1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một kẻ đang cô dơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tkl13579, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tkl13579

    tkl13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một kẻ đang cô dơn

    Thế là tôi đã vào đây được hơn một tháng rồi , thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Và cuộc đời của mỗi con người cũng thật ngắn ngủi . Có phải vì suy nghĩ ấy mà tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả , bỏ lại cả thời thơ dại của tôi hồn nhiên vô tư bên bạn bè va người thân , dở hơi chăng?Có lẽ nhưng tôi không hối hận , tôi chỉ nhớ thôi , nhớ quay quắt Hà nôi , nhớ cái lạnh đến rùng mình , nhớ hương thơm nồng của đêm đông . Ở đát SG này chỉ thấy có bụi và nắng , nhịp sống hối hả , khiến con người cũng bận bịu , không có cả thời gian dể mời nhau trước khi ăn cơm , tiết kiệm cả một bông hoa cho ngày phụ nữ . Tôi có khe khắt quá không?/???
  2. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cũng nắng và bụi lắm... Sáng lạnh, trưa lại nóng, tối lại co ro.. Tôi cũng yêu HN, ko biết có yêu = bạn ko?
    Good luck!
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ở HN thì có khác gì. Mọi người cũng hối hả, đến hỏi thăm nhau 1 câu nhiều lúc cũng chả có thời gian. Mình phải hoà nhập theo nhịp sống thôi.
    dot223.
    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 03/11/2002
  4. tkl13579

    tkl13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng , sống ở đâu thì phải thich nghi ở đó , tôi cũng đang phải cố gắng với nhịp sống ở nơi đây . Kết thúc khoá học này , tôi sẽ làm được những gì tôi muốn ,có lẽ rôi tôi cũng như thế ,sống hối hả , gấp gáp vì tôi cũng còn nhiều việc phải l;àm lắm , tôi vẫn còn rât nhiều ươc mơ chưa được thục hiên . Nhưng đồng tiên đầu tiên tôi sẽ dành để về thăm HN , mong rằng lúc đó chưa hết lạnh vì tôi yêu Hn bạn biết không và tôi yêu hơn nũa mùa đong o nơi này . Có lẽ yêu hơn bạn chăng?
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ở mỗi nơi có một kiểu sống khác nhau bạn ạ ,mỗi chúng ta nếu như đi đâu xa đều nhớ về quê hương của mình ,và cái nỗi nhớ đó làm cho chúng ta cảm thấy yêu nó hơn .Nhu8wng mà sống ở đâu nó cũng quen cả thôi mà ,mong rằng bạn sẽ sớm bắt nhịp được với thành phố nhôn nhịp đó ,chúc bạn luôn vui vẻ
  6. scoth

    scoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc thông tin của một người đến từ hải Dương tự nhiên lại nhớ tới em. Không biết giờ này em đang làm gì có còn "không chịu đi ngủ khi chưa thích" hay không ? Anh tự hỏi con gái Hải Dương không biết có bướng bỉnh như em hay không, có vô lý như em hay không, có bảo thủ như em hay không và có bắt anh luôn phải nhớ tới nhiều như thế này hay không. Đến bao giờ em mới không còn tin vào số phận nữa?...
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Minh cung tu noi khac den tphcm , o day khong duoc ngam bien nhu o Vung tau noi minh o , minh nho bien luc binh minh va hoang hon o Vung Tau qua , minh cung len day gan 2 thang thoi , o day that nhon nhip nhu sang nay phai mat 30phut minh moi qua duoc duong day ???
    Minh nho Vung tau nho Bien qua
  8. kodomo

    kodomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng vậy thôi bạn ạ. Ở Hà nội mình có gia đình và bạn bè, có cả tuổi thơ, nhiều kỉ niệm.
    Nhưng giờ cuộc sống bân bịu, ai cũng có công việc của mình, muốn tìm chút thời gian chia sẻ nỗi buồn với nhau cũng không có. Bên cạnh mình có nhiều bạn bè vậy mà sao mình vẫn cảm thấy cô đơn quá. Có phải vì đòi hỏi quá nhiều ở họ không?
  9. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có vẻ bi quan vậy? Sống ở đâu cũng có cái hay cũng như cái dở của nó, cái quan trọng là bạn có sớm thích nghi được với nó hay không mà thôi. Nếu như suốt ngày sống cùng quá khứ, so sánh hiện tại với quá khứ thì làm sao bạn cảm thấy vẻ đẹp của một cuộc sống mới? (~_*). Bạn cũng đã lớn rồi, bạn đã bắt đầu phải học cách sống tự lập, đừng nghĩ cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp, có những nỗi buồn, nhưng chắc chắn cũng có những niềm vui phải không? hihi..bạn buồn vì không được tặng hoa nhân ngày phụ nữ ư? hihi..hôm đó là CN mà!
    REPENTthat's what I'm talking about
  10. ccccp

    ccccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ha noi bay gio thi cung qua SG day chu , tac duong , bui va nhip song hoi ha , den gap nhau cung chang kip chao nua la
    mt

Chia sẻ trang này