nói, em còn trẻ lắm và tương lai còn dài, sẽ còn rất nhiều cơ hội đến với em và dù em ở trong hoàn cảnh thế nào thì chắc rằng cũng sẽ có những người yêu thương em thật lòng. Người bạn online, nếu em thực sự muốn coi người ấy là bạn, thì tốt nhất em cũng cứ nên nói thật mọi chuyện với bạn ấy, em đã rất dũng cảm và xác định được mọi chuyện rồi, còn nếu em cứ lẳng lặng biến mất có khi lại làm cho người ấy thắc mắc, và em cũng ko thoải mái. Còn với người hơn em 2 tuổi, cũng còn trẻ, chưa thể nói được điều gì, thời gian sẽ trả lời cho em, bây giờ em cứ coi bạn ấy là bạn thật tốt đã, cũng đừng nên làm gì để bạn ấy buồn. Chị tin rằng một cô gái nghị lực như em sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua người bạn ol là một quyết định đúng đắn đó bạn à, cố lên nhé, cuộc sống còn dài, dù có ưu phiền thì cũng vẫn phải sống, như vậy thà sống vui còn hơn, mình thấy bạn rất mạnh mẽ đó, cố lên!
  9. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này sao mà nhiều oan trái! chẹp chẹp! chẳng bít nói gì chỉ xin chia bùn cùng bạn! mong bạn sẽ được hạnh phúc ở một chân trời khác
    Được bimbimbaby sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 11/12/2006
  10. ngayhomqua_86

    ngayhomqua_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ, lúc trước cuộc sống của mình trôi thật nhanh, thậm chí mình cũng không hề biết có 1 diễn đàn như thế này. Giờ nhìn lại thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ quá. Mẹ bảo rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Mẹ ơi, đã hai tháng trôi qua rồi mà sao tim con vẫn cứ đau thắt lại khi nhìn xuống chân mình. Con đau lắm, nỗi đau thể xác con có thể chịu được nhưng nỗi đau đớn về tinh thần thì con chịu không nổi. Mỗi lần nhìn bố, mẹ nén những giọt nước mắt khi nhìn bạn bè đến thăm con, con thì buồn đến nỗi chỉ biết khóc thôi, chúng nó cũng khóc theo. Con nhớ hồi đi học, một đứa trong hội đã từng nói: cái H may mắn bây giờ thì sau này sẽ gặp trắc trở, không ai may mắn dược như thế này suốt đời đâu. Lúc đấy con cũng chỉ cười và cũng không thể ngờ 10 năm sau câu nói đó trở thành sự thật. Con đã từng cảm ơn số phận đã ưu ái cho con quá nhiều thứ như thế và giờ đây cũng oán ông trời sao lại bắt con phải gánh chịu nỗi đau lớn thế này. Cuộc sống thật đáng sợ, ngày hôm qua không bao giờ giống ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này