1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một kẻ đang đứng giữa hai lối rẽ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghost00, 02/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost00

    ghost00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một kẻ đang đứng giữa hai lối rẽ.

    Tôi chưa tham gia vào diễn đàn được lâu nhưng đọc các câu chuyện tâm sự chân thành của các mẹ, tôi cũng muốn được kể ra câu chuyện buồn mà tôi vừa trải qua.Hi vọng được sự chia sẻ của các chị.
    Tôi là nam, năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình, đang công tác tại một ngân hàng cổ phần uy tín tại Hà Nội. Đối với các đồng nghiệp nữ trong cơ quan, tôi là một người đàn ông được nhiều sự quan tâm của chị em bởi so về ngoại hình, tính cách, học thức và điều kiện hoàn cảnh gia đình luôn nổi trội so với các đồng nghiệp khác. Tuy nhiên một mối tình công sở luôn là một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới bởi tôi luôn quan niệm tình yêu nên đến một cách tự nhiên sẽ đẹp hơn rất nhiều và an tâm với cuộc sống của một chàng trai độc thân cho đến ngày tôi gặp em.
    Em là một nhân viên phục vụ ở một quán cafe gần cơ quan tôi. Tôi thường gặp em khi đến quán nơi em làm việc để uống cafe vào mỗi buổi sáng trước khi bước vào giờ làm việc. Em đẹp nhưng trong ánh mắt luôn toát ra vẻ u sầu khiến tôi có cảm giác bị em lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dường như em cũng có cảm giác đó mỗi khi gặp tôi nên tôi hay bắt gặp những lần em đưa mắt nhìn tôi trong khi đang làm việc rồi chợt ngoảnh đi vô cớ. Những lần như vậy tôi luôn cảm thấy vui vui trong lòng và chợt thấy lưu luyến sau mỗi lần gặp em. Tôi vốn là một chàng trai ít nói, trầm tính và được nhận xét là khá bản lĩnh trong cuộc sống nhưng không hiểu sao tôi luôn bị mất bình tĩnh mỗi khi nói chuyện với em. Sau một thời gian hẹn hò và tâm sự với em, tôi được biết hoàn cảnh gia đình em thật éo le. Bố mẹ em đã ly thân, hiện tại em đang ở nhà một người chị họ hơn tôi 2 tuổi tại gần chỗ em đang làm việc. Hàng ngày sau mỗi lần em xong việc, tôi lại đến quán và đưa em đi chơi, tâm sự rồi về nhà khi hai đứa cảm thấy mệt rã rời. Chúng tôi cảm thấy như đã quen nhau từ lâu và tôi trao lời yêu cho em vào đúng ngày sinh nhật em tròn 19 tuổi. Và cũng như nhiều đôi uyên ương khác, chúng tôi đã cùng nhau đi đến những giây phút tuyệt vời nhất của tình yêu. Tôi dường như quên tất cả mọi điều trên thế gian này. Em là người trầm tính nhưng trong chuyện chăn gối em là một người đàn bà tuyệt vời. Sau những giờ tan sở, chúng tôi cùng nhau về nhà em và đưa nhau tới những khoái cảm nhất của trái cấm tình yêu cho đến khi chị họ của em đi làm về.
    Tôi muốn nói thêm một chút về người chị họ của em. Chị tên là Yến, năm nay 28 tuổi và đã li dị chồng. Yến lấy chồng năm 22 tuổi tuy nhiên sau 4 năm chung sống do chồng Yến bị vô sinh nên họ đã chủ động chia tay. Yến được anh chồng giầu có đó chia hẳn cho ngôi nhà 5 tầng chị đang ở hiện tại và sống với Chi (ngưòi yêu tôi) sau khi ly dị chồng. Yến làm một người đàn bà hiện đại, biết cách làm đẹp và đang công tác tại một tờ báo dành cho phái đẹp tại Hà Nội. Sau khi gia đình tan vỡ, Yến dường như không muốn tiếp tục đi thêm bước nữa và niềm vui thú của chị sau mỗi giờ đi làm về là đi uống cafe, lên mạng và xem phim tình cảm.
    Thời gian dần dần trôi qua và tình cảm giữa tôi với hai chị em Yến _Chi càng ngày càng thân thiết. Gần như một tuần tôi chỉ về nhà 1, 2 lần để lấy quần áo và lại vội lao đi đến nhà chị Yến. Chúng tôi cùng nhau tâm sự về cuộc sống, công việc, gia đình... và hàng loạt những chuyện trời ơi đất hỡi. Thỉnh thoảng tôi lại gặp ánh mắt của chị Yến liếc nhìn tôi và Chi thật âu yếm và tôi thật sự khó hiểu về ánh mắt đó cho đến một ngày. Hôm đó, 3 chúng tôi cùng đi ăn lẩu trên Trúc bạch về và cả 3 người đều cảm thấy chuyếnh choáng khi uống khá nhiều rượu. Tôi thấy buồn ngủ và kéo Chi lên phòng ngủ trước còn chị Yến vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong khi Chi vẫn liên tục âu yếm và mơn trớn cơ thể khỏe mạnh của tôi trong lúc tôi đang ngủ.
    Đến tầm 1h sáng, tôi chợt nhổm dậy nhưng không thấy Chi nằm bên cạnh nữa. Tôi thấy khát khô cổ nên chạy xuống phòng chị Yến để lấy nước uống nhưng đập vào mắt tôi khi đó là một cảnh tượng mà tôi không thể tưởng tượng nổi! Trên chiếc ghế salon, chị Yến và Chi như hai người đàn bà điên dại đang ôm lấy nhau cuồng nhiệt và trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng. Họ quấn lấy nhau, dùng hết mọi bộ phận trên cơ thể để đưa ******** đến những khoái cảm thể xác và làm theo các tư thế của một cặp lesbian đang chiếu trên màn hình TV phòng Yến. Dường như họ đang đắm chìm và quên đi tất cả sự vật bên cạnh để tận hưởng hết cơ thể của nhau. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ và miệng không nói lên một lời nào. Tôi chạy vụt lên nhà và cảm thấy tim mình đập thình thịch cho đến khi lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, cảm giác ghê tởm dần dần trôi qua và trong cơ thể người đàn ông của tôi là dậy lên một niềm khao khát dục vọng mãnh liệt. Tôi quay lại phòng Yến,trên người chỉ còn chiếc quần lót để che bộ phận nhạy cảm của cơ thể và đứng trước mặt Yến. Yến tỏ vẻ hơi hoảng hốt trong khi đó người mà tôi yêu đang vục mặt vào bộ ngực của chị mà chưa biết sự xuất hiện đột ngột của tôi. Chi quay mặt lại và đỏ mặt vì xấu hổ khi thấy tôi đứng ngay sau nàng. Tôi mỉm cười và cuồng nhiệt tham gia vào cuộc tình oan nghiệt này với một sự hào hứng bất tận. Chúng tôi làm những hành động chỉ xuất hiện trên báo chí khiêu dâm hạng nặng của nước ngoài và việc này liên tục xảy ra trong những đêm sau đó. Cả ba chỉ ngủ thiếp đi khi đều cảm thấy cực kỳ thoả mãn và mệt mỏi. Có những hôm, trong thời gian Chi đi làm, Yến gọi tôi đến và tôi đã làm điều đó với người mà trứơc đây tôi đã gọi là chị.
    Trong những ngày sau đó, căn phòng của Yến trở thành một phim trường khiêu dâm hạng nặng. Tôi dần dần mất tập trung vào công việc và luôn cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày. Còn khi đêm về, ba chúng tôi lại cùng nhau tận hưởng những giờ phút mà trước đi có mơ tôi cũng không nghĩ tới. Chúng tôi dùng mọi bộ phận trong cơ thể để đưa nhau tới khoái cảm, thậm chí cả quan hệ qua ..hậu môn vì hai chị em họ đều quá yêu tôi. Sau những đêm hoan lạc, sáng hôm sau chị em họ đều chuẩn bị cho tôi những món ăn thật bổ dưỡng và ngon miệng để tôi hồi phục sức lực cho những đêm tiếp theo.
    Thấm thoát chúng tôi đã làm điều đó được 3 tháng, một hôm cách đây khoảng 2 tuần đang trong giờ làm việc bỗng tôi nhận được điện thoại của Yến nói làm xong việc thì qua nhà chị ngay vì chị có chuyện cần nói chuyện. Tôi hơi bất ngờ vì Yến đổi thái độ với tôi như vậy và đến nhà Yến chiều hôm đó. Lên phòng Yến tôi thấy Chi đang ngồi hai mắt đỏ hoe như nàng đang khóc. Yến chủ động nhập đề: " H ah, hôm nay chị có một việc hệ trọng muốn trao đổi về chuyện tình cảm giữa em,chị và Chi", nói xong chị rút trong cặp ra một tờ kết quả xét nghiệm siêu âm. Chị nói: " Chị đã mang thai đứa con của em được 5 tuần, bác sĩ nói thai nhi hiện tại đang rất mạnh khoẻ..". Tôi chết lặng người đi, Chi ngước mắt nhìn tôi và ánh mắt vừa mang vẻ hờn ghen vừa có sự đau xót. Yến nói tiếp: "Hôm nay chị muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với em về quá khứ của Chi và quyết định của em trong chuyện này. Trước khi quen em, sau khi bố mẹ chia tay, Chi đã được một người đàn ông hơn Chi 25 tuổi chăm lo và chu cấp tiền bạc. Đổi lại Chi phải đáp ứng chuyện chăn gối cho ông ta và Chi đã từng mang thai với ông ta cách đây 1 năm. Tuy nhiên do ông ta không dám thừa nhận đứa con này nên Chi buộc phải phá bỏ cái thai đó và do bác sĩ làm việc này sơ suất nên biến cố xảy ra và Chi không thể làm mẹ được nữa.." Đến đây lời nói của Yến như nghẹn lại, tôi cảm thấy cổ họng mình trở nên đắng ngắt. Yến nói tiếp với giọng nghẹn ngào:" Bây giờ quyết định là ở phía em, nếu em cảm thấy yêu Chi và muốn tiến tới hôn nhân với nó, chị sẽ chấp nhận nuôi đứa con mà chị đã từng mong ước từ lâu này và chúc các em hạnh phúc. Còn nếu em muốn lập gia đình với chị và để Chi tự do trong cuộc sống, ngôi nhà này sẽ trở thành tổ ấm của chúng ta và Chi sẽ tìm một nơi ở khác." Chi bật khóc và ánh mắt nhìn tôi như van nài còn Yến tỏ thái độ bình tĩnh hơn nhưng mắt cũng đỏ hoe.

    Các anh chị có thể cho tôi một lời khuyên về hoàn cảnh éo le này được không?
  2. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Các Mod bên này thoáng thế, còn hơn cả cô giáo Thảo...
    Chán chả buồn quote lại....
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    BÀ con ơi, tên bệnh hoạn này chạy từ WTT sang đây, ném đá cho hết đường bệnh tật đê
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ghê tởm cái thể loại chuyện này
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    kim bình mai tái chế
  6. anhhungbk81

    anhhungbk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu đùa nên khoá lại, nếu thật thì không nên kẻ ra chi tiết vậy với nhiều người vậy. Bạn có vẻ không tôn trọng các chị e
  7. thuydung1909

    thuydung1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chuyện kể!
  8. thuydung1909

    thuydung1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện *** trên mạng :D
  9. manforlady

    manforlady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật thì cho anh em tham ja đê

Chia sẻ trang này