1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sụ của một kẻ xa quê hương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Minh_Ice_heart, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tâm sụ của một kẻ xa quê hương

    1.Trời đã bắt đầu rét rôi , gió to , mạnh , nhiệt độ xuống đên chỉ còn 5 °C . Lúc này tui lại nhớ đến HN , nhớ đến những đêm đi ăn nem chua rán ở Hàng Bông .
    Lần đầu tiên trong đời tui hưởng cái sinh nhật buồn thế này . Một mình cô đơn , bây giờ tôi lại nhớ HN biết bao . Giờ đây ở giữa đất Pháp , cô đơn . Nhớ những ngày làm mưa làm gió ở HN , thật ko thể nghĩ đc bây giờ mình lại có ngày hôm nay , một kẻ chơi đên mức ko còn gì để chơi ở HN nữa , ko còn muốn ở HN vì đã hết cái chơi lại nhớ HN đến thế .
    Nếu giờ này đc về nhà , thật hạnh phúc biết bao !
    Nhớ Hà Nội quá !


    Có mấy ai đang yêu mà không khổ đau bao lần . Tel:0033610298412
    [/size=50]
  2. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hì, tớ cũng lần đầu ăn SN xa nhà, được ăn phở, mặc dù hơi bị dở, nhưng ăn thì vẫn thèm vị phở HN quá hic hic
    nhớ nem chua rán hàng bông, phở bò lý quốc sư, bánh trôi bác Bằng, cháo lương hàng da ...
    và nhớ ... nữa [:x] hic hic

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hic,thèm quá,bây giờ nhiệt độ khoảng đang là 7°,trong nhà ấm thế này chắc được khoảng 15°...Giá được ăn nem chua rán nhỉ?
    Bạn gì ở marseille à?Tớ trên Lyon
    Death eater ​

    WORDS NEED NOT TO BE SAID,BUT FELT!​
  4. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi nghe đĩa Jimmy mới thấy buồn , bây giờ mới hiểu hết " Mưa tuyết " là như thế nào .
    Trời lại làm đông sang
    Mưa tuyết tả tơi
    Giọ lệ nào không hay
    Chợt đọng trên má
    Giờ tim tôi đang băng thành đá
    Nghe trong tim mình
    Lệ tuyết vỡ thành mưa
    Người nay đã quên tình xưa
    Tuyết rơi chiều mưa
    Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu người xa!
    Chuyện tình nào xa xưa
    Đưa đón trong chiều mưa!
    Nhìn dòng người lại qua
    Đời sao băng giá !
    Người nơi đây sao vô tình quá
    Ôi vây quanh mình
    Đời cứ mãi ngươc xuôi
    Mà thương nhơ em nào nguôi
    Vì cớ đâu mình mât nhau longd đau
    Chous:
    Từng hạt tuyết rơi
    Đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi
    Giờ thì chắc bên em
    Nắng vương lên mắt môi nồng say
    Em nhớ ân tình không
    Nơi có anh chờ trông
    Khi có nhau mình nói
    Câu thương nhơ nhau một đời
    Giờ thì xót thương tình vấn vương
    Khi đôi ta biệt ly
    Giờ người đã đi
    Mình nhớ thương cho trái tim cuồng si
    Em có quay về chăng
    Ta đứng đây chờ mãi
    Cho thân xác ta thành băng........
    Ôi đến khi nào em
    Quay bước chân về đây
    Cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân
    Ngươi mang!
    Thân xác Thôi thành băng!

    Có mấy ai đang yêu mà không khổ đau bao lần . Tel:0033610298412
    [/size=50]
  5. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thèng Minh mày hâm nó vừa thôi
    hehe
    thui tao cũng sắp sang chiến với mày roài
    cố gắng đợi tau nhé nhanh thôi mà cưng
    tao đang tiếc là ko được ăn cái tết cuối cùng ở VN
    nghĩ đến mà chán wá mày à
    buồn thật là buồn!!!!!!!!!!

    je t'aime

  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó các chú các bác ạ ,em 23 đây này ,cô đơn 1 mình ,một cái hôn ,1 cái ôm thật chặt cũng chưa biết, chán đời

    Hà Anh ,yêu em ,vẫn còn yêu ,hu hu ...............................
    nó ác với mình thế sao mình vẫn yêu nó nhỉ
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 04/12/2002
  7. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    khổ thân tbm
    tui tran van tui
  8. dethuongVN_US

    dethuongVN_US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, ở Mĩ bây giờ là âm 10 độ rồi, ngồi một mình buồn và nhớ nhà quá, cũng cùng tâm trạng với các bạn thôi, nhớ HN chưa từng, trước khi ở Hn sao ma chỉ muốn biến đi thật nhanh thôi, bây giờ chỉ mong sao được thưởng thức, dù chỉ la ngửi cái lạnh HN thôi cũng được, và còn ngồi một mình nhớ người ấy nữa chứ, mặc dù người ấy đã ko còn với mình gần hai năm rồi
  9. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hic , thằng này ở nhà lúc nào bên cạnh cũng có các người đẹp bên cạnhi , lại nhiều bạn thân , bây giờ thì có 1 mình , chán ko chiu đc .

    La vie est un jeu.
    Có mấy ai đang yêu mà không khổ đau bao lần .
    Tel:0033610298412
    [/size=50]
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    hom nao qua cho to choi di cow , cai dat netherlands nho be nay it ra cung co the lam cho ban bot co don .....
    sinh nhat xa nha ...... that may la minh con co ban , neu nhu minh khohng co ban thi sao nhi ??
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????

Chia sẻ trang này