1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một Football`s crazyfan!!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi student_vn, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. student_vn

    student_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một Football`s crazyfan!!

    Nếu tôi là một thằng con trai thì chẳng còn có gì đáng nói ở đây cả.Ba mẹ tôi bảo,chẳng nhớ tôi sinh vào cái giờ nào mà lại có những niềm đam mê khác người như vậy.Ba và anh trai tôi là đàn ông con trai ,khoái bóng đá đã đành.Đằng này tôi đường đường là một nhi nữ "chính gốc" vậy mà lại trở thành một fan thứ thiệt của môn túc cầu đó(và còn đam mê cuồng nhiệt hơn cả rất nhiều thằng con trai khác nữa mới lạ)!

    Niềm đam mê đó chẳng hiểu đã ngấm vào tôi từ bao giờ,chỉ nhớ rằng có một lần tôi cứ nằng nặc đòi má cho đi cắt tóc "Mỹ Linh".Lấy cớ là hâm mộ thần tượng nhưng thật ra là vì để được tham gia vào đội bóng của bọn con trai trong xóm( và còn để mỗi lần soi gương,tôi có thể nhìn thấy hình ảnh một chàng cầu thủ trong bộ dạng của chính mình).Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,,,cái lúc má tôi cấm ko được để cái kiểu đầu đó,,,tôi vô cùng bất mãn và đã hét một câu thật to là "Ma' ma` ko cho,con sẽ nhịn ăn hai ngày cho má coi"...(he he he..nhưng mới được nửa ngày thì "anh ruột" của tôi đã hành hạ tôi đến mức tôi ko thể thực hiện được cái quyết định hùng hổ trong lúc quên suy nghĩ đó của mình thêm một giây nào nữa cả).

    Có lẽ thông cảm với những "trăn trở" của tôi nên tôi thường được ba (thỉnh thoảng là ông anh) cho đi xem các trận đấu của tỉnh ở sân vận động và những lần đó tui cũng chẳng kém một fan nào cả,cũng hò hét như ai(đến giờ,,,,,giọng của tôi đã gần như biến dạng ,méo mó,,,hệt vịt đực...nói chung đó lại chính là niềm tự hào của tôi).Đấy là còn chưa kể có những đêm tôi cùng ông anh thức trắng để xem bóng đá quốc tế(mỗi lần như vậy tôi lại phải năn nỉ ỉ ôi chán và còn phải hối lộ ông anh của mình để ông ấy ko nói cho ai bit' là tôi cũng thức cùng)Thôi thì C1 ,Euro hay Worldcup tôi đều theo dõi đủ cả(rất đều đặn và chăm chỉ).Nếu có ai đó hỏi tôi về Lê Huỳnh Đức,Hồng Sơn,Ronaldo,Delpi hay Batis và nhất là Sols ,,,,tôi đều có thể kể vanh vách như đang nói về tiểu sử bản thân mình vậy.


    AND MORE....!


    JSC
  2. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    he he tuong gi chu ba cai vu le te nhu la cat toc hay la doi xem bong da thi co gi goi la ham mo the thao nhi.so voi con gai thi cung co phan la hon cai bon mit uot mot chut nhung ma van chau la gi ca dau.nhu em gai tui ne no cung vay do,tham chi no con da bong rat gioi co chu khong nhu ai chi biet da da bong mom thoi,he he he.
    A ma tui noi cho ba biet nhe,tui thi chang giam nhan la mot fan chinh cong cua tuc cau nhung ma cung da cong hien rat nhieu xuong mau cho mon nay do.tui da cong hien 1 ban chan phai va canh tay trai cho mon nay do.bay gio thi moi chuyen da tai qua nan khoi nhung ma bong da thi tui van khong the bo duoc dau.
    Ma ba noi la co the hieu biet duoc ve tieu su cua cac than tuong the co hieu biet gi ve bong da khong.co the du doan la nam nay doi nao vo dich seria,wc khong.he he thu cho vai vi du xem kha nang cua minh den dau.

Chia sẻ trang này